1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thế hả bác, em cũng thích ra đường những ngày Tết này lắm, rất yên tĩnh, vắng vẻ và an bình Còn hơn 3h đồng hồ nữa thôi nhỉ, chưa chúc mừng vội Từ từ đã nào
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thế là một năm lại qua đi, với bao kỷ niệm như lời một bài hát quen thuộc. Thời điểm cuối năm bao giờ người ta cũng thích nhìn lại những sự kiện đã diễn ra trong cuộc đời mình và tự đặt ra những kế hoạch cho năm mới.
    Đối với Una, năm 2006 là một năm hết sức đặc biệt, có thể nói là có khá nhiều việc đã diễn ra trong năm nay, liên quan tới hầu hết các mặt của cuộc sống. Một năm khá sôi động, xét trên các khía cạnh, mặc dù cũng đã có những thời điểm down khá trầm trọng Nhưng giờ đánh giá Una thấy mình đã được khá nhiều, tình yêu, công việc, học hành, đều đã có những thay đổi khá lớn lao, có cái là tích cực , có cái là tiêu cực , song tất cả đã tạo nên một năm 2006 không thể nào quên. Để giờ fút này, ngồi trong căn fòng nhỏ bé giữa lòng thủ đô nước Đức, Una viết những dòng này với mong muốn chia sẻ với mọi người những suy nghĩ vào thời điểm giao hoà của đất trời.
    Berlin hôm nay trời khá lạnh, mặc dù fải đón Tết một mình nhưng chỉ cảm thấy lạnh ở bên ngoài, trong lòng thấy ấm cúng và tha thiết lắm, nhớ ko khí Tết ở nhà rộn ràng, với những khúc nhạc dân tộc, các tiểu fẩm Táo quân ngày Tết, rồi cùng mẹ chuẩn bị cúng giao thừa... Năm nay mình ko thể làm những việc đó, nhưng ko quá buồn, như ai đó đã nói thì fải xa, fải cách để biết mình đang có những thứ quý giá như thế nào, để biết trân trọng và nâng niu những gì đang ở bên mình Tết này may quá lại vào ngày nghỉ, nên có thể ở nhà chuẩn bị dọn dẹp, rồi mua đồ ăn về tự thưởng cho mình một cái Tết na ná ở nhà, dù còn xa mới giống Ngày 30 Tết năm nay của mình là buổi học kéo dài trên lớp, lặc lè vác đồng quần áo đi rõ là xa để giặt, rồi mua một cái bánh ngọt chán ơi là chán về ko ăn được, và bây giờ là sắp đồ để đón giao thừa. Nhớ nhà, nhớ người thân và bạn bè, nhưng giờ fút này ai cũng fải ở bên gia đình của họ, rồi du xuân hái lộc, nên chắc ko có nhiều người có thể lên mạng tâm sự với mình. Không sao, mình nghĩ là ngày mai mình cũng sẽ du xuân , mình cũng có bánh chưng và giò để ăn, cả nem nữa, vậy là cái Tết của mình dù nhỏ bé cũng vẫn thật đáng yêu
    Thôi, năm cũ mà để nhớ lại thì nhiều ko bàn fím nào tả xiết, nên mình ko dài dòng nữa, chuyển sang fần chính đây.
    Năm mới chúc tất cả mọi người trước hết thật mạnh khoẻ, sau đó là luôn tràn ngập hạnh phúc trong ngôi nhà của mình và đạt được mọi ước mong
    Năm mới chúc cho tình yêu thương fủ kín trái đất này để ai cũng cảm thấy ấm lòng, ko ai cô đơn, buồn bã hay chán nản
    Năm mới chúc cho sự gắn bó thân thiết của những người bạn trên mạng
    ttvn mãi mãi dài lâu

    HAPPY NEW YEAR
    HAPPY NEW YEAR
    HAPPY NEW YEAR
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 16/02/2007
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của UNA_MALDINISTA gửi lúc 21:18, 16/02/07
    Thế là một năm lại qua đi, với bao kỷ niệm như lời một bài hát quen thuộc. Thời điểm cuối năm bao giờ người ta cũng thích nhìn lại những sự kiện đã diễn ra trong cuộc đời mình và tự đặt ra những kế hoạch cho năm mới.
