1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Giá như trong cuộc đời có thể ấn Ctrl Z, ta đã có thể làm lại nhiều việc, nhưng có những việc mà "If I had to do the same again, I would, my friend". Hãy sống, để ko fải nuối tiếc về những gì đã qua, câu nói ấy đơn giản, mà xem ra khó, vẫn có những trải nghiệm mà thực ra, đôi lúc, ta muốn bỏ qua thì tốt hơn...
    @Lehiep: Hỏi blog Una làm gì Tại các bạn nam ko chịu khen bọn tớ nên bọn tớ mới fải "muối mặt" tự khen lẫn nhau đấy chứ
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc tháng ba
    Có những điều làm ta day dứt,
    Năm tháng học trò giờ đã dần qua.
    Ta muốn tìm trong hơi thở của gió tháng Ba
    Năm tháng học trò còn sót lại.
    Ta muốn tháng Ba cuối cùng còn mãi
    Để không phải ngập ngừng trước lúc biệt ly.
    Hoa gạo trong trường cứ đỏ nhạt màu đi
    Và ta hiểu tháng Năm rồi sẽ đến.
    Vẫn muốn thấy nến tháng Ba sẽ đỏ màu trở lại
    Để nhận ra rằng tháng Ba đã đi qua.
    Ta sợ lắm thời gian ơi đừng vội vã
    Xoan đừng rơi tím cả góc trời.
    Ta sợ lắm tím chiều hoang biền biệt
    Sợ mực tím học trò rồi sẽ tạm biệt ta.
    Ta sợ lắm khi người ấy xa ta
    Và quên mất những suy tư học trò lần đầu nông nổi.
    Nhưng đâu thế, thời gian đâu có đợi
    Hoa tím tơi bời trên những mái nhà cong.
    Ta thấy rằng thời gian bỗng nhiên rất vội
    Kéo ta xa rời với tháng Ba.
    Ta biết sẽ có ngày ta không còn vô tư như thời cấp ba
    Và quên mất những bạn bè cùng ta ba năm học.
    Nên biết thế ta ước mong một điều ngớ ngẩn:
    Được bắt đầu như thể chưa có ba năm qua.
    Thời gian này có bao kẻ như ta
    Cứ muốn sống mãi với bạn bè không cho thời gian trôi qua nữa.
    Có bao kẻ mong đến trường sớm hơn thường lệ
    Để được nghe thật nhiều một giọng nói thân quen.
    Có bao kẻ nghỉ học vì chuyện riêng
    Để bao kẻ ngẩn ngơ hồn ngoài cửa lớp.
    Có bao kẻ bỗng dưng hiền lành cắn bút... làm thơ!
    Có những dòng lưu bút viết bằng mực tím mộng mơ,
    Những nét bút nghiêng còn run rẩy,
    Những bàn tay trao lưu bút cho nhau đọc vội
    Như trao cả một thời cắp sách... bạn và tôi.
    Có bao kẻ nhận ra mình đang lớn
    Tiếc một thời tươi trẻ đã đi qua!
    -st-
  3. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Không biết Una trước có hay gặp bên NHNN hoặc thanh tra NHNN không và cảm thấy thế nào nhưng hôm qua đi hội thảo thấy hội đấy thấy ....lắm (sorry nếu đụng chạm ai đó nhé) trông tinh vi thế nào ý chắc ỷ mình là supervisor đây mà ghét thế chả hiểu sao nữa hihi mà có cậu giỏi lắm nhé ngủ ngay trong hội thảo mà như vẫn đang lắng nghe ý. hôm qua chị phòng nhân sự dẫn các nhân viên mới đi chào một vòng quanh ngân hàng chứ (toàn nữ thôi ạ có đâu như 2 đồng chí nam) đến phòng mình thấy mỗi mình các em ý cứ mắt tròn mắt dẹt nhưng chắc thấy thú vị hơn các phòng khác một chút vì có con trai mà hehe hóa ra nhiều lúc mình cũng là mì chính cánh đấy chứ nhỉ mình cũng hơi ngại nên giới thiệu được có dăm ba câu rồi nghe vài chục câu "em chào anh ạ "sợ ghê. Una này bên đó cậu học chuyên ngành gì nhỉ mà học bằng tiếng Đức hay học Tiếng Anh.
