1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Mùa Thu Nhớ
    Ngõ hẹp rụng hoa vàng
    **** bay đầy cửa sổ
    Ta bỗng gọi tên nàng
    Áo vàng ***g lộng gió
    Ta bỗng rưng rưng nhớ
    Mùa Thu vàng ánh trăng
    Mùa Thu từ dạo đó
    Mùa Thu lại vừa sang
    Ta nhớ con chim nhỏ
    Hót trên cành bằng lăng
    Ta nhớ câu thơ cổ
    Bông cỏ may bên đàng
    Ta nhớ, ôi ta nhớ
    Mùa Thu ta gặp nàng
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với cả nhà rằng thì là tối nay tớ đã làm chuột bạch rồi nhớ. Đáng lẽ ra Bò nướng Hàng Cót nhưng hôm nay giở giời mưa nên công an đuổi toán loạn ----> chạy sang 45 Mã Mây (Phương mực).
    Đôi dòng phát biểu cảm tưởng:
    + Vỉa hè chật, ghế thấp, ngồi díu dít vào nhau. Dầu mà bắn vào thì ko biết...nhảy đi đâu .
    + Đến muộn chút là ko có chỗ mà ngồi --->phải chờ (may mà bọn tớ đến sớm)
    + Ko có bánh mì, những ng ăn có kinh nghiệm thường đi mua bánh mì ở ngoài mang vào.
    + Ko tính suất như ở Hàng Cót. Suất thấp nhất là 45k. 2 bọn tớ phải ăn suất 60k ---> no quá!
    + Thịt bò thái to bản hơn, tỏi đập dập ướp chung với thịt bò nên khi nướng thơm hơn.
    Nhưng theo ý kiến chủ quan của tớ thì Hàng Cót vẫn để lại cho tớ ấn tượng tốt hơn.
    Tình hình là v ài ngày nữa, Bò nướng Mã Mây sẽ chuyển đi chỗ khác, anh chủ đã có số ĐT của tớ rồi, khi nào chuyển sẽ alo cho tớ. Thế nên khi nào có thông tin gì mới tớ sẽ thông báo cho cả nhà.
    Sau khi chén no say tớ tiếp tục làm chuột bạch ở Chuồn chuồn phố. Hic, thất vọng tràn trè. Hic, cũng có thể nó ko hợp với gu của tớ. Giờ thì chuồn chuồn phố bị rơi vào blacklist của tớ roài. Thề ko bao giờ vào nữa
    Kết thúc chương trình là sữa chua nếp cẩm tráng miệng .
    Giờ thì đang nhấm nháp phồng tôm (ko măm hết nên mang về) và tay múa may trên bàn phím tường thuật cho cả nhà nghe công cuộc làm chuột bạch của tớ

  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Yo: Nhớ xế
    Chị HNP: Ngon xê
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang đong zai há
    Mà anh nhìn ava của em là biết gu của em như thế nào rùi
    Thấy mọi người bảo Yo cao to lực lưỡng( giống Una) thì nhớ ngay
    Tiếc là mình ko cao to lắm he he, ko thì...
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Heeee,thế thì tớ đỡ phải đi làm chuột bạch ở Mã mây nữa ,mà chỉ cần làm chuột bạch ở sườn nướng nữa thôi .Thế thì nàng ơi ăn ở hàng Cót là ổn nhất.
    Với lại Chuồn chuồn phố thì tớ đã chả cảnh báo nàng trước roài còn giề ,đồ uống cực chán .Bọn tớ đến hôm đầu tiên khai trương ý thì đồ uống ngon ,pha rất đặc chứ chả nhạt nhẽo như bây giờ .Ghét .
    Bỏng ngô và chè lam bán rõ đắt ...nói chung là chán .
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em đong zai thì liên quan gì đến bác mà bác cứ... can thiệp vào Thật là gì và này nọ quá đi
    Đùa chút thôi chứ thấy bài thơ của Yo thật hay, chạm đúng nỗi nhớ Hà Nội mùa thu của mình Vẫn miên man nhung nhớ lắm, cứ đành phải an ủi là giờ này năm sau là mình đã lang thang trên đường HN rồi
    Chị Rùa: Nhắc mới nhớ chỗ ăn lẩu của hai chị em mình thật là... hết sẩy, vừa rẻ vừa ngon. Mà có lần em dẫn chị em ra đấy, hai chị em cũng không ăn nhiều như lúc em đi với chị Rùa, thế mới thấy chị với em thật là hợp không cạ nào sánh nổi, chị nhờ Nên em vẫn thích đi ăn với chị Rùa nhất, với cả chị Rùa hay dẫn em đi măm nhiều chỗ hay nữa
    Chị HNP: Dạo này lang thang nhiều thế thảo nào quên post bài nha, tảng lờ cả anh iu bên kia Thôi chị bốt hình thức ăn lên cho anh iu thèm ướt bàn phím đi
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, bên này gió lớn quá chuẩn bị mưa rồi, lại phải ở nhà, chán quá
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi buồn ngủ quá. Sao lúc nào cũng buồn ngủ thế này, chết mất.
    Lại có spam PM, cả nhà có tin không, tớ vừa reply cho đứa gửi là:
    ĐỒ DỞ HƠI
    Hi hi, lần nào cũng làm mình hí hửng tưởng có ai chia sẻ cái gì, hóa ra là
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì, dạo này nhân thể có giấc mơ trưa, nghe bài này, phê quá! Không hiểu ngoài karaoke có chưa nhỉ, rất muốn thử hát
    Giấc Mơ Trưa
    Nhạc:Giáng Son
    Thơ: Nguyễn Vĩnh Tiến
    Em nằm em nhớ
    Một ngày trong veo
    Một mùa nghiêng nghiêng
    Cánh đồng xa mờ
    Cánh cò nghiêng cuối trời
    Em về nơi ấy
    Một bờ vai xanh
    Một dòng tóc xanh
    Đó là chân trời
    Hay là mưa cuối trời
    Và gió theo em trôi về con đường
    Và nắng theo em bên dòng sông vắng
    Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
    Người đã quên đi những lần em buồn
    Từng dấu chân xưa trên đường em về
    Giờ đã lên hoa những cành hoa vắng
    Người đã đi qua những lời em kể
    Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
    ...
    Một tiếng chuông chùa
    ...
    Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
    Một giấc mơ vắng ...
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Trêu tẹo hù doạ hình như bạn Thiệu Bình hơi ngài ngại vào đây rồi. Không sao đâu Bình ơi, bọn mình OL toàn trêu nhau thế ý mà, thoải mái đi. Hi hi. I xấu hổ tẹo thôi, cứ vô tư vào chơi nha
    Đây, bài thơ này hình như là I rất thích này
    Có một thời như thế
    Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
    Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.
    Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
    Trang nhật kí xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cùng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
    Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hi vọng để rồi luôn thất vọng
    Tôi đã cười đã khóc những không đâu
    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
    Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
    Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
    Chi chút thời gian từng phút từng giờ
    Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
    Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
    Hôm nay non, mai cỏ sẽ già.
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chét vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.
    11-1984.
    Xuân Quỳnh
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    1 buổi tối thứ 7 như bao tuổi tối thứ 7 khác ! Hắn lại ôm riết lấy cái TV để xem hết trận BĐ này đến trận BĐ khác. Ko có ng iu bùn thế đấy. Cơ mà hôm nay Hắn có 1 ngày thứ 7 cực kỳ thú vị.
    Chúc mọi ng vui vẻ nhé !!!

Chia sẻ trang này