1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    THẾ LÀ HẾT TẾT, HẾT NHỮNG NGÀY NGHỈ, DÙ TẾT NĂM NAY CHÁN THẬT LÀ CHÁN, NHƯNG CÒN HƠN LÀ PHẢI ĐI LÀM. NGÀY MAI, ĐÚNG LÀ NGÀY MAI, LẠI BẮT ĐẦU MỘT TRẬN CHIẾN MỚI, KHÔNG BIẾT SẼ NHƯ THẾ NÀO NHỜ?MÌNH ĐỊNH XIN NGHỈ, ĐỂ TÌM MỘT CÔNG VIỆC KHÁC - MỘT CÔNG VIỆC HY VỌNG SẼ TỐT HƠN, NHƯNG CHƯA BIẾT PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU.ANYWAY, CUỘC ĐỜI LÀ VẬY MÀ, THIẾT NGHĨ CŨNG CÓ NHIỀU NGƯỜI NHƯ MÌNH, NÊN THÔI, KHÔNG THAN VÃN NỮA
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Sao ra Tết nhiều người có kế hoạch thay đổi công việc thế nhỉ? Mà cũng fải, năm mới thay đổi cũng là chuyện ... nên làm Cố lên
  3. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    25 tuổi, sau hai năm có được có mất, có cái chưa được. phía trước thì chưa là bấu trời nhưng cũng chưa quá xám. hy vọng năm nay có ít đột phá
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chào năm mới, chúc mọi người một năm sức khoẻ và thực hiện được tất cả những dự định của mình, hơn nữa, trong năm sẽ có thêm nhiều những bất ngờ thú vị
    Bây giờ đến lượt tớ kể lể đây, chiều 29 Tết chở mẹ đi chúc Tết, khi về, tớ đi đúng phần đường, đi rất chậm, thế mà bị hai tên chở nhau từ phía đường bên kia phi thẳng sang, xe tớ đổ ra, người tớ ngã ra, trong lúc ấy tớ vòng tay ra đằng sau cố giữ cho mẹ tớ khỏi ngã, mẹ tớ cũng vậy, giữ tớ cho khỏi ngã. Cảm ơn Trời Phật, cả hai mẹ con tớ đều an lành, chỉ có chân và tay tớ xây xát, thâm tím, đau ê ẩm, choáng váng không tự đi về nhà được. Tên đâm vào xe tớ bỏ chạy, mấy người bên đường đưa hai mẹ con tớ về nhà. Thôi, âu cũng là cái không may của năm cũ, tớ nghĩ thế.
    Nhưng hôm qua trên đường lên HN, tớ thực sự nghĩ là tớ đã thoát chết trong gang tấc, tớ thấy mình như được sinh ra thêm lần nữa, và tớ nghĩ rằng tớ sẽ phải cố gắng nhiều hơn.Giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Hai chị em tớ đang trên đường cao tốc thì cái tên đi xe máy trước tớ, có lẽ cũng về quê ăn Tết như chị em tớ, chở một cái cặp số và mấy cái ba lô gì đó đằng sau. Bỗng nhiên dây co của tên ấy bị đứt, hành lý rơi xuống, tớ còn nhìn rõ cái dây từ từ bung ra. Em trai tớ biết sẽ nguy đến hai chị em mà chỉ kịp phanh đi chậm lại. Trời thì mưa, đường thì trơn, đang trên đường cao tốc. Em tớ phanh từ từ, vừa lúc cái cặp số văng vào xe tớ, hai chị em và xe đổ ra, trượt lê trên đường hơn chục mét. Trong lúc lê trên đường, tớ nghĩ có lẽ mình sẽ chết, chỉ lo không biết em tớ có bị sao không. Trộm vía, may quá, lúc ấy không có xe ô tô, không có xe máy khác, khi xe tớ dừng lại chỉ cách rào phân cách có mấy chục cm. Cũng lại may vì tớ không chui vào cái áo mưa đôi cùng em tớ, chứ nếu tớ chui vào thì sẽ bị vướng víu vào nhau, cũng may vì lúc ấy em tớ vừa dừng lai mặc áo mưa nên đi rất chậm chỉ khoảng hơn 40km, chứ nếu không thì không biết thế nào. Quần áo tớ rách rùi, quần em tớ cũng rách, tớ lại bị xây xát và chảy máu nữa. Hôm nay người đau ê ẩm, tay chân đau, nhưng trộm vía chỉ là ở ngoài da, cả chị em tớ và xe đều không sao cả. May là cả tên kia người cũng không bị sao, nhưng xe của tên ấy chắc hỏng hết, tớ thấy vỡ lung tung ra.
