1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haithanhvnn

    haithanhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tối về nhà mình mới gửi cho bạn được ,
    mình cũng kô có ý định chơi cổ phiếu nhưng chỉ có ý định tìm hiểu xem nó thế nào thôi , mây cái giá sàn , giá lệch , khớp lệnh .... còn mấy cái cố phiếu được tính bằng ji vậy , 33.1 , 55.2 ..... la sao vậy ta
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới nhi nhoe mấy cái này, hờ hờ, thôi tớ biết đến đâu nói đến đấy nhá. Nôm na tớ hiểu là: giá sàn là giá thấp nhất mà người mua trả, giá trần là giá cao nhất,
    còn cái giá khớp lệnh thì tớ cũng kô hiểu lắm, đại loại là tại cái giá đấy thì giao dịch xảy ra, tức là người mua mua được, và người bán thì bán được.
    Cổ phiếu tính bằng VNĐ (hình như cũng có loại tính bằng USD hay sao ý, tớ kô biết mấy mà) ấy ạ, ví dụ 55.000đ, 55.500đ. Nhưng khi giao dịch thì mình chỉ viết ở cột giá là 55, hoặc 55.5..
    Tớ bảo ấy sang bên box Chứng khoán ý, có phần Kiến thức chung đấy, hoặc ấy vào đây này, http://www.vcbs.com.vn
  3. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cần tìm tài liệu gì?.
  4. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Vào mấy trang ấy nó ít thôi thì ít bị. Suốt ngày lần mò, không bị mới lạ. Sao giống mình thế. ...
    Tình hình sang bên đó thế nào rồi? Cố giữ gìn sức khoẻ nhé.

  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, đến mình cũng không hiểu đồng chí này nói gì
    Buck
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là con gái ko nên làm tín dụng, vì công việc đó rất vất vả, nếu muốn làm một cviệc mang tính NH cao, nghĩa là nhàn và ko đau đầu quá thì nên làm TTQT, như vậy sau này cũng dễ lấy chồng hơn Các anh giai đánh giá rất cao con gái làm TTQT, và ngược lại đối với con gái làm tín dụng, có gì Susuhuong cứ hỏi thêm Keduca là biết ngay
    Giá khớp lệnh là giá mà tại đó lệnh mua và lệnh bán chứng khoán khớp được, có nghĩa là cả ng mua và ng bán đều chấp nhận, công nhận dân tình đổ xô vào ck nhiều thật, mình ko có tiền đứng ngoài sốt hết cả ruột
    Ồ, tớ cũng như Buck chã hiễu Keduca nói gì, máy tính của tớ chỉ lên vnexpress với dantri đọc tin tức, rồi vào ttvn và nhacso, chứng tỏ ít nhất 1 trong những trang này có virus Ghét thế
    Hôm nay cả nhà có tưởng tượng tớ đi chợ thế nào ko, 2 tay 2 túi to tướng, 1 cặp đi học nữa, bò mãi mới về đến nhà, mua bao nhiêu là thứ, lần này chuyển chiến lược sang ăn đồ tây, ko ăn đồ truyền thống nữa, ngon nhưng mà đắt quá Nhưng mà ăn mấy thứ này công nhận chán, cứ ăn đến miếng thứ 2 là chán, thế là sinh ra .... đói Mà đói thì lại thèm đồ Việt, thế mới khỗ
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Thz Una, tớ quyết định chấm dứt, kô đi thi nữa, hà hà, tìm cơ hội khác vậy
  8. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa uống bia xong!
    Phê quá!
    Đả đảo bọn Thực Dân + Đế Quốc!
    Việt Nam Muôn Năm!
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay cứ tâm trạng thế nào ý. Muốn lập một topic với tựa đề Cách xa đâu là lãng quên, vừa đọc được ở đâu đấy, để viết vào đó những nỗi nhớ, nhưng mà ngại, lại thôi. Lại trút vào đây vậy, thế nào nhỉ?
    Bài thơ này copy trên tathy, đọc mà buồn muốn khóc
    THÀNH PHỐ TỪ ĐÓ KHÔNG CÒN CHÚNG MÌNH YÊU NHAU NỮA
    Thành phố từ đó không còn chúng mình yêu nhau nữa
    Những quán quen thưa những chiếc hôn
    Bớt một cái cầm tay, phố rộng thêm như nỗi nhớ
    Vắng những lời yêu thương sẽ tốt cho nỗi buồn
    Thành phố sẽ chẳng cần mưa tuôn
    Bởi đâu cần một môi trường lãng mạn
    Quán xá chẳng cần cà phê đắng
    Bởi chẳng còn ai ra dáng vẻ thất tình
    Cam đoan với em về cái giật mình
    Khi anh đi khắp những con đường thành phố
    Sẽ chẳng phải là vì anh đang nhớ
    Và chẳng phải giật mình vì ai đó giống em
    Anh từ đó không khước từ hơi men
    Uống chẳng phải vì xa em mà uống
    Anh từ đó không làm ngơ, bỏ uổng
    Những thứ bảy dài đằng đẵng không em
    Thành phố rõ ràng đêm nối đến đêm
    Ngoảnh mặt là lại ra Chủ Nhật
    Anh cứ ngược xuôi Nam- Bắc
    Trốn thành phố và em
    Bạn bè vài đứa nhỡ miệng nên
    Nhắc đến em và hỏi han vớ vỉn
    Hoạ có điên mà anh thèm quyến luyến
    Nên cứ toét miệng cười nói lảng chuyện ... Tây
    Thành phố từ chỗ không còn ta yêu nhau nữa
    Chuyển qua thành nơi chốn không tên
    Trong tài sản chữ nghĩa của anh cũng quên
    Tất cả những nick name yêu dấu
    Anh ngẩng cao đầu mà tim rỉ máu
    mà tim cứ chùng buồn nỗi gì đâu
    Thành phố không tình yêu- Thành phố tựa váng dầu
    Em xa vắng! Ôi, nhớ sao họng đắng
    Thôi post vu vơ mấy đoạn thơ tình
    Chẳng mong ngày em đọc tới
    Chẳng mong thay lời xưng tội
    Giữa thành phố không nhau
    12/11/2004
    BB