    Đối với Una, năm 2006 là một năm hết sức đặc biệt, có thể nói là có khá nhiều việc đã diễn ra trong năm nay, liên quan tới hầu hết các mặt của cuộc sống. Một năm khá sôi động, xét trên các khía cạnh, mặc dù cũng đã có những thời điểm down khá trầm trọng Nhưng giờ đánh giá Una thấy mình đã được khá nhiều, tình yêu, công việc, học hành, đều đã có những thay đổi khá lớn lao, có cái là tích cực , có cái là tiêu cực , song tất cả đã tạo nên một năm 2006 không thể nào quên. Để giờ fút này, ngồi trong căn fòng nhỏ bé giữa lòng thủ đô nước Đức, Una viết những dòng này với mong muốn chia sẻ với mọi người những suy nghĩ vào thời điểm giao hoà của đất trời.
    Berlin hôm nay trời khá lạnh, mặc dù fải đón Tết một mình nhưng chỉ cảm thấy lạnh ở bên ngoài, trong lòng thấy ấm cúng và tha thiết lắm, nhớ ko khí Tết ở nhà rộn ràng, với những khúc nhạc dân tộc, các tiểu fẩm Táo quên ngày Tết, rồi cùng mẹ chuẩn bị cúng giao thừa... Năm nay mình ko thể làm những việc đó, nhưng ko quá buồn, như ai đó đã nói thì fải xa, fải cách để biết mình đang có những thứ quý giá như thế nào, để biết trân trọng và nâng niu những gì đang ở bên mình Tết này may quá lại vào ngày nghỉ, nên có thể ở nhà chuẩn bị dọn dẹp, rồi mua đồ ăn về tự thưởng cho mình một cái Tết na ná ở nhà, dù còn xa với giống Ngày 30 Tết năm nay của mình là buổi học kéo dài trên lớp, lặc lè vác đồng quần áo đi rõ là xa để giặt, rồi mua một cái bánh ngọt chán ơi là chán về ko ăn được, và bây giờ là sắp đồ để đón giao thừa. Nhớ nhà, nhớ người thân và bạn bè, nhưng giờ fút này ai cũng fải ở bên gia đình của họ, rồi du xuân hái lộc, nên chắc ko có nhiều người có thể lên mạng tâm sự với mình. Không sao, mình nghĩ là ngày mai mình cũng sẽ du xuân , mình cũng có bánh chưng và giò để ăn, cả nem nữa, vậy là cái Tết của mình dù nhỏ bé cũng vẫn thật đáng yêu
    Thôi, năm cũ mà để nhớ lại thì nhiều ko bàn fím nào tả xiết, nên mình ko dài dòng nữa, chuyển sang fần chính đây.
    Năm mới chúc tất cả mọi người trước hết fải thật là mạnh khoẻ, sau đó là luôn tràn ngập hạnh fúc trong ngôi nhà của mình và đạt được mọi ước mong
    Năm mới chúc cho tình yêu thương fủ kín trái đất này để ai cũng cảm thấy ấm lòng, ko ai cô đơn, buồn bã hay chán nản
    Năm mới chúc cho sự gắn bó thân thiết của những người bạn trên mạng ttvn mãi mãi dài lâu
    HAPPY NEW YEAR
    HAPPY NEW YEAR
    ]HAPPY NEW YEAR
    Cuộc trường chinh ngàn dặm bắt đầu bằng một bước chân
    CẢM ƠN NHỮNG LỜI CHÚC CỦA UNA DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. CÁ NHÂN TỚ CHÚC UNA SANG NĂM MỚI SẼ THÀNH CÔNG HƠN, MAY MẮN HƠN VÀ HẠNH PHÚC HƠN. CỐ GẮNG UNA NHÁ, VỀ NHÀ TỚ SẼ MỜI ẤY ĐI CAFE. HÀ HÀ.
    @ALL: WISH EVERYBODY A HAPPY NEW YEAR.BUSY IN WORK, SUCCESSFUL IN BUSINESS, ẸNOYING IN LIFE, FUNNY IN ANY SMILE...
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    23H30
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Còn gần 30 phút nữa thôi Đã gọi điện về nhà rồi, vui quá
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Còn 15 phút nữa, hi hi. Hồi hộp quá, năm nay là năm đầu tiên ko đón Tết ở nhà mà, the final coutdown
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đã bước sang năm mới!!!
    Chúc mừng năm mới!!!
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đang xem ************* chúc Tết, xúc động quá Mong trong năm mới nước ta ngày càng tiến nhanh, tiến kịp các nước bạn, xa nhà mới thấy tinh thần dân tộc lên cao lắm, mọi người ạ
    Việt Nam tươi sáng mãi những mùa xuân
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    ARIGATO, HAPPY NEW YEAR!
  10. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Tự tin

Chia sẻ trang này