1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cái gì làm buổi tối của hắn "cực kỳ thú vị" thế nhỉ? Tò mò quá cơ, bật mí được không hả hắn?
  2. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Cái bệnh mê ngủ này thì lan tràn khắp nơi rồi. Từ HN tới SG, từ VN tới Đức, Mỹ.... đâu đâu cũng mê ngủ.
    hahaha
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    anghenlenin Anh này to..... cơ mà ko cao.
    @ UNA : Hắn bảo là có 1 ngày thứ 7 cực kỳ thú vị mờ. có phải là buổi tối đâu ? Hi hi ngượng lắm ko nói ra đâu
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Không cần cao quá, Una chỉ cần cao trên 1.7m là okie rồi
    Thế nhất định không chịu bật mí à, thế thôi chứ biết làm sao? Đành tiếp tục... tò mò vậy thôi
    Hạnh: Hi hi, căn bệnh ấy từ đâu ra ý nhỉ? Thế tình hình có gì mới thì cập nhật cho các bạn mừng nào
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Xin cám ơn thượng đế ! Lâu lắm rồi mới được xem 1 bộ phim thú vị và xúc động đến như vậy. Nước mắt m cứ chảy hoài ah. Nv chính có 1 chút gì đó giống m quá ....
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay quá, nghe tình cảm dạt dào Yêu thế
    Hà Nội mùa Thu có gì lạ không anh?
    Chắc cũng se sắt heo may, cũng ngâp tràn hoa sữa.
    Em ở phía bên này nỗi nhớ.....
    Chẳng biết bên kia, Thu đến thế nào?
    Em cũng không biết nữa....tại vì sao!
    Mỗi khi nhớ anh....lại viết về Hà Nội.
    Mùa Thu trong em dịu dàng lời tạ lỗi.
    Như phiến đá tật nguyền, như vết sẹo thời gian.
    Anh giờ này có còn hay lang thang?
    Có nghe tiếng thời gian thở dài bên song cửa?
    Dưới chân anh khoảng trời em vụn vỡ.
    Chốn cũ hẹn hò như dài đến mênh mông....
    Mới chớm Thu mà trời đã lạnh như Đông.
    (Cũng có thể cô đơn nên là em nghĩ thế....)
    Anh xa em thấy cái gì cũng lẻ.
    Chỉ mùa Thu Hà Nội vẫn tròn đầy.....
    Thơ của Bé Yêu - tathy.com/thanglong
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Sắp hết 1 ngày rùi ! Hắn lại im thin thít và lặn mất tăm. Phải đến thứ 7 mới có thể lên được. Lúc đó chắc mọi ng lại sang nhà mới rùi. Chúc UNA và mọi ng vui vẻ nhé !
    Khi nào thấy trên đường đời mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi:
    Tán đa tôi bóng mát vốn quen đường
    Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm,
    Cần một lời tiếp sức để đi xa
    Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng:
    Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.
    Khi nào đó trong lòng mang thương tích:
    (Những vết thương vô ý tự gây nên)
    Em hãy tìm tôi chiều tĩnh mịch,
    Tôi xin làm con suối tắm cho em.
    Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi,
    Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời.
    Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi,
    Ðậu yên lành trên mặt hồn tôi.
  8. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ui bài này hay thật, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé. Yo cứ về đi, tớ giữ chỗ nhà mới cho Yo nhé. Hí hí...
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Vào đây spam cho nhanh có nhà mới nào. SG lại mưa rồi. Ko đi đâu ngắm trời mưa.
    Nghe các bài về Hà Nội.
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cà phê một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mua, nhớ em bao nhiêu cho vừa, em ơi em ơi...
    Hóa ra mình đang sống theo mốt
    Mốt... cô đơn
    Là chuyên viên nhân sự cấp cao của một công ty lớn, thu nhập cao, sở hữu căn hộ khang trang, nhưng Hoàng Dũng vẫn một bóng đi về ở tuổi 38.
    ?oHai lần đổ vỡ, mình sợ và cảm thấy mệt mỏi với việc bắt đầu tìm người yêu?, Dũng tâm sự. Công việc cứ cuốn Dũng theo những dự án, những chuyến công tác, lớp học MBA... Quỹ thời gian dành cho ?okế hoạch trái tim? của Dũng cứ teo dần.
