1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên quên féng mất những điểm lớn trong môn Pháp lý đại cương, cố gắng tìm lại, thế là nhớ ra: 4 hệ thống luật cơ bản là luật Anh - Mỹ common law, luật châu Âu lục địa civil law, luật tôn giáo và luật tập quán. Trong đó luật Anh Mỹ dựa trên các fán quyết tạo ra tiền lệ (stare decisis) từ các vụ án trước đó; còn Civil law chỉ có các quy định trong các đạo luật mới được coi là có giá trị ràng buộc pháp lý chứ ko fải là tiền lệ. Chẹp, nói chuyện với thằng bé người Thuỵ Điển học luật mà ko thể nhớ ra nổi tiền lệ tiếng Anh là gì, được cái thằng bé cũng hiểu ý À, tớ định hỏi nó về trường của Whostoptherain mà cũng quên féng mất, trí nhớ của mình dạo này tệ quá là tệ
    Cám ơn Ishinohana, Deny_me, Haithanhvn, Whostoptherain và các bạn, tớ đã thấy khá hơn rồi, đúng là tháng sau thì chả có thời gian để mà buồn, lịch học kín đặc rồi, mong là được học, học nữa, học mãi Chỉ có học mới khiến ta ko cso thời gian để nhớ nhung gia đình và bạn bè quá nhiều
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 23/03/2007
  2. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ vào Spam tí nào. Dạo này ở Hà nội chán lắm Una ạ chả có gì hay đâu trời thì suốt ngày mưa chứ đi ra ngoài đường thấy ai cũng có cái áo mưa to đùng nhìn đến chán. Thời tiết chẳng chiều lòng người tí nào. Hôm nay mình được lĩnh lương đấy hihi tiếc là chẳng có ai để rủ đi khao cả ngoài mấy bà chị trong phòng và thằng bạn chơi từ hồi xa xưa. Hôm nay lại cưới đứa bạn hơi thân chứ nó cưới ở số 1 trấn vũ ý không biết Una có để ý không đoạn gần hồ Trúc bạch với cái Fivimart ý. Cái chỗ đó cũng được nhưng không hoành tráng lắm mình expect là được đi ăn ở Hanoi Tower cơ nhưng chả sao khi ở đấy còn vui hơn ở kia chán vạn. Mà hôm nay chuẩn bị đi cãi nhau đây hehe không biết là mình có đi về trong vinh quang không chứ thấy mới vào mà đã đụng độ thì không thích lắm hi vọng mình có thể làm chủ được tình hình. Lại còn gì nữa nhỉ àh hình như dạo này dịch vụ tìm người yêu và bạn gái trên ttvn khá nở rộ đấy hehe mình vào mấy box thấy toàn tìm bạn gái với người yêu nghĩ cũng hay hay. Có vài em rủ đi chơi okie thôi mình cũng có nhiều thời gian mà đang chán đời thì đi cũng tốt hi vọng không đến nỗi gặp nhau chẳng biết nói gì. Gì nữa nhỉ thôi phải xuống chuẩn bị đi làm đây, chúc học tốt nhé Una hi vọng đi một về hai nhé. Tự dưng hôm nay chán đời vào spam sorry nhé.
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Una này, cố gắng nhá. Tớ thấy nhiều người cũng kêu là đi học nước ngoài chán, nhưng mà...(có thể tớ chưa được đi nên chưa biết) đó là niềm mơ ước của rất nhiều người. Hì, nên là Una lấy đó làm động lực để...chiến đấu tiếp nhá!
    Còn ở nhà ý à, tạnh ráo được vài hôm, lại mưa roài, bẩn lắm ý, xe thì cứ vừa mất 8K, lại mưa luôn. Mình ăn ở đến nỗi nào mà ông Trời cứ đánh vào kinh tế của mình thế nhờ?.
    Hí hí, thôi tớ làm việc đây. Good day to everybody!
