1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mai là ngày chả quan trọng gì với mình, sẽ một mình một xe máy vượt qua gần trăm cây số về quê ăn Tết, thấy vui vui như trẻ thơ. Sẽ lại được hít hà cái không khí trong lành, sẽ được ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ, sẽ lại được về quê ngoại thân yêu, sẽ cùng mấy cô em nhỏ hàng xóm đi mua hoa về cắm, sẽ lại được ngồi bên nồi bánh chưng xanh, sẽ lại được rửa mặt bằng thứ nước mùi thơm phức... Những thứ ấy năm nào cũng thế mà chẳng bao giờ chán, mà năm nào cũng thấy thân thương.
    Xuân mới về, năm mới đến, cho tớ gửi lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc tới thầy u và tất cả mọi người rẽ qua đây, và có đọc được những dòng này của tớ nhé
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    CHÚC BÁC LÊN ĐƯỜNG MAY MẮN,
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chúc ishinohana lên đường về quê may mắn.
    Một năm mới sức khoẻ, thành đạt và hạnh phúc các bạn nhé.
    một mình chán quá đi ...
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thanks hai bạn nhé
    Ui, đã nói là chả liên quan gì đến mình rùi mà tự dưng bây giờ lại thấy buồn buồn, nhưng chỉ buồn tối nay thôi, vì tối mai mình đã được ở nhà với thày u và với em rùi
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng một mình, chán quá đi
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    EM CŨNG MỘT MÌNH Ạ, HIC
  7. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chúng ta sẽ thấy cô độc nếu tim không đủ rộng để chứa những người quan tâm đến mình (ua~ sao hôm nay lại nói câu này nhỉ) Chúc mọi người đón tết thật vui và hạnh phúc nha
  8. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cũng một mình....
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    :(
    ăn socola hạnh nhân một mình chán chết :(

  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    quyết định chia sẻ với toàn bộ các bạn, ai nào
    [​IMG]
    lại thèm được nghe những thì thầm, thèm một cái cốc đầu và thèm vòng tay siết chặt.
    một mình ôm gối chán ghê cơ :(
    nhưng lười quá

Chia sẻ trang này