1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Berlin, 12h30'' ngày 24/01/2007
    Còn đúng một tuần nữa ...
    Giờ này mà ở nhà mẹ sẽ rộn ràng hỏi Giang thích ăn gì để mẹ làm nhé? Hoặc là thích hoa gì mẹ sẽ mua về cắm? Rồi mẹ sẽ dẫn đi mua quà nữa. Năm ngoái được mẹ tặng cho cái nhẫn vàng, mẹ dẫn đi mua hẳn hoi, cho chọn cái nào thích Khổ, con thì thích nhiều cái đẹp hơn, nhưng trong lòng ko muốn mẹ fải bỏ ra quá nhiều tiền nên chọn một cái tầm trung, đeo suốt từ đó đến nay chưa bao giờ rời
    Nhớ một năm nào đấy mẹ tặng đồng hồ, cũng hai mẹ con đi mua, mình chọn 1 cái rất khéo, ko đắt mà nhìn lúc nào cũng như mới, lại nữ tính! Có một đợt đi mưa dông to ơi là to quên ko bỏ ra, nước vào bị trục trặc, may quá mang đi sửa được DÙng suốt từ đó đến nay, đi đâu cũng được khen, trông mềm mại, nữ tính, dùng tốt. Quyết tâm giữ bền món quà của mẹ, nên trước khi đi thửa hẳn 2 quả pin SONY, hết sẽ tháo ra tự thay, ko bao giờ thèm mua đồng hồ khác
    Đọc truyện xong tự dưng nhớ lại lúc đi làm, cũng dân văn fòng. Xem nào, một ngày bắt đầu với mình lúc 6h30'' (từ khi chuyển chỗ làm mới, giờ làm việc của mình bắt đầu từ 7h30'' nên fải dậy sớm hơn một tí). Sau hơn chục cái vươn vai trên giường mình sẽ đi tắm rửa đánh răng rửa mặt rồi là quần áo chuẩn bị đi làm. Hôm nào sớm thì ghé qua ngõ mua cái bánh mì ba tê trứng (hàng quen ), hôm nào muộn thì vóng vi vút cho kịp giờ. Hồi mới vào công ty mình rất thoải mái chuyện giờ giấc, nhưng càng về sau càng nghiêm ngặt, thậm chí 1 tuần trước khi mình đi còn cử hẳn người ghi tên kẻ đi muộn mà ko thèm dùng máy quẹt nữa cơ
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đến công ty rồi việc đầu tiên là bật máy tính. Nếu là một ngày bận rộn sẽ bắt tay vào làm việc ngay, như tính toán fân tích tình hình tài chính của khách hàng, soạn hợp đồng cho vay ... Nếu là một ngày rảnh rỗi thì lướt web theo dõi tình hình kinh tế. Đặc biệt nếu quá đói và sếp đi họp, đi công tác hoặc tóm lại là vắng mặt thì sẽ rủ nhau lủi xuống fố Nhà Chung ăn một bát fở Lý Quốc Sư nhiều tất cả các thứ với quẩy . Đôi lúc là bát bún riêu ngồi vỉa hè fải cầm bát ăn đến là tội Khi nào có linh cảm sếp có thể về hoặc gọi thì mua gói xôi xéo về ăn cho an toàn. Một ngày làm việc vào kỳ sẽ liên quan đến việc gọi điện nhắc nợ với những khách hàng hay quên trả nợ hoặc giải quyết các vấn đề có liên quan như bảo hiểm... 11h30 trưa được nghỉ. Vào mùa hè quá nóng hoặc ngày đông quá rét thì gọi cơm hộp về vừa ăn vừa buôn rôm rả. Còn đẹp trời thì ra ngoài ăn, có khi chỉ là bún đậu mắm tôm vỉa hè, có khi là bún ốc bà Hồng, rồi bún chả, lẩu lòng... Các thể loại tạp pí lù. Có một số hôm đi ăn buffet trưa ở Tôn Đản, có 35k mà ăn nhoè các thứ. Hì hì, chị ngồi đối diện với mình từng có một nhận xét rất tinh "Chị thấy Giang toàn thích ăn lẩu với cả buffet thôi" Thế có chết tôi ko cơ chứ ...
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thước phim tên "nhớ" đang guồng quay trong đầu UNA
    Tháng 4 - chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ, cảm xúc trong trẻo, háo hức bao nhiêu thì Tháng8 lại nao nao bấy nhiêu.. hai tháng này tâm hồn mình như được sinh sôi, tàn úa...
    Nhưng nếu chưa sống hết mình, chưa bắt đầu thì đừng tàn úa..
    Mình vừa bắt gặp lại những gì mình viết ... cảm xúc... tự dưng mỉm cười thú vị ..
    zời ơi, đếm thời gian trên từng đầu ngón tay. Tháng này làm gì, tháng sau làm gì.. Hy vọng mấy năm nữa không còn phải ngồi gõ gõ than thở một mình.