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    Tháng 3 ướt át, tháng của hoa xoan tím rụng trong mưa <và muỗi>. Tháng gió nồm, đồ đạc và bức tường trong nhà nhỏ mồ hôi. Tháng của hoa bưởi thơm ngát như lời bài hát "Nào ai đã một lần dám nói, hương bưởi thơm cho lòng bối rối. Cô bé như chùm hoa lặng lẽ, nhờ hương thơm, nói hộ Tình Yêu".... Chia xa, tình yêu và nỗi nhớ ..
    Nắng lên, hoa loa kèn đã thấy gật gù trên những chiếc sảo sau xe đạp ngoài chợ ... Vậy là tháng 4 sắp sang, mình yêu tháng 4 .. trời sẽ có nắng, có mây trắng, có trời xanh.. bắt đầu được kéo lên trên cao. Cảm giác háo hức lại tràn ngập.
    Tháng hoa tầm xuân khoe sắc nơi quê nhà sau những ngày mưa dầm lạnh giá ... Và tháng của những chiếc lá xà cừ vàng rộm bay, lăn trên hè, trên những con phố Hà Nội dài xao xác
    Tháng 4... tiếng chuông nhà thờ ngân vang khúc trong trẻo hơn bao giờ hết!
    hôm nay vào ttvn được ở cơ quan nên lại bắt đầu lảm nhảm.. sau những giờ làm việc, bi giờ bắt đầu thấy đói và phải đi măm măm .
    À, mấy cái bạn UNA nói ở trên về luật gì í, tớ cũng ko biết Còn bạn gì ở trên nói hay hay ghê, chỉ cho tớ chỗ tìm người yêu trên mạng với nhá
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Deny_me viết hay quá. Tớ cũng thích tháng tư...
    http://www.nhacso.net/Music/Album/2006/04/05F60CD7/
    Tháng tư về
    Gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời
    nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi
    Nắng nhẹ nhàng
    mây trắng nhẹ nhàng
    hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ
    Mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
    Mơ em mơ mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh bên anh

    Nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè mùa hè
    Tháng tư về
    ...
    Nhà tớ cũng có một cây lựu nở hoa đỏ rực một góc vườn đấy, đang mùa hoa vải, hoa nhãn, hoa xoài...cạnh nhà tớ cũng có một cây xoan nở đầy hoa nên là nhiều muỗi lắm
    Ngày bé tớ thường đi quét lá xà cừ về đun, bọn trẻ con cứ khoanh tròn quanh gốc cây, nhận là của mình rồi ngồi chờ những cơn gió...Gió thổi, lá rụng như trút, quét gọn cho vào bao, rồi lại khoanh lại, lại chờ lá rụng... Ở những chỗ khó quét thì nhặt, xiên từng cái lá vào cuộng...Có hôm mẹ dậy từ 4-5 giờ đi quét, cũng chạy theo, trời tối mịt, sợ quá khóc đòi về
    Bây giờ thì thích tháng tư còn bởi vì thích hoa loa kèn nữa
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 23/03/2007
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dậy muộn đang cuồng cuồng chuẩn bị đi học chả kịp ăn sáng gì cả, đói quá Thôi tớ đi đây, vào chào mọi người 1 câu thôi, chúc cuối tuần vui vẻ, giờ này ở VN là vui lắm rồi, còn có 2 tiếng nữa là xách xe ra đường đi chơi thoải mái rồi
  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này mọi người sẽ làm gì nhỉ? Hôm nay học ở lớp rất vui, tiết đầu thì toàn nói chuyện về mơ ước, tiết sau thì chơi cá ngựa học tiếng, hi hi. Lúc đầu đội mình bị tụt hẳn lại fía sau, cứ nghĩ là ko may mắn, ai dè càng về sau càng vượt, đặc biệt là giao fát cuối cùng mình về đích luôn Hét toáng cả lên, rồi bắt chân bắt tay loạn xà ngầu, vui quá mà
