1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Mr... này cao tay thật. "Ấy" mà không như "ấy", thế mới là "ấy".
    P/S: Tại sao con thiêu thân thứ n lao đầu vào lửa, mặc dù nó đã nhìn thấy kết cục của n-1 con thiêu thân anh chị em của nó trước đó? Có thể là vì lao đầu vào lửa là một khoái lạc ngu ngốc của lũ thiêu thân, cũng có thể là con thiêu thân này nó nghĩ rằng nó sẽ không bốc cháy như những con trước, bởi nó là 1 con thiêu thân ĐẶC BIỆT.
    .
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Thz ke_du_ca, cảm ơn anh. Em đã và sẽ sáng suốt, nhất định thế
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà bít Susuhuong là ai, tớ mà đang ngồi trước mặt Susuhuong thì chắc chắn ấy sẽ bị tớ binh cho 1 fát thật là đau, không thì chít ít ra cũng là 1 cái nhéo tai thật mạnh. Biết là mình thật là củ chuối thì chạy nhanh đi, chạy nhanh ko thì người ta từ Lào về người ta kiện đấy.
    Tĩnh tâm lại nhé.

    Từ cái thời topic mới 23 tuổi, chỉ có thói quen vào đọc, dõi theo chứ chưa lần nào post bài cả, nhưng lần này thì không thểđừng nữa rùi. Gửi lời chòa đến Una nhé . Chúc Una những chuỗi ngày thật vui
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chuối nhỉ, nhiều lúc người cũng thích trêu đời
    Buck
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày thấy mắt nháy nháy, về giở topic ra xem, ôi giời Quả là có chuyện thật
    Vàng 1: Choáng, Susuhuong ơi Khi ấy bắt đầu hẹn hò, ấy đã biết điều đó chưa, hay là sau khi hẹn hò một thời gian ấy mới biết? Nếu biết ngay từ đầu mà vẫn lao vào thì đúng là ... tình cảm của ấy mạnh thật, nó bỏ qua mọi định kiến. Còn nếu từ đầu chưa biết thì tớ nghĩ ấy nên suy xét lại một lần.
    Vàng 2: Muôn đời đàn ông có vợ khi tìm kiếm những gì mới mẻ sẽ đưa ra cái cớ là gia đình họ ko hạnh fúc, thật ra, ko fủ nhận là có thể có một fần sự thật, nhưng những người có trách nhiệm thực sự, theo Una, fải là những người biết giải quyết xong xuôi chuyện gia đình rồi mới tính đến những mối quan hệ mới. Làm song song hai việc như vậy theo mình là ... chưa có trách nhiệm, hay ít ra cũng là thiếu tính cam kết cao.
    Viết vậy thôi nhưng Una biết chuyện này cũng ko dễ dàng, nhất là khi tình cảm đã nảy sinh, song trong trường hợp này Una ko thể nói với Susuhuong là hãy làm theo sự khuyên bảo của trái tim được, vì điều đó quá rủi ro Mình mong là Susuhuong, nếu ko luôn luôn thì cũng cố gắng thường xuyên, hoặc ít ra thỉnh thoảng, sử dụng lý trí nhiều hơn trong mối quan hệ này để đánh giá nó từ những góc nhìn sáng nhất, qua đó đưa ra quyết định hợp lý. Thực ra chuyện này ko có gì là ko fải, chỉ có điều liệu nó có đến được một kết cục tốt đẹp, hay là nó sẽ mang lại mất mát cho những người có liên quan
    Chúc Susuhuong có những suy nghĩ thật thận trọng, chờ tin bạn
    PS: Ko được tự làm tất cả một cách thiếu suy nghĩ rồi lên đây báo kết quả đâu nhé Nếu cần thiết, mình uỷ quyền cho Ke_du_ca giúp đỡ Susuhuong vượt qua thử thách này
    Ke_du_ca đâu, trổ tài thuyết khách đê
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào Cobalt, thực sự bất ngờ vì từ hồi 23 tuổi và ... mà bạn còn nhớ đến mình Cám ơn lời chúc của bạn nhé, và mình muốn chia sẻ lời chúc này tới tất cả các bạn cùng ở độ tuổi 25 như mình, với mong muốn mọi người đều được vui vẻ và hạnh fúc
    Cobalt nói đúng, có thể trong trường hợp cần thiết fải kéo Susuhuong thật mạnh để bạn ấy trở về với hiện tại và tỉnh táo hơn Nhưng mình nghĩ lúc này chưa cần đâu, Susuhuong vẫn còn sáng suốt lắm và sẽ đưa ra những quyết định thông minh, fải ko Susuhuong
    Mình vừa xem lại fim Người đàn bà đẹp, cuối fim có đoạn Đây là Holywood mà, bạn cứ mơ đi, biết đâu ... Nhưng tiếc là mình lại ko fải đang ở Holywood, thế nên ko dám mơ cái gì quá xa xôi đâu
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ xúc động lắm, thật sự rất xúc động khi mở máy ra và đọc những lời khuyên của mọi người. Tớ đã biết trước tất cả mọi chuyện trước khi hẹn hò với man này, tớ cũng biết cái kiểu của các man, man nào mà chả nói thế. Nói chung tớ biết hết, tớ nhận thức được hết sự việc. Tớ thuộc lý thuyết, nhưng phần thực hành thì lại dở.
    Thật ra, hiện tại bây giờ tớ cũng không biết thật sự tớ muốn cái gì nữa?Tớ cũng không thích anh ta đến nỗi tớ phải quá đau đầu suy nghĩ, đến nỗi....như những gì tớ thể hiện, có phải do tớ hơi...có vấn đề ?
    Tớ sẽ chấm dứt, nhưng sẽ từ từ nhá, sẽ dần dần nhá, chứ nếu thực hiện ngay lập tức, e là...
    Mr này rất khôn ngoan khi anh ta luôn nói là tôn trọng mọi quyết định của tớ, có thể nói là..."cao tay" như ke_du_ca nói đấy.Uhm, và tớ cũng có cùng quan điểm như Una khi nói rằng nếu là một người dứt khoát phải chấm dứt mối quan hệ này, rồi mới có mối quan hệ khác. Ngày mai, ngày mai, tớ sẽ hỏi mr như thế? Tại sao cuộc sống không hạnh phúc của anh chị lại không thể kết thúc bằng một cuộc chia tay? Sẽ đỡ khổ cho cả 2 người? Tớ sẽ hỏi thế nhá?
    Thôi tớ phải làm việc đây, thz to all
  8. haithanhvnn

    haithanhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người buổi sáng . Ohayo gozaimasu
    -*****suhuong Nếu là mình là bạn thì câu trả lời là "Bái bài bai" .
    -Cả nhà ơi , hôm nay mới để ý , box này toàn 25 tuổi , mình 22 có tham gia được kô vậy
    -Trong này có ai biết chơi cầu lông không ? mai đi chơi cầu lông rồi , chiều nay đi mua vợt . mua xong nghèo 1 tháng
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Úi, Susuhuong ơi, bạn nên chấm dứt mối quan hệ này ngay đi thôi. Tớ sợ cái "từ từ nhá, dần dần nhá..." kia lắm ý, bởi vì từ từ đến bao giờ? dần dần đến bao giờ?
    Mr của ấy sẽ nói cho ấy nghe một loạt những lý do để không thể hay chưa thể chia tay, rùi ấy sẽ lại muốn chia sẻ...rùi sẽ lại chẳng đi đến đâu. Tớ thấy chả có mấy ai chia tay vợ để đến với một cô gái khác, với lại trừ phi người ta chia tay trước khi gặp mình, chứ gặp một người rùi về nhà bỏ vợ bỏ con là người không chấp nhận được
  10. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Hay nhỉ, đúng là mỗi tuổi mỗi khác, từ bay bổng mơ mộng chuyển sang thực tại phũ phàng
    Đề nghị bạn UNA đổi tên là "25 tuổi và những vấn đề trong cuộc sống"

Chia sẻ trang này