1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam -Niềm tin chiến thắng
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin chiến thắng đã chuyển hoá thành sự thất vọng vô bờ bến chị ạ
    Hôm qua em đến SVĐ để cổ vũ đội nhà, dù trong lòng biết rằng khó có cơ hội chiến thắng nhưng vẫn hy vọng vào ít nhất một trận hoà, hoặc thua, cũng được, nhưng fải có khí thế
    Nhưng đội tuyển của chúng ta hôm qua thi đấu dưới sức mình rất nhiều, và fải có mặt ở Mỹ Đình mới thấy hết sự bất bình của các CĐV Lúc đầu, vui tươi, ào ạt, khí thế Sau khi bị dẫn 0-1 thì vẫn còn hy vọng và vẫn nhiệt tình cổ vũ Khi quả penalty bị đá trượt thì buồn nhưng vẫn le lói một niềm tin Nhưng mà đến khi bị dẫn 0-2 thì có thể nói là có ít nhất 1/2 SVĐ quay sang cổ vũ cho Thái Lan, ko fải vì tỷ số, mà vì cái cách VN đá quá tệ Thi dấu thiếu sự hưng fấn dù có 4 vạn CĐV đỏ rẹ cả một SVĐ, thi đấu mà dường như thiếu đi cảm giác của những nguwòi đá bóng chuyên nghiệp và hoàn toàn not live up to our expectation Gọi là quay sang cổ vũ Thái Lan như kiểu dỗi người yêu thôi , nên khi VN tấn công vẫn đứng bất dậy hy vọng vào một bàn gỡ danh dự , nhưng ko có
    Thế là 9h10'' đoàn CĐV lũ lượt kéo nhau ra về trong trật tự nhưng buồn bã Biết bao giờ mới lại chiến thắng Thái Lan và vô địch đây, Việt Nam ơi
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    phía sau là vực thẳm
    ko thể tả nổi cảm giác của người xem cũng như tinh thần và tâm trí các cầu thủ. Một phút mặc niệm cho những đôi chân lóng ngóng Đá như thiếu niên nhi đồng lon ton , fí cơm gạo tiền của của bao ngừi Dương, Thắng, bảo khanh có chút khí phách nhưng Huy Hoàng té khỏi đội tuyển được đấy nhờ Hữu Thắng có quả râu đẹp dễ sợ, hình như ngày xưa mình mê anh này

  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    zời ơi, Thái Lan mạnh thì nó đã mạnh rồi, sợ quái gì chứ . Nhưng mà các cầu thủ Việt Nam chơi quả này tồi ko tả nổi.. Được sự cổ vũ nhiệt tình thì lại hoang mang ah, hâm thế thắng thì có phải là được ôm hôn thắm thiết ko
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam đá chán quá làm mình nhớ lại ko khí WC2006, mình đã rất hạnh fúc
    Copy một bài từ diễn đàn tathy
    Nhiều người Thăng Long đã đúng, Ý đã vô địch. Cảm xúc sung sướng bùng nổ sau cú penalty cuối cùng của Grosso, chiến thắng đã đến với những người cần nó hơn bao giờ hết. Chiến thắng được chờ đợi sau 24 năm với 1 lần đã vào đến chung kết rồi cũng thua trên chấm phạt đền nghiệt ngã. Chiến thắng đến sau những lần thất bại liên tiếp trước chính đội Pháp trên đấu trường quốc tế tại các vòng chung kết World Cup và Euro. Chiến thắng trước khi rất nhiều các cầu thủ thi đấu ngày hôm nay sẽ đứng trước bóng đen vòng lao lý của những vụ dàn xếp tỷ số kinh thiên động địa rung chuyển cả đất nước Ý. Những người Ý đã đi tới chiến thắng thật gian khổ và dù cho trận chiến cuối cùng đã không hoàn toàn hoàn hảo thì đến khi họ có được chiếc Cúp đó, thì ngay cả bại tướng của họ ở trận chung kết cũng không thể than trách gì được nữa. Nhìn cái cách mà những cầu thủ Ý ăn mừng đã thấy rằng chiếc Cup vàng lần này đã mang đến cho họ niềm tin và sức sống mới như thế nào. Họ, những chiến binh dày dạn trận mạc ở 1 trong những đấu trường khắc nghiệt nhất thế giới, đã ăn mừng chiến thắng như những cậu bé con. Họ đã hát, đung đưa, nhảy múa, ôm nhau, vật lộn, âu yếm, trêu chọc, đánh nhau, thậm chí xuống tóc. Không thể có nhiều cảm xúc hơn thế nữa. Và khi thấy họ đã làm gì với chiếc Cúp vàng, thì thực sự nó đã trở thành một thành viên mới ruột thịt của Azzurri. Không thể còn nói gì hơn được nữa, chúc mừng người Ý, chúc mừng Lippi, chúc mừng Cannavaro, Buffon, Grosso, Materazzi, Zambrotta, Perrotta, Pirlo, Gattuso, Camoranesi, Totti, Toni, De Rossi, Iaquinta, Del Piero và các cầu thủ Ý khác.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    ôm nhau khóc. Chào mừng ngày xét xử các cầu thủ vàng Văn Quyến , Quốc Vượng , Quốc Anh
    làm sao vn có cầu thủ kết dính như đội trưởng Argentina, làm sao có thiên thần hộ mệnh như Del piero xốc lên tinh thần toàn đội, làm sao có chân giữ khung thành vững chắc như Cannavaro
  7. quangdung_pham

    quangdung_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hix, theo lịch âm thì tớ 26 roài đấy, chết thật. Chuẩn bị lấy vợ thôi....
  8. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    già rồi.hizzzzzzzzzzzzzz
  9. billiards_rock

    billiards_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    hiểu được chít liền
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại hơi hơi tâm trạng
    Nắng Mùa Đông....
    Phố...lặng im nằm chờ yêu thương
    Gió...giấu mặt tán lá buồn ủ rũ...
    Đêm..thì thầm ru ai quên giấc ngủ
    Dại khờ năm tháng cô đơn...
    Em về đây nghe mùa đông tủi hờn
    Buốt giá đôi bàn tay bé nhỏ
    Bờ vai gầy run run trong phiến gió
    Đâu còn gì...thu từ biệt...anh xa
    Chiếc lá vàng khe khẽ bay qua
    Thấy lạc lõng trong ngày đông lạnh lẽo
    Phố cúi đầu nghiêng nắng lẻ loi...
    Nỗi nhớ vô tình nỗi nhớ mồ côi
    Em nâng niu trong tay gầy mỏng mảnh
    Nghe thời gian thở dài oán trách
    Ai xa rồi có biết nhớ ai không?
    Chiều đổ nắng loang lổ...chiều mênh mông
    Nhàn nhạt sắc em đi tìm hạnh phúc
    Gió cũng ước...có thể nào ...mình trong một lúc
    Thay một người ...gom nắng sưởi...Mùa Đông.
    Trích từ tathy, thơ của Bé yêu

Chia sẻ trang này