1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã bước sang ngày 18/03, ngày quan trọng của tháng ba
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ISHINOHANA
    CHÚC ISHINOHANA BƯỚC SANG TUỔI 25 TRÀN ĐÀY NHỰA SỐNG VÀ SỨC TRẺ
    CHÚC ISHINOHANA LUÔN KHOẺ MẠNH, TÌM ĐƯỢC NIỀM ĐAM MÊ TRONG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG
    CHÚC TRÁI TIM ISHINOHANA SỚM (mà trong năm nay là tiện nhất nhờ) TÌM ĐƯỢC NGÀY GÕ CỬA TÌNH YÊU ​
    Hôm nay mà Una ở nhà là thể nào Una cũng fải gặp Ishinohana cho kỳ được Rồi tổ chức một bữa ra trò Gì thì gì bọn mình thân nhau qua Ttvnol cũng đã gần 2 năm rồi, thế mà vẫn chưa một lần gặp gỡ, chưa một lần trò chuyện thực sự, đó là điều Una cảm thấy có fần tiếc nuối trước khi sang đây
    Una nhớ những ngày đầu tiên Ishinohana đến với topic 23 tuổi và chưa yêu bao giờ, là lúc bố Una bị tai nạn, I đã luôn chia sẻ, động viên U rất nhiều, đã giúp U gượng dậy để chăm sóc bố. Rồi quan tâm chăm lo khi bố ra viện... Thực sự lúc đó U cảm động lắm Rồi mình thân nhau từ đó nhỉ, PM này, email này, lúc nào U cũng có cảm giác I luôn hiện diện một cách trực tiếp và quan trọng trong cuộc sống của U. I là người bạn thân thiết của U, cho dù mình chưa một lần biết mặt
    Rồi tình cờ fát hiện ra chúng mình cùng sinh và tháng 3, lại một điểm chung nữa. Từ đó đến nay cuộc sống của U có nhiều sự kiện và xáo trộn, hình như sự kiện nào I cũng biết và chia sẻ với U. Nhớ những tối nằm nhắn tin ko ngừng nghỉ để thở than, rồi động viên, chia vui với nhau nữa. I chắc chắn là người nhắn tin nhiều thứ nhì cho U, trong suốt những năm qua, đến nỗi DD của U dù chứa được một lượng msg khủng khiếp cũng đã fải năm lần bẩy lượt xoá bớt đi Nhớ những lần mình nhắn tin đầy nước mắt cho nhau, U nhớ khi U đóng cửa topic 24 tuổi và tình yêu đầu tiên, I là người biết đầu tiên, vì trước đó I đã biết những diễn biến của sự kiện, rồi bọn mình còn ngày nào cũng viết bài lấy may để cùng nhau chứng kiến Italia lên ngôi vô địch World Cup 2006 với niềm vui sướng tột độ sau 24 năm chờ đợi
    Kể cả U có vào Ttvnol dưới nick nào, I cũng biết và cũng nhận ra, thật hiếm có người hiểu U đến vậy Hiểu hơn bất kỳ người bạn nào khác Mà ko chỉ hiểu, còn đồng cảm, chia sẻ với U nữa, thật ko còn gì tuyệt vời hơn
    U còn nhớ ngày mình gửi ảnh cho nhau, U bất ngờ thấy I là một cô gái xinh xắn, dễ thương, rất trẻ trung (khác hẳn với U ). Hình dung của U là ngoài đời I còn là một người chị luôn thương yêu em, đảm đang và tháo vát. Một người dám nghĩ dám lám, dám chịu trách nhiệm (nên hay bị người khác tựa vào kiểu như U ấy nhỉ )
    Điều U cảm thấy ngạc nhiên là một người tuyệt vời như I lại vẫn còn đang tham gia topic của U với đúng nghĩa của nó , thực sự U mong chờ một ngày I báo tin cho U là I đã tìm được người đàn ông của đời mình, rằng I đang tràn ngập hạnh phúc, lúc ấy hẳn U sẽ vui sướng lắm, vì là một người bạn thực sự, U luôn mong I được mãi mãi hạnh phúc
    Nhiều người bạn biết chuyện rất khâm phục bọn mình, sao có thể thân nhau đến vậy (mà lại ko ở gần ko biết nhau ngoài đời), U cho là các bạn ý còn có đôi chút ghen tị nữa ý chứ, hi hi, đùa chút thôi nhưng U tự hào có một tình bạn đặc biệt đến vậy!