    Ba mẹ ở riêng, Dũng ở một mình nhưng ít khi nào cảm giác cô đơn chiếm hữu lâu vì ít nhất cũng có ba người bạn cùng cảnh ngộ như Dũng. Ngày cuối tuần cả hội tụ tập cà phê, ăn uống, bù khú, dã ngoại... đã thành thông lệ. Lâu lâu kéo nhau du lịch một chuyến, về lại cuốn vào vòng xoáy công việc. ?oCòn mấy thời gian đâu mà nghĩ ngợi?, Dũng cho biết tâm trạng chung của ?oba thằng và một con nhất quyết chỉ sống với riêng mình?.
    ?oVợ thì phải cưới, đó là quyền, là trách nhiệm và nghĩa vụ đấy chứ? - Dũng vui vẻ cho biết nhưng thật lòng thì Dũng cũng không biết ngày ấy là bao giờ, chỉ biết phải lo cho sự nghiệp đang đi lên
    Cùng tâm trạng như Dũng là Xuân Kim, 35 tuổi, Giám đốc kinh doanh một công ty nước ngoài. ?oGiờ tan việc của mình luôn sau 19h, có khi là 22h, hôm nào về sớm mình tập yoga, về đến nhà là 21h, tắm rửa ăn uống, dọn dẹp nhà cửa, xem TV xong đã là 23h. Mình chỉ ước mỗi ngày nhiều hơn 24 tiếng...?, Kim kể.
    ?oNhững lúc hủy kế hoạch nào đó thì mình ở lại cơ quan giải quyết công việc tồn đọng, đi uống cà phê hoặc ăn tối với bạn, bạn của mình độc thân hàng loạt nên chỉ cần một tin nhắn là cả nhóm có mặt ngay. Nói chung là không có thời gian trống?, Kim tâm sự.
    Trước mắt cô vẫn còn rất nhiều kế hoạch: năm sau xong tiến sĩ, mở công ty... nhưng lên chức nữa thì không dám vì chính Kim cũng sợ khi phải tìm người ?ohơn mình một cái đầu?.
    Còn với Thu Hòa, một chuyên viên tư vấn luật, nhận xét, nói là mốt sống độc thân thì không dám nhưng hơn 60% bạn của Hòa đều trên 30 và đều chọn ?omột mình? giống như Hòa. Thoải mái, không lo lắng gì cả, ai hối cũng mặc, mình sống cho mình.
    Về mặt điều kiện, họ là những người có đầy đủ điều kiện kết hôn, công ăn việc làm ổn định, thành phần trung lưu. Tuy nhiên với đại đa số những người chọn lối sống độc thân, đó là lựa chọn phù hợp với nhịp sống xã hội, phù hợp với tự do phát triển cá nhân, không bị hạn chế bởi những ràng buộc của cuộc sống sau hôn nhân.
    Ông Trần Tuấn, chuyên viên tư vấn Trung tâm tư vấn tâm lý - giáo dục và tình yêu - hôn nhân - gia đình, cho biết, những điều kiện đầy đủ về công việc, thu nhập, cuộc sống, cộng với việc giảm độ rung động của cảm xúc, khó tính, những tiêu chuẩn cao đặt ra cho người bạn đời, sự tan vỡ của các cặp khác... là những lý do khiến một bộ phận các bạn trẻ chọn cho mình lối sống độc thân.
    Một số nhà tâm lý cũng cho rằng lối sống nhanh, những điều kiện hội nhập mới mở rộng cửa hơn cho các bạn bước ra thế giới nhưng lại ?okhép hờ? với cuộc sống hôn nhân truyền thống.
    ?oĐừng cho rằng những người như bọn mình chọn lối sống cô đơn này là theo mốt. Trước những cơ hội và chọn lựa cho sự nghiệp, cho công việc, bạn sẽ biết ưu tiên chọn cho mình một lối sống phù hợp?, Thuận An, chàng trai 36 tuổi, tâm sự về hơn nửa cuộc sống độc thân của mình.
    (Theo Tuổi Trẻ)

Chia sẻ trang này