1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Anh du_ca ơi, tuy phía trước của em nó đen thật á, cơ mà thì bản thân em vẫn đang nhìn được chút nắng cuối đường hầm, anh đừng dụ em làm việc dại, nhà em mỗi em là con gái thui đấy. Có gì là anh chịu trách nhiệm đấy. Hé hé, ko xin số của em à, em trẻ hơn chị UNA đấy nhá
  2. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng thương cho kiếp lang thang của những kẻ du ca. Chịu trách nhiệm cho những điều mà họ không hề làm, mà thậm chí là không hề có ý tưởng trong đầu là sẽ làm.
    Em yurina trẻ trung, đang ở cuối đường hầm đen và đã tìm thấy ánh sáng thân mến của anh! Nếu anh xúi em làm một cái gì đó, để sau đó anh phải mang cái thân đáng thương của anh ra làm nơi chịu trách nhiệm, thì anh sẽ không xúi em đi tìm bầu trời phía trước đâu. Anh sẽ xúi em làm những điều bình dị hơn nhiều, cần thiết hơn nhiều, và có lẽ, theo quan điểm của anh, là thú vị hơn rất nhiều nữa.
    @UNA: Tham công tiếc việc quá. Phải giữ gìn sức khoẻ chứ.
    Được ke_du_ca sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 03/01/2007
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì những dòng này, rất hay và rất đúng Câu danh ngôn mà mình yêu thích cũng là "Hãy hướng về mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng anh". Cá nhân mình vẫn luôn tin rằng nếu cố gắng và nỗ lực làm những điều tốt đẹp nhất thì số fận sẽ mỉm cười với mình, vì mình xứng đáng được như vậy
  4. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ là mình cũng đã bước sang tuổi "hăm nhăm" rồi cơ đấy, nghe "hăm nhăm" mà sao thấy già thế không biết, nhưng không sao, mặc dù ở ngoài 25 nhưng trong tư tưởng vẫn chỉ là ... 20 thôi , vẫn còn trẻ chán.
    Chúc mọi người sang năm mới thật vui vẻ hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công, với cái tuổi đẹp nhất là 25 tớ tin là tuổi này làm được nhiều việc. Happy New Year!!! (Chúc dù muộn chút xíu nhưng không sao há!)
    Tặng mọi người tấm ảnh rất có ý nghĩa đối với topic
    [​IMG]
  5. nguocmatnhin

    nguocmatnhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0

    Không vào topic này thì k nhận ra rằng mình bị "hăm (doạ) 5 nhát" rồi. Già quá! Bạn bè chúng nó chồng con lũ lượt cả, mình thì vẫn lông nhông, ng iu thì chả có. Chán!
  7. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Nhổ nước bọt ra tay, vuốt lại tóc cái. Ở đây nhiều em gái chưa có người yêu quá, cần phải giữ phong độ. Biết đâu....
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hì, hẹn hò sang topic mới mà bây giờ mới vào đây... Dạo này bận quá, làm cái việc không ngồi gần máy tính, nên không viết lách gì được
    Tối hôm qua nhận được tin nhắn của bạn tớ, bảo rằng là biết một người bạn khác sắp cưới chưa, rùi một lúc sau thì có hai bạn mang thiếp đến nhà mời thứ 7, chủ nhật tuần này. Tự dưng lúc ấy có ý nghĩ rất buồn cười nhé: ông trời thật bất công, sao những người khác may mắn thế, còn mình, trong khi...
    Nhưng tớ đã nói rồi, duyên số mà...kệ, những cái ấy là tự nhiên, không cần phải cố, mà có cố cũng không được
    Việc quan trọng là làm những gì mình có thể làm, bằng khả năng của mình ấy, nhỉ
    Cầu mong sức khoẻ và nghị lực cho cả nhà
  9. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    chán các cô chú này wa, mới sống được 1/4 cuộc đời mà đã kêu ầm cả lên
    Happy nu ye, Boys n Girls
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ui, đi bao nhiêu đường đất hết cả bình xăng rùi mà XN vẫn chưa lấy được hết Chả hiểu sao mình khổ thế
    Dạo này mình lại thích thưởng thức cái im lặng của đêm Hà Nội

Chia sẻ trang này