1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, lương tâm tớ cắn rứt quá Làm sao để bớt cắn rứt nhờ Tớ ở bên này tình hình khó cống hiến quá Giá mà ở nhà thì làm việc hăng say một chút là đỡ cảm thấy tội lỗi, hu hu
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Như UNA học tập ở nước ngoài cũng là một đóng góp cho đất nước rồi. Các bạn ở đó sẽ nhìn Việt Nam với con mắt khác.. tớ còn nhớ ông ************* bảo rằng, kiến thức thế giới kinh khủng lắm, nên VN cần có nhiều người hiểu biết nhiều hơn, sâu rộng hơn trên các lĩnh vực để sau này, còn biết mà chống chọi với các nước khác trên trường quốc tế nữa ấy chứ. Bạn cứ ăn thật nhiều để còn học thật nhiều, làm thật nhiều chứ!
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 25/03/2007
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái mặt tớ nó đang trở nên tròn quay cun cút ra hay sao ý hu hu
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Khi nào tớ nói rằng, tớ rạo rực trong lòng, tớ suy nghĩ, tớ phải cố gắng hơn lên...khi nghe bài hát ấy thì lại bị một số người nhìn tớ với con mắt...
    Tớ thường rất xúc động khi nghe Quốc ca, rất xúc động khi nhìn lá cờ Tổ quốc được kéo lên, dù hơn 20 năm qua vẫn thế. Tớ chỉ nghĩ đơn giản thế này, ai không yêu quê hương, Đất nước của mình thì thật đáng buồn. Không fải bởi vì tất cả mọi thứ của Quê hương mình đều tốt, nhưng đừng đổ lỗi cho nó... tại sao không làm tốt mình hơn lên? và tại sao không làm mình giỏi hơn lên, trước hết là được cho chính mình, cho những người thân, rồi mới nghĩ xa hơn là cho Tổ quốc. Nhưng Đất nước sẽ mạnh, sẽ tốt nếu mỗi cá nhân đều tốt hơn và đều có ý thức...Tớ chẳng mơ sẽ đủ lớn để thay đổi được cái gì cho Đất nước mình, nhưng tớ đủ suy nghĩ để làm mình tốt hơn, để giúp đỡ tất cả những ai tớ có thể giúp, để làm được tất cả những gì tớ có thể làm... Chỉ đơn giản thế mà tớ còn thấy khó khăn, mà còn thấy mình kém cỏi...
    Mà sao hôm nay tớ lại nói vấn đề này ở đây nhỉ. Hihi, là vì những gì Deny_me viết, lâu lắm mới gặp một người có cùng tâm trạng khi nghe một bài hát như thế.
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    trông vẫn xinh lắm, cứ yên tâm ăn nhiều, ngủ nhiều, học nhiều vào
    Hôm qua tớ đi ĐL rùi, thích lắm, khi nào cóp ảnh về sẽ gửi cho một vài cái chiêm ngưỡng nhá, cảnh đẹp chứ người...xấu mù
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, đã thành thông lệ, cứ nghe bài Quốc ca là tớ bị ... nổi da gà, từ bé đến bây giờ Đối với tớ Tổ quốc là một danh từ thiêng liêng mà mỗi lần nhắc đến là mỗi lần tớ cảm thấy trách nhiệm trên vai mình nặng hơn Mặc dù thế, tớ chưa thấy tớ làm gì được cho bản thân nói riêng cũng như Tổ quốc nói chung.
    Ở bên này, tớ nhận thấy là nước mình còn chưa được biết đến nhiều, còn những sự lầm lẫn và định kiến mà bọn mình không ngờ tới. Trừ việc làm cho các bạn "hơi hơi sợ" khi kể chuyện ăn thịt chó , còn lại tớ luôn cố gắng để làm cho họ hiểu hơn về đất nước mình, xoá đi những hiểu lầm ko đáng có đồng thời ko quên vận động bọn nó sang Việt Nam du lịch vừa đẹp vừa rẻ vừa tuyệt vời Sau khi nghe mình kể xong chúng nó cũng háo hức lắm, hy vọng chúng nó sẽ làm gia tăng lượng khách du lịch quốc tế đến VN trong những năm tới
    Ishinohana: Gửi ảnh nhá, tớ chờ Mà lên blog nhìn chưa, hic hic trông tớ béo và xấu đi fát kinh lên được Sáng nay nhịn ăn sáng luôn cho nó quyết tâm Đêm đêm cũng không ngủ quá 6 tiếng với hy vọng trông mình sẽ lại "minhon" như ngày nào (nhưng mà thực ra đã bao giờ minhon đâu cơ chứ hic hic , tuy nhiên lên blog xem lại cái ảnh cách đây 2 năm thấy hâm mộ hơn bây giờ nhiều )
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 26/03/2007
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 27/03/2007
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nằm mơ
    Cơn say một hôm nằm mơ hoá thành môi cười
    Nụ cười một hôm nằm mơ hoá thành trẻ con
    Đôi chân một hôm nằm mơ hoá thành nỗi buồn
    Giấc ngủ một hôm nằm mơ hoá thành cánh buồm
    Hoa sen một hôm hóa thành môi cười
    Đức Phật một hôm nằm mơ hóa thành niềm vui
    Chiêm bao một hôm nằm mơ hóa ra cuộc đời
    Còn ai một hôm nằm mơ hoá thành tôi
    Có chi đâu đời người một giấc mơ dài mà thôi
    Thêm ít dư vị (?) buồn vui
    Đêm nay tôi mơ ai, mai ai mơ tôi ban mai, mơ ai ban mai ơi
    Có khi lệ đầy vơi nước mắt không fải của tôi
    Đêm nay tôi mơ ai, mai ai mơ tôi ban mai ơi
    Trong giấc mơ mọi buồn vui
    Nhẹ lắm như là gió trời
    Nhẹ lắm như là gió, gió trời
    Khà khà, dạo này toàn nghe Nằm mơ Hà Anh Tuấn (nội dung cũng hay nhờ ), hát theo với cả nhảy nhót điên cuồng trong fòng mới vui chứ lỵ
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đã xem ảnh rồi, trông đẹp thế, cảnh đẹp, nhưng mà người còn ... đẹp hơn . Trông lãng xì mạn nhỉ Gửi tiếp nhá, nhiều nhiều vào nhá
    Tớ tuyên bố đang có trong tay bộ ảnh rất đẹp của I, ai mà chinh fục (á quên thuyết fục ) được I là có thể được xem ảnh người đẹp hơn hoa, hoa đẹp kém người một tẹo của I nhá
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Không nhờ mà sao có người nhiệt tình quảng bá cho mình thế nhỉ . Chắc là U lo lắng cho I quá đây mà, sợ I bị ê sắc quá đây mà. Nhưng có vẻ như công cuộc của U thất bại thảm hại rồi
    Cuối tuần này về quê ăn cưới đứa bạn gái cuối cùng (tất nhiên trừ mình)của lớp cấp II, tức là bây giờ tất cả các ông bố bà mẹ, hàng xóm láng giềng sẽ chỉ nhìn vào mình mà hỏi han, mà quan tâm.
    Nhưng đừng vì thế mà U lo lắng nhé, I còn chả lo nữa là.Bộ ảnh ấy U cứ giữ mà ngắm... một mình.
  10. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Được Taycuphach sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 28/03/2007

Chia sẻ trang này