    Hôm nay ở xa chẳng biết làm gì trong ngày SN I ngoài việc gõ lại những dòng cảm xúc chân thực nhất của mình. Có người bạn bảo U là người sinh tháng ba là những người tình cảm, có vẻ cứng rắn nhưng cũng mong manh dễ vỡ, nhạy cảm lắm U nghĩ nhận xét đó có fần đúng I nhỉ
    Nghe I nói có thể đi Đường Lâm ngày hôm nay, U ghen đấy, lẽ ra bọn mình đã gặp nhau ở Đường Lâm năm ngoái nếu sắp xếp được thời gian nhỉ, nhưng thôi ko sao. U đã quyết định rồi, I xem xem có đồng ý với U được ko này
    Năm sau U sẽ về, và chúng mình sẽ gặp nhau nhé, gặp nhau như những người bạn "lâu ngày chưa gặp", gặp nhau như những người đồng cảm đã cùng nhau chia sẻ nhiều kỷ niệm, gặp nhau để hiểu hơn về nhau và gắn kết tình bạn của chúng ta hơn Dù sao U cũng ko muốn mãi chỉ liên lạc với nhau qua đường email hay điện thoại di động. U muốn duy trì tình cảm này mãi
    I biết ko, U còn đang nghĩ, năm sau về, U sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt dành cho topic này, dành cho những người bạn đã gắn bó với nhau qua suốt 2 năm, có nhiều người bạn đáng yêu dễ thương lắm, U còn nợ buổi offline dự kiến từ hồi 23 tuổi và chưa yêu bao giờ, để sau 2 năm vẫn còn treo lơ lửng Ko fải vì ko khí offline của box Tâm sự lên cao đâu, mà vì U cảm thấy quý và gắn bó với những người bạn ấy, muốn mọi người gặp nhau và chia sẻ tình cảm một cách thực sự, có khi chỉ cần ngồi và trò chuyện thôi, thế là vui lắm rồi U lẽ ra đã làm việc này trước khi đi Đức, nhưng rồi I cũng biết thời gian quá bận rộn và gấp gáp nên cuối cũng nghĩ thế nào lại thôi, nhưng năm sau U nghĩ chắc là ổn, mọi người sau khoảng 3 năm chắc cũng có ước muốn được tâm sự trực tiếp với những người "25 tuổi và phía trước là bầu trời" chứ
    Hôm nay sinh nhật I lại viết linh tinh rồi, mong I mãi là bạn của U, và mãi mãi hạnh phúc nhé, chỉ đơn giản vậy thôi

    Note: Khi viết những dòng này U rất run vì U ko biết trí nhớ của mình có chính xác ko, ko chắc hôm nay có đúng ngày SN của I ko, thực sự là nếu ko chính xác thì U vô cùng ngượng với chính mình và chỉ dám xin I một lời tha lỗi cho sự vô tâm của U thôi nhé
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 18/03/2007
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    New Kids On The Block
    HAPPY BIRTHDAY YO YOU
    Happy birthday to you!
    This is your day,
    on this day for you we''re gonna love you in every way
    This is your day, your day
    Happy birthday to you, to you!
    Happy birthday to you
    You''re still young
    Age is just a number
    Don''t you stop having fun
    This is your day, your day
    Happy birthday to you, to you!
    This day only comes once every year,
    because you''re so wonderful with each
    and eveything you do. Hey....
