1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng, nhớ giữ gìn máy móc cẩn thận nhé, kô thì chưa trả hết nợ nần đã lo mua máy khác rồi đấy
  2. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy ai giả nghèo giả khổ điêu ngoa như cái mụ này.
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ke_du_ca
    Gọi ai là mụ đấy
    Có ai thèm giả nghèo giả khổ chứ
    Thấy bạn bè nghèo khó đã chả giúp thì thôi còn
    Nhớ đấy, đây giận rồi
    Ko thèm nhìn mặt đằng ấy nữa đâu nhá
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Phía trước là bầu trời
    [​IMG]
    Một thời đã qua
  5. billiards_rock

    billiards_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Vào đây rồi mình mới lại càng cảm thấy thấm hơn câu "Quả đất tròn". Với mình tuổi 24 vừa qua đi với đầy sóng gió và bao điều mình không mong đợi, cảm nhận thêm nhiều nỗi đau hơn là niềm vui, cảm xúc thì luôn trong trạng thái bất ổn. Và bây h mình biết thêm rằng còn có nhiều người bạn cũng có hoàn cảnh phần nào giống mình. Tuổi 25 đến mình cũng chưa biết mình đang mong đợi ở đấy điều gì nhưng niềm tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, mong rằng những gì mình đang biết về những người xung quanh mình ko đúng như những gì mình biết và mình lại có thể hết lòng vì họ mà ko hề phải hối tiếc, mong rằng những gì họ đang đối xử với mình cũng chỉ là do họ đang gặp những khó khăn mà mình chưa biết được hết, mong đợi rất nhiều... dù rằng đã có những phút giây mất hết niềm tin mình vẫn nuôi hi vọng về tương lai dù chỉ là rất nhỏ.
    Hôm nay mình nói hơi nhiều nên mình dừng ở đây thôi. Bây giờ mình xin chúc tất cả mọi người ở đây bước sang tuổi 25 sẽ có tìm được hạnh phúc, may mắn, hãy cùng nâng ly chúc cho chúng ta có được tuổi 25 đầy ý nghĩa và cùng nhau hướng tới bầu trời phía trước đang rộng mở!
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thôi chết rồi,
    tính cả tuổi mụ mình sẽ là 26 nhỉ
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Deny iu quý,deny vẫn còn trẻ trung,xinh tươi lắm.Lo gì.Cứ vui tươi lên nhá ,chị deny iu iu .Hôm rồi gặp thấy deny ngày càng xinh hơn,hôm đó vội quá,chả nói chuyện được gì .Hì hì
    Mà đóa hoa xanh lại trở thành cô bé Lọ Lem quét nhà từ khi nào thế
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 23/01/2007
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    vậy hả bông hoa chị cũng thấy mình trẻ lắm nha, như bạn chị bảo: hồi xưa tóc trắng giờ đen nhánh í
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cộng thêm tuổi mụ thì bọn mình sẽ là 26 tuổi, nhưng tại sao lại fải thế nhờ? Tại sao lại fải làm cho mình già đi rồi lại lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn? Hãy cứ nghĩ là thời gian đang trôi đi thật mau, vì thế hãy tận dụng mọi cơ hội đang có để sống cho thật ý nghĩa, thật vui vẻ và yêu đời, mang lại những niềm hạnh fúc cho những người xung quanh Nói thật, mình cảm thấy mình đang yêu đời lên dù bao lo toan vẫn hiện ra trước mắt
    Muộn rồi, đói nữa sau một ngày thật là bận rộn, nhưng lại cảm thấy vui vui. Có lẽ vì mai được đi xem đội tuyển Việt Nam Chúc Việt Nam chiến thắng Thái Lan và vô địch AFF Cup
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Việt Nam! Phía trước là bầu trời

Chia sẻ trang này