    Dạo này lên Tâm sự nhiều chuyện buồn quá, đâm ra cũng ko thấy vui. Người buồn ta cũng chẳng vui bao giờ, nghĩ ra thấy mình cũng vẩn vơ vớ vẩn, lẽ ra mình nên theo nghiệp viết, rõ ràng cái mình đã chọn hoàn toàn ko hợp với mình Biết làm thế nào được, thêm một bài nữa cho vơi bớt Tâm sự nhá
    NHẤT ĐỊNH SẼ QUÊN
    Nhất định sẽ quên em
    Như chưa bao giờ nhớ
    Dẫu trong tim ngọn lửa
    Thiêu đốt mình mỗi hôm
    Nhất định sẽ thôi buồn
    Như đời vui biết mấy
    Dẫu nụ cười rất chảy
    Mặt dài hơn cái bơm
    Nhất định sẽ thôi luôn
    Tự cancle ánh mắt
    Dẫu đôi lần se sắt
    Khi thấy em thoáng qua
    Nhất định, nhất định là...
    Nhất định, nhất định xa
    Nhất định và nhất định
    Úp mặt khóc cái oà
    Quên thế nào cho nổi
    Trừ phi mất trí rồi
    Nhớ để đâu cho hết
    Nẻ bợt cả bờ môi
    Thì gục đầu vào gối
    Thì kéo thuốc hết ngày
    Thì vào ngồi quán cũ
    Khói thuốc se mắt cay
    11/2004
    BB

    Nguồn: Baobien, tathy
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nốt cái này cho nó đủ bộ tâm trạng
    Bản tình cuối
    Mưa có rơi và nắng có phai
    trên cuộc tình yêu em ngày nào
    Ta đã yêu và ta đã mơ,
    mơ trăng sao đưa đến bên người.
    Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
    một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.
    Mây có bay và em có hay
    ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
    Ta đã say hồn ta ngất ngây
    men yêu thương đã thấm cuộc đời.
    Một lần nào đó bước bên em âm thầm
    một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.
    Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
    Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
    Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
    Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay
    Mưa đã rơi và nắng đã phai
    trên cuộc tình yêu em ngày nào
    Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
    qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
    Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
    Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người

Chia sẻ trang này