    Tớ phải đi hơi tập tễnh, trong cái rủi có cái may fải không? May là chị em tớ vẫn an lành, lúc đang trên đường vào HN, bố mẹ tớ gọi điện, vì đi lâu mà chưa thấy gọi điện về. Lúc ấy tớ nghĩ, nếu như tớ không may mà...thì không biết bố mẹ tớ sẽ ra sao. Cảm ơn Trời Phật đã cho tớ và em tớ được tai qua nạn khỏi, hi vọng là những ngày tiếp theo của năm mới, sẽ may mắn và khoẻ mạnh để làm được nhiều việc hơn
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mới ra Tết mà đã nghe tới 2 chuyện về giao thông , nhưng fải chúc mừng I vì đã qua được nạn, đó là điều rất may mắn, và thực sự U cảm thấy mừng kinh khủng, đúng là giao thông của VN sợ quá, sang đây U sang đường hay là đi cũng cứ run run sờ sợ như thế, nhưng mà chỗ nào sang đường ko có đèn thì mình cứ sang là ô tô fải dừng lại chờ, chứ ko fóng bạt mạng bất kể như ở nhà đâu Fải chấn chỉnh ngay, đề nghị Táo giao thông chấn chỉnh
    Thế bỏ qua chuyện đi đường ăn Tết có gì vui và lạ kể U nghe xem nào, bên này chả có ko khí gì cả, hơi chán, thế nên mong chuyện ở nhà lắm ý
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cứ cảm thấy một cái gì rất lạ, cứ hồi hộp, nhơ nhớ cái gì đấy, thế là sao nhỉ??
    Chả lẽ lại bắt chước topic gì đó hô lên: Tôi nhớ song fương số ĐT 09122277XX
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 23/02/2007
  8. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    NGÀY THỨ 2 ĐI LÀM, HỜ HỜ, CHẢ BIẾT LÀM GÌ VÌ ĐÚNG LÀ CHẢ CÓ GÌ ĐỂ LÀM CẢ. HẾT CHATCHIT THÌ LẠI RỦ CHỊ EM ĐI CHƠI, MÀ ĐI CHƠI CŨNG CHẢ THÍCH. HÔM NAY TRỜI TRỞ LẠNH, CHẢ BÙ CHO MẤY HÔM TẾT, NÓNG CHẢY MỠ RA
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày đầu tiên của năm mới,lên công ty chỉ có chúc Tết và đi ăn uống. Tớ thấy mệt quá, ngại đi lại vì mỗi lần đi là lại đau. Vào ttvn tớ cũng không thấy có hứng thú nữa, bỗng nhiên thấy mọi thứ cứ nhàn nhạt, dù tớ cảm thấy yêu cuộc sống của mình hơn nhiều. Muốn viết cái gì đó lắm mà cứ thế nào ấy, không thể viết được.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 23/02/2007
  10. haithanhvnn

    haithanhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chưa đi làm , đúng ra ở tuổi tôi , tôi phải làm cái khác , nhưng không ! Tôi lại lao vào 1 thế giới ảo , thế giới game online , cái thế giới mà tôi đã mất quá nhiều nhưng lại chẳng được bao nhiêu . 2 năm qua bạn làm gì , 2 năm tôi chơi game , có những lúc liên tiếp vài tháng liền tôi chưa thấy ánh mặt trời , cuộc đời tôi tưởng chừng như vào ngõ cụt mặc dù tôi đã nhận biết được rằng tôi đang đánh mất dần chính tôi . Nhìn bạn bè tôi đạt được cái này cái kia , nhìn những người thân của tôi đang hướng về tôi , nhìn những người tôi đã hứa mà lòng tôi đau quặn .Tôi không giám nhìn mặt họ cũng không giám gặp mặt họ , và cứ như thế tôi đã thành 1 người "vô cảm", từ lúc nào tôi cũng không biết. Rồi có 1 ngày tôi lại bắt đầu nghĩ , tôi nghĩ rất lâu , nghĩ đến những người thân thương của tôi , nghĩ đến những người đã và đang đặt niềm tin vào tôi , nghĩ đến xem tôi vô dụng đến mức nào ở xã hội này . Tôi phải thay đổi ! Dù rằng không phải sớm nhưng cũng không phải quá muộn . Bản thân tôi không phải là ghét game , Gamer ! tôi biết đó cũng là 1 nghề nhưng đó không phải là nghề tôi theo đuổi . 2 năm qua tôi đã lãng quên diễn đàn này , bây giờ tôi biết , tôi nhớ các bạn nhiều lắm . 2 năm qua có lẽ các bạn cũng làm được nhiều điều và tôi cũng vậy , tôi đã học được câu
    "Đừng để màn đêm trước mắt che lấp ánh sang trên con đường bạn đã chọn".
    Năm mới chúc các bạn 1 năm vui vẻ và may mắn, chúc cho tôi đang dần lấy lại chính tôi . Yêu các bạn ở diễn đàn này . Thân

Chia sẻ trang này