1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ko hỉu cái vị trí chân ah
    ko có chân Canna cản phá thì chắc tèo rồi
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi, cả cuộc đời phía trước..
    Đọc topic này mới nhớ mình đã nhầm tai hại, cứ nghĩ sang năm mình đã bước sang tuổi 26 ăn chặn 1 tuổi theo cách tính của các cụ. Lẩn thẩn thật roài, hì, nhầm cả tuổi của mình
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    sao lại thế? 26 là đúng đó. có là 25 tuổi thì người ta mới bảo là ăn chặn 1 tuổi theo cách tính của các cụ chứ. Chúng mình bắt đầu cuộc sống từ khi là một cái gì bé tí ti trong bụng mẹ cơ mà
    đến năm 25 tuổi, đạt kế hoạch 2 năm có công việc tốt. bây chừ phấn đấu 2 năm có chồng xong đâu cuốn gói đến đấy
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ cũng kế hoạch 02 năm lần thứ nhất cho việc "chống lầy", nếu không được thì chuyển sang kế hoạch 02 năm lần thứ 2...
    Hôm qua tớ bị trượt chân cầu thang, trôi tuồn tuột xuống mấy bậc, đau ê ẩm, may mà không lộn cổ, nếu không chắc chẳng còn cơ hội mà thưc hiện kế hoạch 02 năm
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 26/01/2007
  5. billiards_rock

    billiards_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Gặp đúng "a ru ri "
    Một năm nhiều kỷ niệm buồn nhưng được chứng kiến người Ý lên ngôi thật xứng đáng. Xin được chúc mừng và chúc cả chúng ta nữa nhỉ. (25 = 2+5 = 7 ---> thất )
  6. billiards_rock

    billiards_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    hi hi, có người có title giống mình thía! (Cứ tưởng mỗi mình lập dị)
    Được billiards_rock sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 26/01/2007
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi thế thì 2+6=8 ( bát) no ấm nhá
    đang nghe tạm bài "chiếc lá thu phai" (link lấy bên box dancing)
    http://www.4shared.com/file/9537846/b7d698a7/chiec_la_thu_phai.html
    Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây. Chiều hôm thức dậy ngồi ôm tóc dài chập chờn lau trắng trong tay.
    Ngày hôm nay được nghỉ, nhà mất điện nên nằm ườn đến 10h mới dậy, ngại chế . Không biết là trời có chút mưa, vì tỉnh dậy đã thấy chút nắng. Giờ sẽ tung tăng đi dancing cho con người khỏi lẩn thẩn. Ngẫm nghĩ, nếu cứ sống vì một người nhiều quá sẽ đánh mất bản thân mình, fải ko nhỉ
    Tớ sẽ nhìn cầu thang cẩn thận, cảm ơn bạn đã nhắc nhở
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 27/01/2007
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Oài, hai cái "vô hình" gặp nhau thì sẽ thế nào
    Mà bạn có cái tai tờ ấy từ khi nào thế? liệu có fải là ăn cắp ý tưởng của tui không nhể. Đề nghị đổi đê
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy mệt mỏi và đau đầu quá, chợt nhớ tới topic của một người bạn, hạnh fúc vào lúc này đơn giản chỉ là được nằm lên tấm đệm êm ấm của mình và ngủ một giấc thật say. Sao mình lại có thể mệt mỏi đến thế nhỉ, cũng chả làm gì vất vả lắm cơ mà, hic hic
    Chợt nhớ tới một câu hát mà tự nhiên muốn ngân nga quá "Mùa xuân nói với em điều gì, mà sao mắt em vui thế? Tình yêu nói với em câu gì, mà sao tôi thấy em bâng khuâng?"
    Una ơi, cố lên
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nói với ai đó giúp tôi, rằng cuộc sống là muôn màu muôn vẻ và những gì mà người ấy đã nhìn thấy mới chỉ là một fần trong bức tranh vô vàn màu sắc ấy
    Nói với ai đó giúp tôi, rằng tình cảm của tôi dành cho họ thật là nhiều, nhưng mà thời gian ít ỏi, công việc bận rộn và những lo toan đời thường đã cuốn tôi đi, làm quên đi những điều fải nói
    Nói với ai đó giúp tôi, hãy trâm trọng những gì đang có, đừng làm bất kỳ ai fải buồn vì mình, đừng lãng fí những cơ hội trong tầm tay, vì đến một ngày ta sẽ fải luyên tiếc
    Nói với ai đó giúp tôi, nhiều lúc, tôi chỉ muốn nghe người ấy nói một vài lời, hoặc thậm chí một lời, nhiều lúc tôi chỉ muốn nhìn thấy người ấy khỏe mạnh, hạnh fúc, vui vẻ và sống hết mình. Nhưng giờ đây, những cái nhiều lúc đó hình như đã bay đi đâu đó
    Nói với ai đó giúp tôi, giá có ai ở đây bóp đầu cho tôi một chút nhỉ? Để đỡ đau đầu hơn Để tôi cảm thấy ko chỉ có "tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời"

Chia sẻ trang này