1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hic em mới 24 tuổi thôi chị à, nhưng chẳng thấy phía trước là bầu trời cái gì cả, toàn đen tối, người yêu chả có, vẫn đang còn phải đi học. Lúc nào cũng 1 mình...
    Hay cứ phải đợi đến 25 tuổi nó sẽ khác nhỉ. Thôi em ngồi em ước khi em 25 tuổi em sẽ học xong và em sẽ được biết mối tình đầu thì nó có hay tan vỡ như thiên hạ vẫn rùm beng không
    Chúc nhà của chị UNA ngày càng to đẹp nhá, để các anh độc thân thấy lung linh mà lạc bước vào, khi đó cắn rơm cắn cỏ nhờ chị UNA quăng lưới ra tóm hộ em, em chạy qua nhận về liền
  2. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ở trên đường Bà Triệu có một toà nhà mà người ta thường gọi là Vincom. Ở đây, là nơi tập trung của các trung tâm giao dịch, siêu thị, văn phòng... khá là sầm uất.
    Vào một ngày đẹp trời nào đó, UNA, yurina hay bất cứ một cô gái mơ mộng đáng yêu nhưng chưa được yêu nào trong xóm Tâm sự này, nếu có nhã hứng, hãy bước vào đây một lần. Nhấn thang máy lên tầng cao nhất, mở cửa sổ và tự tin bước ra. Các bạn sẽ thấy, không những phía trước là bầu trời mà ngay cả dưới chân các bạn cũng là bầu trời.
    Dù sao đi nữa, Chúa vẫn luôn ở luôn các bạn. Thân xác có thể trở về với cát bụi, nhưng tâm hồn thì mãi chẳng phôi pha.
    @UNA: du_ca mất số của UNA rồi. Nháy điện thoại theo số 0982.081582 nhé, để rảnh rỗi mình qua rủ đi uống cafe.
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì, em ơi đừng nói thế Bọn mình còn trẻ mà, phía trước fải là bầu trời xanh ngắt chứ Đang đi học thì fải vui tươi chứ nhỉ, vì lúc đi làm thì ko có thời gian để mà vui tươi đâu Cố lên nhé, chị vừa đi bao nhiêu đường đất về và rất xì trét nhưng vẫn fải cố cười đây này
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ke_du_ca chỉ được cái nói bậy Cuộc đời đang tươi đẹp bỗng nhiên lại xui người ta làm những việc ... ko đâu Linh tinh quá
    Đã có số rùi đấy nhé
  5. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Lên trên đó để ngắm. Nếu như nỗi buồn giảm đi thì tốt ko thì..........he he he làm người nổi tiếng cũng hay. Biết đâu lại có Phạm Hồng Thái thứ 2 nhưng nguyên nhân và lý tưởng lại lãng xẹt
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có một đợit mình ghé vào Vincom nhiều đến nỗi băn khoăn tự hỏi tại sao? Có lúc để xem fim. Có lúc để ăn uống. Mọi người thì trêu mình sành điều Kỳ thực tất cả chỉ là sự tình cờ. Đến khi nhìn lại thì thấy là quãng thời gian đó cũng lãng xẹt và fù hoa như chính toà tháp ấy vậy Ko fù hợp với mình
    Vincom ý à? Kể cả các cty ở đó mình cũng chưa bao giờ hâm mộ nhá Mình thích kiểu Hanoi Tower hay 17 Ngô Quyền cơ
  7. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay. Đấy là lấy ví dụ thế thôi. Chứ theo mình thì bước ra từ tầng cao nhất của vincom hay tầng cao nhất của hanoi Tower cũng chẳng mấy khác nhau đâu. Từ lúc nào chúng ta quan tâm tới công cụ, dụng cụ thế? Chẳng phải điều chúng ta đang quan tâm là bầu trời ở phía trước hay sao?
    Amen... Hãy hành động vì những gì chúng ta tin tưởng.
    @UNA: Chắc là có số rồi. Cám ơn đã đoái hoài đến kẻ lang thang cô độc đáng thương này.
  8. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Em UNA thích 17 Ngô Quyền à? City bank hay PWC?
  9. jujube_1985

    jujube_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hì em mới có 21 tuổi + hơn 1.5 tháng thui
    25 tuổi - phí trước là bầu trời , em đang trên đường cố gắng để khi em 25 tuổi em đã thực hiện được mong muốn , thực hiện được mục tiêu của mình rùi . Mục tiêu năm 25 tuổi . Dù đang bước những bước đầu tiên trên con đường thực hiện mục tiêu ấy nhưng phải luôn luôn tin tưởng vào bản thân và 1 tương lai tươi sáng trước mắt . Một chuyến đi xa , xa thật xa ...
    Hihi em quên chưa chúc chị UNA mà đã vào phá nhà phá cửa thế này rùi
    Chúc cho những mong muốn và mơ ước của chị chủ nhà và mọi người ghé thăm topic đều trở thành hiện thực
    Tặng chị UNA :
  10. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Nói với ai đó giúp tôi
    Khi con người ta sang tuổi 25..
    bầu trời sẽ như rộng mở hơn...nếu sau những ngày mưa bão
    Và bóng tối sẽ mãi lùi sau lưng nếu như bạn đi về phía mặt trời
    May mắn cho ai đó nếu họ còn đủ song thân, vì nếu lúc này họ bắt đầu làm ra những đồng tiền đầu tiên bố(hay mẹ của họ sẽ mãn nguyện biết bao nhiêu vì điều đó )
    hạnh phúc thay cho những ai gặp phải những khó khăn thất bại đầu đời vì qua đó họ sẽ có biết bao kinh nghiệm để sau khi đứng dậy họ bước vững hơn
    Bình an cho những tâm hồn trong sáng..họ sẽ nhận đúng những gì họ đã gặt hái trong nhưng năm miệt mài trên giảng đường ,
    tăng cho bạn này
    [​IMG]
    Bồng công anh đấy...! hãy bay đi tìm cuộc sống của mình khi bước sang tuổi 25 bạn nhé
    Được vodanh_langthang sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 03/01/2007

Chia sẻ trang này