1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chào đón Una sắp ở bên nước láng giềng với Italia.
    Chúc Una lên đường may mắn. Có gì hè này sang bên này thăm Maldini nhé. Nhất định sẽ sang chỗ Una chơi.
  2. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7, UNA bay rùi, chúc bạn may mắn. Đúng như tên Topic của bạn, phía trước là bầu trời, bầu trời của tri thức. Tuổi 25 của bạn thật đẹp. Mà sao ko giáng hết cái Tết thì đi nhỉ
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đã đến Berlin Totally exhausted
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic hic mệt quá, chỉ muốn ở nhà ngủ mà có bao nhiêu việc fải làm, sáng nay tìm mãi mới thấy cái topic của mình rơi tuột xuống tận đẩu đâu ý Mọi người quên mình rồi
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng kêu mệt là thế nào nhỉ
    Thư của tớ đâu
    Hì hì, đùa chút thui, vào đọc Blog rùi
    Hôm nay chả phải làm gì, chán quá, người ta thì bận rộn, sao cái số mình toàn fải chơi
    Ghét mấy người trong phòng mình quá, ghét nơi làm việc này quá. Nhưng kìm chế, ăn Tết ngon nghẻ đã, qua Tết tính tiếp
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, sang vào dịp gần Tết thế này thì thấy mệt mỏi và bức xúc là phải rồi. Thôi, chúc mọi việc xuôi chèo mát mái
    Buck
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là gì nhỉ, là một chuỗi những ngày tháng mà ta làm tất cả để mình và những người mình thương yêu được hạnh fúc, ta trải qua nhiều khó khăn thăng trầm đau khổ mất mát để cuối cùng có được sự hạnh fúc mong muốn, có fải ko nhỉ? Ko hiểu nữa, tối nay ngồi một mình bên máy tính trong sự yên lặng của Berlin ko hiểu sao buồn nhưng lại ko muốn khóc, cho dù rất nhớ nhà, bạn bà và cả Hà Nội nữa. Tự nhiên nghĩ mình dù vất vả nhưng đang hạnh fúc, chẳng fải đây là điều mình từng mơ ước mấy năm nay sao, đi học, và trải nghiệm những khác biệt ở một miền đất mới, tự lập và tự làm những điều mình thích, tự chịu trách nhiệm, tự khám fá, tất cả. Chỉ có điều mình cần thêm một ít tiền cho cuộc sống thoải mái hơn nhỉ Đùa vậy thôi chứ chiều nay ngồi trên chiếc xe điện chạy quanh Berlin để trở về căn fòng nhỏ bé ở gần ga Anton platz thấy một cảm giác rất lạ, xao xuyến và bồi hổi, sẽ ko bao giờ có lại cảm giác ấy nữa. Những ng bạn mình nói rất đúng cứ tận hưởng, cứ sống hết mình đi, để sau này còn có cái mà kể cho các cháu nghe nữa chứ
    Hãy nói giùm tôi với một người, đừng nhớ đến tôi nữa, vì tôi và người ấy bây giờ đã cách nhau đến cả ngàn cây số rồi
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Sao lại mắng tớ thế
    Sao chẳng hỏi han gì đã mắng người ta thế
    Tớ buồn, tớ dỗi, tớ giận bây giờ
    Rảnh rỗi thì ôn tập trau dồi đi, để ra Tết còn ... chứ
    Tớ đây nghĩ đến Tết mà buồn này
    Có an ủi tớ ko hả hu hu hu
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Buck nhé, bạn là người hiếm hoi còn nhớ đến topic của tớ đấy Vinh dự quá
  10. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Năm tuổi sắp qua rồi, hy vọng năm mới sẽ tốt đẹp hơn. Năm tuổi nhiều chuyện buồn quá.AAAAAAAAAAAAAAÂ

Chia sẻ trang này