1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hì, U tìm được bài thơ khéo thế, mỗi tội là đến giờ I cũng chẳng biết làm duyên. Nguyên nhân của cái việc tham gia topic của U...theo đúng nghĩa của nó đây. Chắc là fải thay đổi tí chút, làm duyên tí chút để tháng 3 sang năm có người chở, chứ đi đường mưa bụi làm nhoè mắt kính, chả nhìn thấy gì, nguy hiểm lắm
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bạn Buck đột nhiên trở thành họt boy nhờ bạn fund gà, cũng chính vì thế mà phát hiện ra bạn í có tinh thần minh mẫn, sk bình thường Khát khao của bao người, đặc biệt là tớ đang ko ở trong tình trạng đó tớ cũng nghĩ "tình 1 đêm" và "người yêu" khác nhau đấy. "Vợ" còn khác nữa
    tớ hứa là tớ sẽ cố gắng là bạn tốt của bạn. Đặc biệt trong topic này, ai cũng là bạn tốt của nhau
    @UNA: hic hic.. UNA ... một thành viên nhỏ bé như tớ thôi cũng chỉ mỏi mắt tìm topic 25 phía trước là bầu trời ... Tớ vào đây là lúc vui thật sự , lúc buồn cùng cực để tìm kiếm chút gì đó an ủi mình hơnnn ... như vậy topic của bạn sống động và có duyên với rất nhiều bạn tham gia ở đây ngay từ đầu rồi. Bạn có nghĩ nó trở thành một ngôi nhà chung chứ ko phải là của riêng bạn ko?
    khi nào tớ không ở trong tình trạng căng thẳng, mướt mát tâm trí như bây giờ tớ sẽ tâm sự về thời điểm này tớ ra làm saooo Giờ rỗng tuếch ah... mí lại ko có một người bạn nào sẻ chia
    Chơi au phát, đong đưaa...

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 20/03/2007
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @deny_me: accept you
    @ishinohana: tùy, lớn rồi, phải tự chịu trách nhiệm về suy nghĩ và hành động của mình.
    @una: cả buổi tối mà st được mỗi bài thơ thôi ah, nhưng phải công nhận là thơ una st mình cũng thích đọc
    Buck
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đi học khá dài, khả năng nghe hiểu của mình đúng là kém thật, cô giáo nói một hồi mình chả hiểu gì cả, chỉ được cái làm ngữ fáp đúng thôi, ko có gì thay đổi sau hơn 10 năm, vẫn thế
    I tự thấy thế à, ừ làm duyên một chút cho tăng tính hấp dẫn nhỉ, U cũng từng đánh giá ko cao vẻ bề ngoài, ko để ý gì đến cái đẹp cả, cho đến bây giờ vẫn ... chưa sửa được Chả trách ...
    Deny_me: Una xúc động lắm đấy, đây đương nhiên là ngôi nhà chung của những người 25 tuổi rồi. Lúc vui lúc buồn, lúc ko vui lúc ko buồn, các bạn đều có thể ghé qua đây để chia sẻ với nhau, tăng thêm niềm vui, sẻ bớt nỗi buồn, thậm chí trút giận dữ, hay những băn khoăn... Kiểu như tại sao có những người ở trạng thái hoàn toàn minh mẫn còn mình thì ko ý
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ôi, it is my pleasure Tớ sẽ tích cực sưu tầm thơ cho bạn Buck đọc (chết thật, đúng là đã trở thành hot boy của topic nhờ vụ chicken_fund rồi )
    Ko hiểu ở nhà có ai nhắc nhở bàn tán hay nói xấu gì ko mà mình hắt xì hơi suốt từ tối đến giờ, hic
    Vừa lướt qua mấy website xem ảnh ọt, toàn lẩu ốc luộc rồi các món mình yêu thích, hic hic lên cơn thèm đồ ăn Việt Nam quá Và để biến nỗi nhớ thành hành động cụ thể, ních no bụng toàn cơm với ruốc và canh rau cải (thịt thà hết sạch rồi nhưng sắp chuyển nhà nên ko dám mua thêm cái gì cả) Giờ ngồi fì fò ko thở nổi nữa Chết thật cái kế hoạch giảm cân của mình hu hu
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, bổ sung bằng bài khác
    HÀ NỘI MÙA NHỮNG CƠN MƯA...
    Hà Nội mùa này vẫn những cơn mưa
    Mưa của trời, của lòng em không thôi nức nở
    Ở xa kia anh không thôi nhắc nhở:
    "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa?"