  8. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ trước giờ mình vẫn thích những trò chơi vừa học vừa chơi như thế này nhớ ngày xưa hồi học trong sài gòn tea break chia hai đội chơi trò đoán chữ một người quay mặt lại và đoán một từ được viết lên trên bảng. Cả bọn 22,23 tuổi với nhau rồi mà vẫn như trẻ con còn có thằng vừa đóng giả là bò vừa tự vắt sữa mình nữa chứ nghĩ cũng hài. Thế mà cũng nhanh phết hôm nay nhìn thấy các em mới vào trông fresh giống mình ngày xưa thế (mình giờ vẫn fresh mà :D) hôm nay đi qua chỗ gần chợ hàng Da ý chỗ có gần rạp Hồng Hà và chỗ bán chả cua ý tự dưng thấy mấy bác cầm cái cưa không hiểu làm gì. Hoá ra là một dạng chợ lao động nhưng ở đây có chuyên môn hoá hơn là nghề mộc biết đâu đến khi Una về thì phố đó thành phố thợ mộc rồi nhỉ. Hôm nay cũng hay mà cũng chán hay vì chiến đấu cũng tốt control the game nhưng mà cũng buồn chẳng có ai chia sể ngoài thằng bạn thân cả. Hic hic mà Una biết không sinh viên việt nam bây giờ rất giầu nhé hôm nay một em sinh viên năm thứ 3 trường ngoại giao nói với mình " Em chỉ có khoảng 370 triệu để chơi cổ phiếu thôi" Choáng hồn nhiên như cô tiên ý. Chưa buồn ngủ đâu nhưng hết ý rồi khi nào có gì hay lại vào post tiếp vậy. Bỏ trứng vào một giỏ khổ thế đấy .... SWAK
    Đố ai biết ý nghĩa của 4 chữ cuối đấy :D
    Được Taycuphach sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 23/03/2007
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối tuần, buổi sáng nắng vàng rực rỡ toả trên khắp thành phố, mang lại chút ấm áp cho một mùa xuân đang về. Nhiều chồi non đã đâm chồi trên những cành cây khô, và người ta đổ ra những khu vườn hoặc công viên để hứng lấy ánh nắng vàng óng đó. Nhìn lại mình cũng thấy hình như trắng ra một tẹo, gần 2 tháng nay hầu như ít ra nắng mà
    Thế mà đến chiều thì trời lại xám xịt trở lại và bắt đầu có mưa, ăn chiều xong (fải gọi thế cho chính xác khi mà bữa cơm của mình kết thúc lúc 2h30 fút), mình tranh thủ tắm gội rồi đi mua sườn. Từ hồi sang đây đến nay mới ăn sườn, mua về ninh cháo ăn, vì cảm giác bụng dạ mấy hôm nay ko được tốt. Trên đường về ghé vào cửa hàng giảm giá 50%, lò mò xem có gì hay không. Có mấy cái quần ngố và quần dài trông cũng hay hay, mang ra thử, mỗi tội chả khác gì tình trạng ở Việt Nam, cứ vừa fần dưới thì lại rộng fần trên Lại lang thang ra chỗ đồ trang sức nhập từ Tàu khựa, có mấy cái trông hay hay, đã định mua, nhưng chợt nhớ lại trước khi đi cũng được bạn bè tặng vòng cổ khuyên tai đẹp lắm rồi, tỉnh táo lại, nên quyết định thôi . Đi qua nhìn vào gương chợt fát hiện ra fần đuôi tóc đã lại ngang lưng . Tóc mình dài nhanh quá, trước khi đi mới tỉa và làm lại, giờ đã dài ra nhiều rồi . Không biết gần 2 năm ở bên này có trụ được không , vì đi làm đầu bên này cũng đắt lắm! Lọ keo vuốt tóc mua từ hồi tháng trước hầu như ko dùng mấy, vì như mình hay bảo mọi người đấy "ở bên này có điệu với ai đâu!"
    Đi về nhà trong cơn mưa fùn ướt áo, đường vắng vẻ nên khe khẽ hát " Đi bên em trên đường Hà Nôi, gió mùa đang về nhè nhẹ mưa rỡi"...
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    SWAK - Sealed With A Kiss
    Góp ý thứ hai: Dùng một số dấu chấm, phẩy, đọc hai bài của Taycuphach thì tớ hết sạch hơi rồi

Chia sẻ trang này