1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đời rất dở, nhưng đôi khi vẫn fải ... trăn trở Nằm mãi ko ngủ lại được nên dậy sớm từ 5h đây, thực ra tớ biết chấm dứt ngay lập tức với Mr. (ký hiệu nhá ) là điều ko thể với Susuhuong, con người chứ có fải gỗ đá đâu, nhất là khi ko fải ko có tình cảm. Nhưng tớ cũng đồng ý với Ishinohana là để ko bị dây dưa với chuyện này cần fải có ... một tinh thần thép đấy, đủ để biết từ từ kéo mình ra khỏi chuyện này với một lối thoát rõ ràng. Điều cần nhất bây giờ theo mình là Susuhuong fải giữ nguyên trạng thái, nói cách khác đi là ko "đổ" thêm nữa, có vậy mới đứng vững được!
    Mà theo tớ biện fáp đầu tiên là làm thưa dần những buổi hẹn hò nhá, hic
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ở mỗi độ tuổi khác nhau người ta sẽ fải đối diện với những vấn đề mang tính đặc trưng rất khác nhau. Tỷ dụ như khi lên 6 thì vấn đề của ta là học sao cho thuộc các chữ cái, khám fá xem tại sao trời lại sáng và tối, sấm chớp do đâu mà có ... Đến tuổi lên 10 thì mối quan tâm có khi lại chuyển sang ... cô hàng xóm nhỏ mới dọn đến, tại sao cô ấy lại thích ăn kem và làm sao để tiết kiệm đủ tiền mời kem cô ấy một lần Ở tuổi 15 chắc chắn thể nào ta khám fá ra sự trưởng thành của cả thể chất lẫn tâm hồn mình Khi ta nhận ra mình đã 18 tuổi thì có thể ta cũng đồng thời fát hiện ra có một số việc rất khó cần fải làm như thi vào ĐH, chọn ngành nghề, làm vui lòng cha mẹ Ở tuổi 24 dù rất muộn cuối cùng ta cũng fát hiện ra một số mặt cơ bản của cái gọi là tình yêu Đến tuổi 25 ta chuyển trạng thái từ tràn trề hy vọng sang đầy ắp thất vọng về cái mà người ta vẫn nói là điều quan trọng (nếu ko fải là nhất cũng là gần nhất) trong cuôc sống này
    25 tuổi cũng chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời, và giai đoạn nào ta cũng fải trải qua những vấn đề riêng, bạn Superknight thấy có fải ko nhỉ
    (Dạo này tớ đang tập viết lách một cách hài hước hơn hi hi)
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết con người không fải là gỗ đá, tớ biết không phải nói chấm dứt là chấm dứt ngay được. Vấn đề ở đây là tư tưởng ý, tư tưởng phải dứt khoát, chứ ngay trong tư tưởng đã từ từ rùi là không ăn thua đâu. Dù sao cũng rất mong Susuhuong sáng suốt và sớm tìm được lối thoát cho mình
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ cho ai đó sinh vào tháng 3
    Em nhớ nhung về điều cũ làm gì
    những xa xôi chẳng bao giờ hơn thế
    và đam mê, và những lần ngấn lệ
    em thật buồn nhìn lơ đãng vào đêm.
    Những buổi chiều trong những tiếng ru êm
    những lặng lẽ gieo vào hồn giông bão
    anh đã viết những dòng thơ hư ảo
    trong cuộc đời không thực những cơn mơ.
    Em đã dệt mùa đông ấy vào thơ
    Rét tháng hai làn môi nào chợt ấm
    Con tầu đêm và đại ngàn tối sẫm
    Sân ga buồn cơn gió lúc sang canh.
    Những gì qua chợt cũ hóa mong manh
    em xa xôi tiếng hạ buồn tức vỡ
    tiếng sóng lòng cho bên bồi bên lở
    sông Ngân Hà tháng bẩy ấy mưa ngâu.
    Anh chẳng là Ngưu Lang nhưng sao lỡ nhịp cầu
    Chức Nữ xưa neo thuyền làm bến đợi
    một điều xa xôi, một điều chợt mới
    Tháng ba buồn, bằng lăng tím, rưng rưng.