  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    ttvnol trục trặc đúng lúc cảm hứng đang lên cao, chán chả buồn post
  5. haithanhvnn

    haithanhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp 1 tình huống ...... bó tay thực sự
    22h08'' GMT +7 bạn ******* bảo lấy giùm pass yahoo cho em , mình liền OK ...tiếp "em đọc giùm anh ZIP code(vì nhớ ngày sinh của em gòi) , ZIP code là gì hả anh ...ặc (*@#&$)(@(#*$)@(#*$)(........mà sao pass của em mà em cũng không nhớ là sao ? ...Em để Remember pw... lâu chưa ?..... gần 1 năm rồi... ặc . , Em ơi , anh bó tay rồi , thà em bảo từ 5 năm trước anh còn làm được chứ giờ thì anh chịu thôi ......**(^&&*%^&^*(*%^@$#%@ , #$%^&$^&*%^&* ...... ...... Cúp máy . 22h38'' GMT +7 Chưa hết ! Tesk lại balance "bạn còn 328.235.00đ -310513.00đ = 17722 đ" tiếp tục kiếp ăn xin
    quên ! She in volgograd.
  6. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là người cùng ngành à Una xem chừng chỗ mà cậu làm cũng hơi gần gần chỗ mình đấy hôm nay chẳng định viết gì cả.
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thế à , gần thế mà chưa đụng vỡ đầu bao giờ nhỉ Tớ đã nói ngay từ đầu tớ làm ngân hàng mà lỵ, con gái làm NH theo quy luật là đắt chông lắm cơ , thế mà chả hiểu sao mình
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn Deny_me, tớ rất xúc động Lương tâm tớ liên tục cắn rứt vì hồi đi làm đã có một số không ít lần trốn làm để đi ăn sáng dưới tầng 1 Tớ hứa năm sau về nước tiếp tục đi làm tớ sẽ không trốn làm như thế nữa ạ Tớ sẽ làm việc hết mình để phục vụ cho Tổ quốc ạ, tớ sẽ làm chút gì cho Tổ quốc hôm nay ạ hu hu
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay.
    Mỗi khi nghe giai điệu bài hát ấy vang lên, lòng lại rạo rực..
    Tháng 3 còn là tháng của thanh niên cả nước cùng nhau đi tới mọi miền nghèo khó của Tổ Quốc giúp đỡ bằng bầu nhiệt huyết của mình.
    Mình hoặc một số đông người nữa mải muộn phiền với những tâm tư riêng nên quên hẳn đi những nhiệt huyết của tuổi trẻ, lãng quên phung phí sức mình cho những điều ngu ngốc.
    Sáng bật đài nghe chương trình phát thanh trực tiếp giữa ************* ***************** - các bộ trưởng các ngành và các bạn đoàn viên, thấy hay quá! Bây giờ đứng vào hàng ngũ cán bộ viên chức, mình nghĩ mỗi cá nhân phải có tinh thần lao động, làm việc hết sức mình. Chỉ cần mỗi cá nhân làm tốt nhiệm vụ của bản thân ở những vị trí mà mình đang đảm nhiệm điều ấy cũng đồng nghĩa là xây dựng đất nước rồi. Không cần phải nghĩ gì to tát, cao xa hơn.
    Và hãy hành động, cùng nhau chung vai với những hoạt động cộng đồng như tình nguyện, giúp đỡ những người xung quanh mình...
    Còn các bạn, các bạn nghĩ sao...
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 25/03/2007
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chưa làm gì cho tổ quốc sứt, vì thực ra tớ thấy...tổ quốc cũng chưa làm gì cho tớ. Xin lỗi mọi người và...tổ quốc nhớ!

Chia sẻ trang này