1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haithanhvnn

    haithanhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị em trong room ta mùng 8-3 vui vẻ
    [​IMG]
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Haithanh nhé, lời chúc của bạn thật quý giá trong thời điểm mà topic này đìu hiu hết chỗ nói, khách khứa đi đâu hết cả, chắc mải chơi 8/3 đây mà Chúc mọi người nhiều niềm vui
    Còn thì là mình chuẩn bị đi ăn cơm cái nhỉ, oái còn sớm mà sao mình đói quá Mùng 8/3 có khác
  3. haithanhvnn

    haithanhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ầy dà, hôm nay làm việc mệt quá , nhưng vui , cố gắng cuối tháng này fải làm xong cái webside , chắc kịp , cố lên
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Vui quá nên viết sai cả chính tả kìa , website nha Nhưng mà thế là mừng quá rồi, cố lên Khi nào xong cái website có khi Haithanh fải khao to hoành tráng vào ý nhỉ
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vừa đi thi về các bác ạ, hic, nhưng mừ em chả làm được mấy, chắc em trượt quá các bác ơi, hic
  6. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chào Una chắc chả nhớ mình đâu. Hôm nay vào thấy topic của bạn tự dưng muốn góp vui một chút. Chúc sớm kiếm được người yêu nhé. Chả có gì hơn .
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Cho dù rất yêu quí UNA và thích AC Milan nhất Seri A nhưng nói thật là mình cực vui khi Liverpool của mình đã thành công trong việc hất nốt cái cẳng cuối cùng của ông lớn ra khỏi ngai vàng năm đó. Dù sao thì cũng chúc UNA càng ngày càng nhiều niềm vui nhân ngày 8/3 (hình như lời chúc của mình dành cho UNA lúc nào cũng muộn thì phải, bỏ qua nhé )
    Buck
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, mới ăn cơm tối xong, no quá là no. Sau nhiều ngày chỉ ăn đồ tây cảm thấy ko thể sống nổi, bụng dạ ọc ạch liên tục, lại fải quay trở lại với truyền thống dân tộc
    Susuhuong: Thi xong rồi à, chúc may mắn nhé! Không trượt được đâu, chỉ có đỗ thôi, Una chúc là chỉ có đỗ trở lên mà thôi Mà đỗ là fải khao to đấy nhé, khao cả topic, nhưng mà tớ có thể cử một đại diện duy nhất cho tiện cũng được Biết đỗ là fải báo ngay để tớ triển khai kế hoạch nhé
    Taycuphach: Quên làm sao được, dạo này thấy ấy tích cực tham gia chủ đề tài chính, ngân hàng Sở dĩ ko quên là vì lần đó bị lỡ chuyến đi chơi vui vẻ mà, nhưng ko sao, tớ giờ đã ở xa và có thể có nhiều chuyến đi thú vị ko kém Chuyện ấy chúc bây giờ ko fải là ưu tiên hàng đầu của tớ nữa rồi, cho dù vậy, nếu ... có cũng tốt
    Buck: Dạo này đầu óc tập trung ọp ẹp quá nên có bao giờ nhớ tới Una đâu mà chúc đúng lúc được Give me one moment in time Đi ọp nhiều thế mà ko chịu chia sẻ niềm vui với mọi người ở đây nhá Còn chuyện Champions League thì, tớ thù Liverpool từ ngày đó Mặc dù fải công nhận là mọi thứ đều đã được sắp đặt, chẳng hạn như việc Italia vô địch World Cup vừa rồi chẳng hạn, tớ đang lên kế hoạch đi thăm SVĐ nơi Cannavaro nâng cao chiếc cúp tháng 7 năm ngoái Ko thể ko ghé qua nơi Italia đã lên đến bục vinh quang, sau khi hoàn thành việc đó sẽ tính tới việc đặt chân tới Milano, mọi ngả đường đều dẫn tới thành Rome
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nhiều cung bậc tình cảm, có niềm vui, nỗi buồn, có sự sẻ chia, và cả nỗi cô đơn, nhưng ở bất cứ cung bậc nào, con người ta cũng có nhu cầu được thể hiện bản thân, được là chính mình, được khẳng định mình. Cá tính là số fận, mình vừa đọc cuốn sách đó, bằng tiếng Anh nên ko chắc nắm bắt được toàn bộ (mà ở đây có sách TA để đọc là quý hoá lắm rồi), thấy đúng và ngộ ra nhiều điều. Chúng ta fàn nàn về tình trạng hiện tại và đổ lỗi cho tất cả mọi người, trừ chúng ta. Chúng ta nhận thức được những điểm xấu của mình nhưng lại cho rằng hầu như ko thể thay đổi được... Còn nhiều fát hiện đúng đắn khác, để rồi tác giả kết luận rằng, tính cách của chúng ta quyết định số fận của chúng ta, và may mắn thay, tính cách của chúng ta có thể được rèn luyện thông qua rèn luyện tích cực và tham gia cống hiến hết mình cho đời sống xã hội...
    Character is Destiny
    Dạo này có hứng đọc sách báo quá, hôm nay đi chợ lại đựơc tặng 1 tờ An ninh thế giới về đọc, báo số 7/3, khá mới, cảm động biết bao khi có tờ báo VN mới xuất bản giữa lòng Berlin xa xôi, nâng niu trân quý như tờ Thể thao văn hoá mình mua trước ngày lên đường
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ơ chào ... ...
    topic của bạn @yem_dao_lang_lo đâu í nhỉ. tớ làm mất mấy cái ảnh cô gái mặc yếm

Chia sẻ trang này