    Trích từ tathy.com
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 14/03/2007
  5. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hi Chi Una,
    Cho em "bon chen" topic nay voi hen!!!
    Cheers,
    MKO
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một bài nữa về tháng ba cũng rất hay I này
    Vẫn chưa đến những khoảnh khắc đổi giờ
    Khi đêm thứ bảy ngắn hơn mọi đêm trong cổ tích
    Em sẽ ngồi một mình mân mê những tờ lịch
    Tháng ba nghiêng rơi quá nửa bên thềm
    Tuyết vẫn rải đều trắng xóa cả đêm
    Cành bạch dương lùa lại bên mình những câu thơ thuộc về thời quá khứ
    Appassionata, tiếng dương cầm do dự
    Đam mê sao chẳng đủ để dối lòng?
    Tháng ba - chồi non nào ươm những ước mong?
    Để lá xanh vào tháng tư, đỏ vào tháng mười và rồi sẽ rơi vào một ngày tháng một
    Appasionata đâu là đắng ngọt?
    Đêm tháng ba đau, nỗi nhớ vẫn ngủ đông...
    và Em - và Ngọn Nến - và Lặng Câm
    Cũng trích từ tathy.com
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    You''re welcome! As always
    Lâu lắm ko nói chuyện với em, tình hình có gì mới ko? Chị ở bên này buồn quá em ạ, chắc topic này sẽ được chăm sóc cẩn thận đấy (ko có ai để chia sẻ mà )
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ ba, bài cuối cùng, cho tháng 3
    Tháng ba mưa nhiều nhỉ
    Cũng được mấy hôm rồi
    Tháng ba quên nhiều nhỉ
    Bao giờ thì xa xôi
    Tháng ba nghe nhiều nhỉ
    Đi chẳng nói một lời
    Tháng ba vui nhiều nhỉ
    Vắng có một người thôi
    Tháng ba không nhớ nhỉ
    Chỉ đi bên cuộc đời
    Tháng ba không vội nhỉ
    Vội từ tháng hai rồi
    Cũng từ tathy.com, bài này hình như post bên 23 tuổi và ... rồi, nhưng hay quá nên post lại vào đây, đọc những bài thơ về tháng ba, cảm thấy một nỗi buồn man mác, dịu dàng, như tính cách của những người sinh ra vào tháng ba vậy Tháng 3 luôn là đặc biệt với nhiều người, tháng ba, tháng ba, tháng ba ...
  9. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    lehiep trở lại đây .
    Thế là đã hơn 1 năm kể từ ngày lehiep tham gia vào topic "23" của Una rồi đấy . Đã từ lâu không vào box Tâm sự vì bản thân ko còn tâm trạng nhiều như trước nữa. Đọc topic "25 tuổi..." này từ đầu đến giờ thấy Una đã trải qua nhiều chuyện nhỉ, cũng đã trải qua vài mối tình rồi đấy và quan trọng nhất là Una đã vượt qua được sự chia ly . Mới đầu cũng ngạc nhiên vì thấy Una kể lại mối tình cũ 1 cách cứng rắn như thế, hoá ra là than thở bằng nick khác . Bây giờ chúc Una luôn nhìn về phía trước nhé
    Una đang học thạc sĩ ? ở Berlin à. lehiep cũng nhớ không khí WC 2006 ở Berlin quá! Nhớ Brandenburg Gate và con đường trải dài nối liền Đông Đức - Tây Đức 1 thời tràn ngập fan các nơi đổ về...nhớ cảm giác đứng trên Reichstag chỗ nhà bằng kính ngắm cảnh Berlin...nhớ 1 Berlin Dom hùng vĩ... Checkpoint Charlie và bức tường Berlin.... nhớ cả việc lặn lội ra Tây Berlin chỉ để trèo lên toà tháp ngắm nhìn Olympic Stadium nữa ( ko được vào )
    Chúc công việc học tập của Una luôn thuận lợi và viết nhật kí đều đều nhé lehiep đã bookmark trang này lại rồi đấy
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ làm được mọi người ạ, đừng lo lắng nhiều cho tớ. Tớ sẽ thông báo kết quả tốt đẹp cho mọi người nhá.

Chia sẻ trang này