1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn để đồng hồ máy tính theo giờ Hà Nội, thế nên biết chắc bây giờ là 2h35'' sáng ngày mùng 8/2/07, mọi người chắc đang ngủ say sưa, ko biết Miu con có trèo lên chăn ngủ với bố mẹ ko, hay lại nằm còng queo một góc mà ngủ? Ko biết trời Hà Nội bây giờ có rét lắm ko, tay bố có đau nhức ko, mẹ có thấy mệt mỏi và đau người ko? Tự nhiên nhớ nhà quá, chẳng biết làm thế nào, cách nhau tới 6h đồng hồ sao mà xa xôi thế? Nghe chị bảo mẹ nhớ mình nhiều lắm, nhớ lại hôm ở sân bay mình làm xong thủ tục thì chẳng được cho ra nữa, ko kịp chào cả gia đình, bố mẹ chắc fải đợi mất một lúc, chị bảo tối hôm ấy mọi người đều trằn trọc ko ai ngủ được vì thương mình, hôm sau mình nhờ 1 ng bạn gọi điện về báo cho mẹ là mình đến nơi an toàn rồi, chắc mẹ sợ mình nhớ nhà nên nhờ chị ấy bảo mình cố gắng học tập và vui vẻ lên. Mình nhớ mẹ quá, lúc đi mẹ chuẩn bị cho mình bao nhiêu là thứ, cứ âm thầm lặng lẽ như thế thôi. Bố thì lúc nào cũng chỉ bảo cho mình mọi thứ. Chị luôn để ý từ những thứ nhỏ nhất cho mình Càng nghĩ càng thấy nhớ, đấy, lại thế rồi, nước mắt lại rơi rồi, mình nhớ gia đình, nhớ Hà Nội, nhớ con đường đầy gió mà mình thường đi qua và thì thầm câu hát "Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên anh". Hà Nội ơi, cách xa quá rồi .....................
  2. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi(kể cả tuổi mụ)-mình ko nghĩ là mình đã lớn đến như thế rồi.Trong mắt mình fải giống như chị mình mới là người lớn:chị đảm đang,trông chị ra dáng 1 người lớn.còn mình trông chẳng giống như vậy...Bạn bè có đứa đã có con rồi ,có đứa vừa cưới,có đứa đi làm khuôn mặt luôn hiện lên vẻ mệt mỏi....Mình!sống trong 1 lớp thành lũy kiên cố và an toàn.Ngoài kia với bao bụi bặm đường trần.Ngoài kia mặt trời luôn chiếu sáng,soi sọi vào những góc tăm tối của những ngõ nhỏ nghèo...Mình lang thang bước đi quanh hồ Gươm...Những người yêu nhau trao gửi cử chỉ yêu thương...1 vài người đi tập thể dục...1 cụ già cho 3 con chó bé tý đi dạo...Mình!Làm được gì khi tuổi 25 đang đến gần?
    Chẳng gì cả.Ngoài sống tốt trong khả năng có thể.Làm bản thân và gia đình hạnh phúc hơn.Làm cho công việc sẽ ổn vào năm tới...
    Mình! Đã từng bị tổn thương...nhưng thì sao? thời gian sẽ làm mọi thứ tươi tốt trở lại...và nhất là với mình,mình xứng đáng có được niềm hạnh phúc chứ...Khi 1 cánh cửa đóng lại thì 1 cánh cửa khác sẽ mở ra...Có lẽ thượng đế đã cho bạn cơ hội để lựa chọn điều gì là tốt nhất cho bạn....
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ấy, đừng giận tớ, đừng dỗi tớ như thế, không muốn U buồn, U chán mà. Fải cố gắng chứ
  4. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì bất kể bao xa
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Là nhớ chứ chưa chắc là yêu mà Tất cả chỉ là chút gì thoáng qua, cách tốt nhất là quên đi và ... đừng nhớ nữa
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 09/02/2007
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình có vẻ giống nhau ở cái khoản khách sáo này đấy
    Mình nghĩ rằng nhiều người nhớ đến topic này đấy nhưng "nhớ thì cứ nhớ thôi", có cần thiết phải báo cáo không nhỉ
    Buck
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em ra nhập hội này với nhá. Lại bước sang một tuổi mới, cái tuổi này...nhiều người đã có tất cả, còn mình...không biết, cái gì cũng có rồi mà thực ra lại chưa có gì cả. Hy vọng năm mới sẽ khả quan hơn, cho ...xứng với tuổi 25, nhờ các bác nhờ.
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra cũng có điểm chung cơ đấy, thích nhỉ Mà nhớ nhung nhưng ko nói ra thì làm sao mà biết, tủi thân quá
    Một chủ nhật vắng vẻ và lặng lẽ quá
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    lover''s in love, and the other''s run away,
    lover is crying ''cause the other won''t stay
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Stay
    alison krauss
    Where have you been,
    My long lost friend?
    It''s good to see you again.
    Come and sit for a while
    I''ve missed your smile
    Today the past is goodbye.
    Time can''t erase
    A lover''s embrace.
    Can''t you hear it calling?
    A new day dawning
    You were longing to find.
    Love''s taken you far
    Away from my heart,
    And I''ve been here all alone.
    Have your eyes failed to find
    What took you from mine,
    A vision that''s faded through time?
    But you sailed away,
    A fine summer''s day,
    Cause you heard it calling,
    A new day dawning,
    You were longing to find.
    There is a way to make you stay.
    Darlin don''t turn away
    Don''t doubt your heart
    and keep us apart
    I''m right where you are
    Stay
    There is a way to make you stay.
    Darlin don''t turn away.
    Don''t doubt your heart
    and keep us apart
    I''m right where you are
    Stay.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này