    Happy birthday to you
    You are still young
    Age is just a number
    Don''t you stop having fun
    This is your day, your day
    Happy birthday to you, to you!
    This is only for you
    ''Cause you''re so special in every way
    Happy birthday to you!​
    Nghe những giai điệu ngọt ngào của bài hát này, U thực sự mong được ở nhà, U sẽ mời I ra Serenade để ngồi đó thưởng thức bầu ko gian yên bình tràn ngập âm nhạc và cùng nhau trò chuyện
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 18/03/2007
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Post bài thơ I gửi U hôm nọ lên đây nhá
    Tháng 3 đất lạ
    Hình như mùa xuân vừa về ngoài cửa sổ,
    Hương táo bay trắng xoá một góc vườn,
    Lũ chim sâu gọi nhau về làm tổ,
    Tháng Ba thả vào trời đôi ba sợi tơ vương...
    Hình như mùa xuân vướng chân bên vệ cỏ
    Cho những đốm hoa dại nở vàng, tặng đời thoáng thơ ngây,
    Những mầm cây cựa mình trồi khỏi vỏ,
    Anh mở bàn tay, gió buốt vẫn đong đầỵ..
    Hình như mùa xuân đang ở đây, trong khoé mắt
    Khi ta nhìn nhau : một nỗi nhớ mong manh,
    Mơ quê hương hân hoan ngày họp mặt,
    Mơ tình yêu, sẽ chín trái ngọt lành...- st-
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật
    Nguyễn Nhật Ánh
    Sinh nhật em chẳng biết tặng gì
    Tặng đôi dép nhỏ để em đi
    Tặng cây viết nhỏ cho em viết
    Hay tặng vầng trăng đã dậy thì
    Hay tặng em một buổi dạo chơi
    Cỏ xanh dưới đất, mây trên trời
    Anh mười lăm tuổi, em mười bốn
    Quên mất rằng ta đã lớn rồi
    Hay tặng em một sớm mai hồng
    Cụm mây vàng chở nắng đi rong
    Mênh mông trời đất không bờ bến
    Kiếm chỗ nào cho mưa xuống thăm
    Hay tặng em một chuyện tình dài
    Đọc hoài mà chưa tới chương hai
    Yêu hoài mà vẫn chưa tan vỡ
    Xa cách hoài mà chẳng nhạt phai
    Rốt lại thì anh biết tặng gì
    Thôi, tặng một ngày không nói chi
    Ngồi im chỉ để nghe sau áo
    Hai trái tim cười rất đáng nghi .
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ nữa tặng cho I này, về tình yêu nhé
    Có nghe chăng trái tim em thầm gọi
    Mỗi đêm buồn vắng bóng người ơi
    Nhớ hoài hơi ấm trao tay ngày ấy
    Khẽ ru lòng, em đã biết tình yêu .
    Có hay chăng hỡi cô bé dại khờ
    Mơ mộng nhiều mỗi đêm cùng nỗi nhớ
    Thật hay không tình yêu là vĩnh cửu
    Đã từ khi nào, em khổ vì yêu .
    Cố hòa mình với thế giới tự do
    Quên nỗi đau vì yêu anh vì nhớ
    Bất chợt một ngày trái tim thổn thức
    Chợt hỏi lòng, em có hiểu tình yêu?
    -st-
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Ishinohana Chúc bạn bước sang tuổi mới có những niềm vui mới
    Chúc hội 25 tuổi luôn tràn ngập tiếng cười!
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái dễ thương ah, cho mình xem ảnh với, tò mò quá
    Buck
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cái này fải được thân chủ đồng ý mình mới dám ... Buck hỏi Ishinohana đi đã nhá Mình là con trai là mình ...
  9. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Biết lúc nào thế?
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bác I nhá (bắt chước Una viết là I). Chúc bác luôn may mắn trên mọi con đường bác đi nhá

Chia sẻ trang này