1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haithanhvnn

    haithanhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    http://www.indiadivx.com/coolman/02%20My%20Confession.mp3
    "My Confession"
    JOSH GROBAN
    I have been blind, unwilling to see
    The true love you''re giving.
    I have ignored every blessing.
    I''m on my knees confessing
    That I feel myself surrender
    Each time I see your face.
    I am staggered by your beauty,
    Your unassuming grace.
    And I feel my heart is turning,
    Falling into place.
    I can''t hide
    Now hear my confession.
    I have been wrong about you.
    Thought I was strong without you.
    For so long nothing could move me.
    For so long nothing could change me.
    Now I feel myself surrender
    Each time I see your face.
    I am captured by your beauty,
    Your unassuming grace.
    And I feel my heart is turning,
    Falling into place.
    I can''t hide
    Now hear my confession.
    [Bridge:]
    You are the air that I breathe.
    You''re the ground beneath my feet.
    When did I stop believing?
    Cause I feel myself surrender
    Each time I see your face.
    I am staggered by your beauty,
    Your unassuming grace.
    And I feel my heart
    Falling into place.
    I can''t hide
    Now hear my confession.
    I can''t hide
    Now hear my confession.
    Hear my confession
    Have fun
  2. campus

    campus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hi Una,
    Hom qua minh da xem het 100 page trong box 23 tuoi va...; minh kem ban 1 tuoi nhung cung o trong tinh trang tuong tu, however hay vui len vi phia truoc con rat dai, ban da sang Duc roi a, trong 2 nam ma lam duoc nhieu viec nhi,
    Chuc 1 tuan vui ve
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Haithanh, bài hát hay và tình cảm lắm, lâu lắm rồi tớ mới được nghe một bài hát sâu lắng như thế Không biết có ai đó đang có những suy nghĩ như lời bài hát này ko nhỉ, hic hic
  4. haithanhvnn

    haithanhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bài này nghe lâu lắm rồi , nghe đi, nghe lại mà vẫn .......phê. ặc ặc , Cảm ơn vì có 1 ng cùng chia xẻ bài hát
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Capus, cảm ơn đã chia sẻ với những suy nghĩ của mình trong suốt 2 năm qua, 2 năm ko fải là quãng thời gian dài, nhưng 2 năm qua mình cũng đã làm được một vài việc, có ý nghĩa có mà ko có ý nghĩa cũng có Nhưng mình tự thấy như vậy là chưa đủ, còn fải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhất là thời gian này ở xa nhà, quýêt chí tập trung ăn uống học hành nghỉ ngơi để bổ sung kho tàng kiến thức và sức khoẻ, còn chuyện iu đương thì ... Mình ko mong chờ gì nữa đâu bạn ạ, mình bây giờ ko còn là cô bé háo hức ko biết tình yêu là gì của 2 năm về trước, bây giờ mình thấy nhiều khi nó cũng chán và vô nghĩa lắm, nếu ko cần có tình yêu và vẫn sống khoẻ thì tốt quá , mỗi tội cũng có lúc thấy hơi tui tủi
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn quá nhỉ. Nói với nghĩ có vẻ kô giống nhau thì phải
    Buck
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Con gái là thế, luôn luôn mâu thuẫn. Nhưng mâu thuẫn cũng tốt đấy chứ, hồi xưa học Triết mình được biết là Mâu thuẫn là nguồn gốc của đấu tranh, hoàn thiện mà
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    con gái mâu thuẫn nói với làm khác nhau
    bài hát trên nghe quen quen
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đấy là chuyện ... hoàn toàn bình thường mà
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bizi quá, không có thời gian post bài nữa. Thứ 7 vừa rồi tớ đã thi vào ACB, nhưng buồn nỗi là không khả quan cho lắm. Thế là lại tiếp tục công việc hiện tại, dù nó cũng làm mình phát ớn lên, nhưng cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. Khổ thế đấy, tiền nó là cái gì mà mình phải cần nó thế nhỉ?
    Mấy hôm nay tớ đã hẹn hò với một man, bọn tớ quen nhau cũng chưa được lâu lắm nhưng đã quyết định hẹn hò nhau. Có lẽ mỗi người đều cảm thấy một sự cuốn hút từ phía đối phương. Nhưng mọi người ạ, Mr ấy đã có vợ rồi, chị ấy hiện tại đang làm ở Bộ giáo dục Lào. Thế đấy. Mr có lối sống hiện đại vô cùng (ít nhất là trong suy nghĩ của tớ). Khác hoàn toàn một cô gái là tớ đây, thế nhưng không hiểu vì lý do gì tớ lại cảm thấy bị cuốn hút đến vậy.
    Theo như lời Mr ấy nói thì cả hai (Mr với vợ Mr ý) đã chán nhau lắm rồi (uhm, tớ quên không hỏi nếu đã vậy sao lại cứ phải cố gắng?). Mr ấy cũng khuyên tớ nên suy nghĩ kỹ trước khi chấp nhận đến với mr...như thế nào nhỉ?
    Tớ cũng chả biết type thế nào nữa, mọi chuyện nó cứ làm sao ý, tớ không muốn có một tình yêu mà không có tương lai, nhưng trong thời điểm này, tớ lại không thể chống cự lại tình cảm của mình. Tớ thấy mình quá là củ chuối
    Hic, tâm trạng quá. Type ra cho đỡ một chút, uhm, tớ sẽ sáng suốt nhá. Thz 4 reading,

Chia sẻ trang này