1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thơ toàn về các loại Thị nhờ Nhưng công nhận hay Bài Thị Nở thì tớ biết cũng lâu lâu, từ hồi lớp 9 thì fải, và đương nhiên cũng như Deny me, tớ nhớ nhất hai câu cuối, hồi ấy thầy tớ fân tích hay lắm, hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm, đúng là nhập nên giờ cứ nói đến cháo hành là người ta nhớ ngay đến Thị Nở nói riêng và mối tình Chí Phèo Thị Nở nói chung
    Tự nhiên tớ lại nhớ đến hồi đi ôn thi đội tuyển , nghe thầy giáo giảng bài hay lắm, tớ nhớ là kể từ ấy tớ yêu bài thơ Tiếng đàn balalaika trên sông Đà với những câu như
    Cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ
    hay
    Lúc ấy cả công trường say ngủ cạnh dòng sông
    Tiếc là đến giờ tớ ko nhớ hết cả bài nữa, tìm lại trên gú gồ cũng khó nữa
    Đến mức khi lần đầu tiên biết bài Wind of change, tớ chỉ đọc lời trong cuốn sổ bài hát tiếng Anh rất fổ biến thời ấy chứ chưa hề nghe nhạc, nhưng đến câu
    Let your balalaika sings what my guitar wants to say
    là tớ thích luôn Một thời gian sau nghe nhạc xong thì ngất ngây Là một trong số hiếm hoi các bài hát nhạc thì hay và lời thì đặc biệt ý nghĩa. Xin fép được kết thúc post này bằng những câu trong bài hát đó
    Take me to the magic of the moment on a glory night
    When the children of tomorrow share their dreams with you and me .....
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    anh nào mà hừng hực khí thế vậy hả UNA ?
    Chiều nay mình thấy 1 ai đó bảo HN của bạn ấy có con gà mái đang quang quác
    [/quote]
    Thì anh ... ấy chứ anh nào nữa Deny_me Anh ấy ... ấy Anh ấy ấy ... ấy Cái anh mà "anh biết ko tất cả đã qua rồi" ấy
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ở bên này đôi lúc cháo hành cũng đủ để ... nhậu rồi Hôm nọ đi chợ Đồng Xuân ăn một suất bún chả 100.000đ/ suất mà chán ơi là chán, chả giống bún ở nhà gì cả Thịt thì toàn nạc khô không khốc Bún ít thịt nhiều, nước chấm chán Tự nhiên lên cơn vật vã vì nhớ đồ ăn, sáng nay ngồi trong lớp bụng sôi ùng ục đến nỗi bị cả lớp nhìn Lại thêm cái khoản ko nói đúng được từ Ich (I) trong tiếng Đức, ôi tôi trở thành trò cười của bọn nó rồi hu hu
  4. haithanhvnn

    haithanhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Buồn , mai sẽ hết .
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao thế Haithanh? Có vấn đề gì sao? Hic cố lên chứ, đúng đấy, buồn một chút thôi nhá, mai lại vui lên. Hay là ăn nho với tớ, sẽ hết buồn ngay thôi Hoặc là chia sẻ với bọn tớ, cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy
    Hnay tớ cũng nhức đầu quá, chả làm gì ngoài xem fim và .. ăn nho
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chậc, đọc đi đọc lại rút ra kết luận rằng topic này quy tụ toàn con nhà vui tính. Để cám ơn Una đã dày công st thơ ca lên cho bà con tăng cường hoạt động văn hóa văn nghệ tui cũng xin post một bài thơ
    Có gì đó trong những bài thơ
    Em lặng lẽ gửi vào từng trang viết
    Có gì đó âm thầm nhưng rất thật
    Như ánh trăng, thấy đó chẳng thể cầm!
    Có gì đó trong nỗi nhớ đung đưa
    Một góc phố, quán hàng và em nhỏ
    Một bóng người trông theo làn nước gợn
    Nhưng vẫn còn, còn nữa phải không em?
    Nhớ rất nhiều hay Hà Nội nhớ em
    Một tâm hồn hai lăm năm Hà Nội
    Điều gì đó em và tôi đều hiểu
    Có phải đường, phải phố không em?
    Buck
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO THÁNG 3
    Anh trở về cái thủa không em
    Cuối tháng Ba mưa giăng đầy, là thế!
    Mưa tê tái cho mắt ai rơi lệ
    Mưa ngậm ngùi, mưa sướt mướt, mưa rơi...
    Hà Nội buồn thiu, con nghê đá vẫn cười
    Cái quá khứ nhạt nhòa nhân ảnh
    Cái hiện tại chẳng còn gì lóng lánh
    Cái tương lai da diết mãi không thôi!
    Hà Nội ơi! Tháng ba mưa cứ rơi...
    Cho anh biết thế nào là nỗi nhớ
    Hà Nội hoa sưa rắc trắng trời một thủa
    Nay trắng đường... cho anh trắng đôi tay
    Hà Nội hao gầy... cuối tháng Ba nay
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Buck, bài thơ rất đúng với tâm trạng mình lúc này Mình lại xin tặng lại bạn một bài thơ mới sưu tầm
    Em đã xa Hà Nội lâu chưa?
    Để anh kể em nghe về Hà Nội
    Dù bây giờ anh cũng đang bối rối
    Chẳng biết làm sao kể hết để em nghe
    Em có nhớ Hà Nội những đêm hè
    Tiếng ve râm ran trên đường Trần Phú
    Bóng chị lao công giờ vẫn như ngày cũ
    Hàng Đào, Hàng Ngang phố vẫn tấp nập đông
    Hà Nội của mình thỉnh thoảng vẫn mưa dông
    Mưa chợt đến rồi lại hồn nhiên tạnh
    Nửa muốn đón đầu, nửa như trốn tránh
    Người ta bảo trời mưa giống con gái Hà Thành
    Hà Nội của mình không đẹp đến long lanh
    Nhưng đẹp nhất là đến mùa giáp tết
    Trời đất bừng lên xóa tan mỏi mệt
    Như quên đi giá rét của mùa đông
    Sắc xuân làm môi con gái thêm hồng
    Như sắc đào Nhật Tân, như hoa làng Quảng Bá
    Tết đang về làm đẹp thêm tất cả
    Đất hòa với trời cùng rộn rã trước xuân
    Em không về mẹ sẽ nhớ muôn phần
    Hà Nội nhớ ... và nhiều người cũng nhớ
    Nhưng nơi xa mong em đừng trăn trở
    Anh sẽ chờ... em nhé... Tết mùa sau?
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ nào cũng hay mà cũng buồn quá Hôm nay bị tâm trạng nên đọc bài nào cũng buồn muốn khóc Còn hơn 18 tháng nữa mới được về Sao mà lâu thế, chán rồi Ko muốn ở đây nữa, muốn về, biết nước Đức thế là đủ rồi hu hu Chán những buổi tối ngồi cô đơn trong căn fòng lặng lẽ đến nỗi fải bật máy 24/24 để có cảm giác có người Chán cảnh tối nào cũng thui thủi nấu nướng rồi ăn cơm một mình Chán cái cảm giác mệt mỏi, đau đầu mà chẳng có ai ở bên chăm sóc Chán cái cảnh fải tự mình làm lấy tất cả Chán cả cái cảnh cả ngày ko được nói lấy một câu tiếng Việt Chán cái nhìn của những người xa lạ ko quen biết, chán cái lạnh lẽo ở nơi này, chán tất thảy
    Mẹ ơi, con muốn về nhà hu hu
    (ướt hết cả bàn fím rồi hu hu )
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi thầm hát trong tôi
    Sáng tác: Phạm Minh Tuấn
    Đi bên em trên đường Hà Nội
    Gió mùa Đông về nhè nhẹ mưa rơi
    Em lặng im thẹn thùng chẳng nói
    Chỉ để thương để nhớ trong tôi
    Mà để thương để nhớ trong tôi
    Trời Thủ Đô ngọt ngào hoa sữa
    Thơm tóc em từ câu hát ngày xưa
    Tôi thấy như ấm từ hơi thở
    Mặt đường khuya nhẹ bước thân quen
    Hà Nội trên cao mây trời lộng gió
    Dáng thanh thanh trong sáng hồn thơ
    Tôi thấy như hoa đào chớm nở
    Một mùa xuân trong dáng đợi chờ
    Trời Thủ Đô dịu dàng hương cốm
    Xanh biếc xanh nụ hoa sữa trời xanh
    Tôi thấy như trời đang đứng lặng
    Bài tình ca thầm hát trong tôi
    Hà Nội lung linh lay hồ gió lộng
    Nói đi em câu nói mộng mơ
    Tối thấy như hoa đào chớm nở
    Một mùa xuân duyên dáng đợi chờ
    Hà Nội ơi, thầm hát trong tôi

    http://www.nhacviet.com/nhacviet_21307192615/NGOCTAN/Ngoc%20Tan%20-%20Tieng%20hat%20Ngoc%20Tan/Ha%20noi%20oi%20tham%20hat%20trong%20toi.mp3
    Chỉ biết khóc!

Chia sẻ trang này