1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cho em bon chen zới nhé, chà, đói quá, xuống ăn cơm tí lên post tiếp, thấy các bác than thở nhiều về tuổi tác quá, đến em đây sắp sang đầu 2 rùi mà còn thấy già quá à, hic
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0

    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 19/03/2007
  3. chicken_fund

    chicken_fund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Oạch, đến tao mà mày còn không nhận ra à ???
    Nếu nick kia không bị treo đến tháng 6 thì tội gì phải khổ sở thế này, đúng không PD
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    To rồi đây Hình như có vụ nhận hay ko nhận ng quen ở topic của mình Bạn Chicken fund cứ hết sức bình tĩnh, khi nào Buck lên 2 mặt một nhời các bạn tha hồ tay bắt mặt mừng nhá Chứ bây giờ hình như là chưa thấy lên Mà có chuyện gì ko kể cho bọn tớ nghe được à?
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ôi em ơi, ở đây có bao nhiêu người muốn trở lại như em mà có được đâu Chưa đến đầu 2 mà đã kêu già thì bọn chị là bà cụ hết à Cứ vui tươi nhìn lên nhá
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, hóa ra là chú. Nói như thế thì làm sao anh biết được. Mà nick bị treo tới tận tháng 6 cơ ah, chắc lại hay đá đểu mod chứ gì
    Buck
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ơi
    Em gọi tên nỗi nhớ không tên
    Chạm khẽ lên môi gửi Người Hà Nội
    Gió thở dài nhớ đường Thanh Niên quá đỗi
    Nắng bên hồ Tây nắng vẫn xôn xao
    Hà Nội biết đâu có kẻ tận phương nào
    Tương tư nhớ ủ vùi trong diệu vợi
    Không gian xa xôi lòng ơi có hiểu
    Nhớ ngút ngàn trên phố sớm Nguyễn Du
    Chỉ ước được về như thế một ngày thu
    Nghe hoa sữa rơi hoài bên lòng phố
    Níu hương thơm vướng đầy trên tóc gió
    Vai một người tựa mãi để yêu thương.
    Hoàng Diệu trưa hè nghe chim hót du dương
    Hè phố gợn những buồn vui thuở bé
    Lá rơi dịu dàng như bàn tay của mẹ
    Chợt vô tình vướng mãi ở trên vai.
    Phố Huế hôm xưa đạp xe buổi sớm mai
    Nghe nhịp đời vang vang, bề bộn quá!
    Những mặt người thân quen mà xa lạ
    Thấy nụ cười ai đó thật dễ thương.
    Đường Bà Triệu dấu ấn lời hứa suông
    Của cô bé năm xưa mười tám tuổi
    Thuở vô tư miệt mài rong ruổi
    Để lỡ tình yêu ấy quá mong manh!
    Kỷ niệm gọi về trong em, trong anh
    Không còn nữa những gì ta từng có
    Nỗi nhớ vẫn êm đềm bay theo làn gió
    Thi thoảng lại về đau nhói cả con tim.
    Hà Nội mãi ngọt ngào chiếm giữ niềm tin
    Trong tất cả những điều không quên lãng.
    -st-
  8. chicken_fund

    chicken_fund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Mod làm sao đủ trình mà treo tới tháng 6 được
    Thoai, tao đi cày tiếp đây, hy sinh đời bố củng cố đời con vậy
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đang hí hửng có người khen dễ thương, đang phân vân không biết có nên đồng ý cho xem ảnh không thì thấy cái đoạn sau... sợ quá, thôi U ạ, tránh ngay từ sớm thì hơn, nhỡ mà xảy ra truyện gì trong khi mình vô tội thì phiền lắm
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra đã tâm trạng quá
    Tháng Ba
    Tháng Ba rồi đấy em
    Trời nồng, mưa... nên đường trơn lắm!
    Mưa bụi thôi... cũng làm mờ mắt kính
    Áo choàng... có bớt lạnh không em?
    Tháng Ba nàng Bân như đỏng đảnh thêm
    Lạnh thôi... cứ làm mưa... ẩm ướt
    Ghét ghê, muốn làm duyên chẳng được
    Đến văn phòng lại phải... soi gương (!)
    Tháng Ba mưa cho lòng vấn vương
    Thương ai... áo len chưa đan xong được
    Tháng Ba lạnh... cho tim nhắc suốt
    Cả ngày nhìn mưa... nhớ... nhớ nhau!
    -st-
    Bài này hợp với Ishinohana đấy Mà có khi xem xét lại chuyện kia một chút nhờ
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 20/03/2007

Chia sẻ trang này