    Hoa sữa vẫn thơm
    từ độ ấy đến giờ
    Nhưng hương hoa sữa trong vườn lòng em từ độ ấy...
    Anh ra đi
    không một lần trở lại
    Hương sữa nghẹn ngào
    từng góc phố...
    Anh đi...
    Lệ không hoen trên bờ mi
    khi nhớ anh
    Dù em đã khóc
    Khóc như chưa bao giờ được khóc...
    Lệ chảy vào trong
    Quặn thắt xé lòng...
    Hà Nội mùa này hoa sữa vẫn nồng
    Tiếng ghi ta trong vườn xưa không (bao giờ) trở lại
    Em đợi chờ
    mà người xa mãi mãi
    Hà Nội ơi!
    mưa đến cháy lòng
    Hà Nội nhớ anh nên em viết mấy dòng
    Nếu chưa quên, xin một lần trở lại
    Cho cho những yêu thương không còn nhức nhối
    Ở trong nhau?
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 21/03/2007
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đây, thể theo nguyện vọng của bạn Buck nhá Nhưng bài này hay lắm I ạ, đọc thử nhé
    Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
    Anh ước một lần được ôm guitar
    Ngồi rất gần bên em để đàn cho em hát
    Khúc hát mê say một thời ta khao khát
    "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa"...
    Em có còn yêu anh như xưa
    Yêu như chưa từng được yêu... ngày ấy
    Nỗi đau hóa dằm trong anh sưng tấy
    Để tiếng đàn cứ day dứt mãi thôi...
    Hà Nội ơi, Hà Nội nguồn thơ tôi
    Cứ cháy mãi để lòng dâng tha thiết
    Gói những yêu thương, nụ hôn nồng da diết
    Tưởng như mãi còn vương vấn lắm... đâu đây.
    Hoa sữa nhớ em... hoa sữa vẫn cứ rơi
    Nghiêng ngửa câu thơ, những thanh âm nghẹn nấc
    Nước mắt ơi, những mặn mòi đắng chát
    Có còn hoen dấu... mi xưa.
    Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
    Anh tạnh vắng tiếng em... từ độ ấy
    Hoa sữa cứ rơi... nửa chừng đêm bật dậy
    Cho tiếng đàn nức nở mãi... không thôi.
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài cho đủ bộ ba bài thơ về Hà Nội, nhớ quá
    HÀ NỘI DỊU ÊM
    Em vẫn nhớ về khoảng trời Hà Nội
    Qua ánh mắt nhìn, qua tưởng tượng mỗi sớm mai
    Sẽ có bóng ai trên con phố dọc dài
    Giơ tay hứng ánh nắng vàng Hà Nội
    Về nơi ấy xem như về nguồn cội
    Của quá khứ hào hùng ngàn năm văng hiến đất oai linh
    Nên bây giờ và mãi mãi em sẽ cứ vững tin
    Hà Nội - tình yêu, ước mơ và hi vọng
    Hà nội - khoảng bình yên chứa đầy mơ mộng
    Có hàng cây trùm xanh trên con đường cuồng cuộn chốn người đi
    Nhưng cũng có những chiều khi ánh nắng hết hoen mi
    Hồ Gươm tĩnh lặng-cho ai đó ngẩn ngơ nghe lòng mình lắng lại...
    Hà Nội trong giấc mơ em thơ dại
    Nắng sớm Ba Đình-hàng tre ru Bác ngủ giấc bình yên
    Hà Nội trong em ko chứa những muộn phiền
    Vì nơi ấy- êm đềm tựa như dòng suối chảy...!!!
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ Tháng Ba
    Trong giấc mơ của em
    Hình như không có chỗ cho anh
    Anh ra sân chơi với cỏ
    Anh ra sân chơi với gió
    Anh ra sân chơi với Tháng Ba
    Tháng Ba - dài như nỗi nhớ nhà
    Tháng Ba - ngắn như những phút giây hạnh phúc
    Tháng Ba - như lời cầu chúc
    Cho những ai đang yêu
    Tháng Ba - bỏ ta đi chơi vơi chiều
    Tháng Ba - nhói lòng ta đôi mắt ấy
    Mùa xuân mà tình như lá cuối trời
    Hư ảo, sẽ chỉ là hư ảo
    Giấc mơ Tháng Ba
    Sẽ còn lại với ta hoài niệm
    Sẽ còn lại với ta nỗi buồn
    Sẽ còn lại nỗi nhớ
    Khe khẽ làm mưa tuôn
    -st- từ tathy
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 04:36 ngày 21/03/2007
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Vào đây chia sẻ ví chúng tớ nhé

Chia sẻ trang này