1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jujube_1985

    jujube_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em ước mình được như Bồ công Anh...bay đi xa ... xa thật xa , đến những vùng đất mà em thường thấy trong mỗi giấc mơ thời thơ trẻ của mình ^^
  2. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều nguyên nhân làm cho bồ công anh bay được đến những vùng đất mới như trong giấc mơ thời thơ bé của em. Do bồ công anh nhẹ, do nó cấu tạo để bay được lên cao và đại loại như thế. Nhưng đó là chỉ là những điều kiện đủ. Điều kiện cần là phải có gió, thứ khiến cho bồ công anh bay lên, và bay xa.....
    Ai sẽ là gió, đưa em đi đến những vùng đất ấy?
  3. jujube_1985

    jujube_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ! Em chính là gió , chỉ có thể dựa vào chính sức mình mà thôi phải ko anh ?
  4. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mi cũng bon chen vào đây cơ à! Lại còn định cưa sừng làm nghé nữa chứ! Mô phật, lạy thánh a la, lạy chúa tôi!
  5. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hic..hic..ghét Una quá, tự nhiên đọc topic này mới nhận ra là mình đã già rồi..hu..hu..25 tuổi , bắt đền Una đấy
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bắt đền thì Una cũng chịu thôi Sự thật vẫn là sự thật Thôi đành an ủi là già tuổi nhưng tâm hồn thì trẻ vậy
    Chúc mọi người một ngày tốt lành
  7. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    ^^. Hoan hô. Tuổi già nhưng tâm hồn trẻ. Bây giờ thì mình hiểu ra nguyên nhân vì sao dạo này mình thèm ..... thế. Hoá ra là do tâm hồn mình đang ở giai đoạn 1 tuổi. Lúc ấy chưa cai sữa..... ^^!.
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thêm cả cái tuổi nằm trong bụng mẹ thì mình cũng được 25 rồi đấy.
    Năm vừa rồi vừa thất vừa bát,vừa mất mát,vừa buồn man mác.
    Năm nay cầu mong không như năm ngoái nữa, quyết định kiếm chú rể .... lấy chồng
  9. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Wow, ước mơ làm bồ công anh đã khiến anh hết sức khâm phục em rồi. Vậy mà cái giấc mơ kiêm nhiệm làm gió của em còn khiến lòng khâm phục của anh tiến hoá thêm một mức nữa. Quả thật, khó khi nào biết được đâu là giới hạn của một điều gì đó, nhất là khi nó mang tính trừu tượng.
    Hồi nhỏ, anh có đọc cái chuyện về bá tước Muyn-khau-zen. Anh hâm mộ nhất đoạn ông ta nắm cổ áo mình rồi tự lôi cả mình, cả con ngựa ông ta đang cưỡi ra khỏi đầm lầy. Chắc ông tác giả chuyện này bắt chước em.
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Oh, my love giống mình quá Năm vừa rồi nói chung là cũng ko thu hoạch được gì nhiều, hy vọng ở năm 2007 vậy

Chia sẻ trang này