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ vàng vàng ý mà, khoe khéo nhá Mà nhắc Taycuphach chịu khó đánh dấu chấm, fẩy một tẹo đi, lần nào đọc bài của bạn tớ cũng hết sạch hơi
    Thanh tra NHNN á, tớ chưa gặp bao giờ, vì năm nay chỗ tớ bị thanh tra thì tớ lại đi mất rồi, nên ko có hân hạnh tiếp đón Nhưng tớ nghĩ họ ... như thế chẳng có gì là lạ, đến bản thân tớ nhiều lúc còn ngạc nhiên khi với một số doanh nghiệp nhà nước, dù là làm ăn theo lợi nhuận, nhưng họ vẫn mang cái dáng vẻ ban fát ân huệ cho khách hàng cơ mà, huống chi là tổ chức quyền lực cho NHNN Nhưng tớ có một người bạn làm bên đó, theo tớ bạn ấy tính khá thoải mái và tốt bụng. Mấy lần đi ăn trên New Window Tông Đản, toàn bị giật mình vì bạn ý đột nhiên đến bên cạnh, gọi to tên mình, rồi biến mất một cách bí ẩn Mấy lần thế rồi, ko sao gặp được lâu để trò chuyện
    Public lại lần nữa, tớ học chuyên ngành Kinh tế quốc tế & fát triển, học bằng tiếng Anh, chứ vốn tiếng Đức của tớ bây giờ mới tập toẹ đi siêu thị hoặc hỏi đường một chút thôi, bọn ấy tưởng tượng nó tương đương với chương trình tiếng Anh lớp 6 ý Tớ sẽ cố gắng để sau 6 tháng nữa có thể nói tương đối một chút, chứ ko thì ngượng lắm, 02 tháng qua cũng học được nhiều, như xuất fát điểm ko có nên chưa tiến được bao xa
    Ishinohana à: Una nhận được thư chúc mừng SN rồi, cảm ơn I nhiều nhé, cảm ơn vì tất cả Mỗi lần đọc thư của I, là mỗi lần U cảm thấy mình ko cô độc, mình hạnh fúc vì có những người bạn thân thiết đến vậy T7 tới, có thể Una sẽ ko cô độc, có thể thôi... Nhưng mà Una ko buồn đâu, ko buồn tẹo nào. Vừa nãy gọi điện về cho bố mẹ thấy vui lắm, bố mẹ chúc mừng SN Una rồi, và ko có ai khóc cả (fù, may quá, nghe giọng mẹ nói là Una thấy rưng rưng rồi, nhưng mà cuối cùng ko khóc, hi hi)
    Đúng là chỉ có xa nhà như thế này mới cảm nhận được rõ ràng hơn hết ai quan tâm, hỏi han tới mình, ai không Una rất mong một ngày trở lại VN được gặp gỡ mọi người ...
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 29/03/2007
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người bài thơ Tiếng Việt của Lưu Quang Vũ, đây là bài thơ rất hay, Una biết nó hồi lớp 7, khi đi thi học sinh giỏi văn, có fần fân tích 4 câu thơ:
    "Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
    Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
    Như vị muối chung lòng biển mặn
    Như dòng sông thương mến chảy muôn đời
    "
    Una kết thơ Lưu Quang Vũ từ đấy, mọi người cùng đọc nhá
    Tiếng Việt
    Tiếng Việt gọi trong hoàng hôn khói sẫm
    Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
    Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm
    Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.
    Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng
    Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya
    Tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng
    Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê.
    Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa
    Khi hun thuyền, gieo mạ, lúc đưa nôi
    Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ
    Nón ai xa thăm thẳm ở bên trời.
    "Ðá cheo leo trâu trèo trâu trượt"
    Ði mòn đàng dứt cỏ đợi người thương
    Ðây muối mặn gừng cay lòng khế xót
    Ta như chim trong tiếng Việt như rừng.
    Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
    Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
    Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
    óng tre ngà và mềm mại như tơ.
    Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát
    Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
    Như gió nước không thể nào nắm bắt
    Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.
    Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
    Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
    Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
    Tiếng heo may gợi nhớ những con đường.
    Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng
    Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta
    Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất
    Nàng Mỵ Châu quỳ xuống lạy cha già
    Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng
    Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi
    Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán
    Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.
    ... Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ
    Phá cũi ***g vời vợi cánh chim bay
    Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay
    Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.
    Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
    Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
    Như vị muối chung lòng biển mặn
    Như dòng sông thương mến chảy muôn đời.
    Ai thuở trước nói những lời thứ nhất
    Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu
    Ðiều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt
    Ai người sau nói tiếp những lời yêu?
    Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
    Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya
    Ai ở phía bên kia cầm súng khác
    Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.
    Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
    Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
    Trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá
    Tiếng Việt ơi, tiếng Việt ân tình
    -st-
  6. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Trong ngân hàng thì con trai là mì chính cánh là phải mà hehe buồn cười ghê hôm nay mình ở nhà thế nào mẹ mình lại mời em nào đến nói chuyện hoá ra là cô bé ngày xưa bé tí hay chơi cùng nhau (giờ thì quên hết rồi hehe) nghĩ cũng vừa tức vừa thương mẹ quá nên chạy xuống một chút rồi lên haha người cần đến thì chẳng thấy toàn thấy đâu đâu thôi hic hic muốn đi học nhẩy quá mà ngại ai bảo ngày xưa có đứa rủ đi rồi lại không chịu giờ thì đáng đời. Không biết SN của Una hihi chúc gì nhỉ chúc gì còn thiếu nhé: Boy friend nhé những thứ khác có rồi ko chúc nữa đâu
  7. chicken_fund

    chicken_fund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    có thấy cái giề đâu mà khen
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Làng ta mở hội đa tình
    Chị em lúng liếng mái đình ngả nghiêng,
    Lại còn ra dáng rất siêng,
    Môi hồng má thắm chẳng kiêng thứ nào!
    Văn chương thơ phú dạt dào.
    Mộng mơ một tá ngày nào cũng treo
    Nhìn thôi chứ chẳng dám trèo
    Kẻo cao mà rớt thôi "teo" bộ lòng​
    Buck
  9. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Nghe hấp dẫn quá nhỉ, bác này làm ở chỗ nào thế, lương có ok không để mình chuyển sang làm chỗ đó với nhỉ
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày 31/03/2007:
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT UNA
    CHÚC UNA LUÔN MẠNH KHOẺ ĐỂ HỌC TẬP,ĐỂ LÀM VIỆC,ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC NHỮNG DỰ ĐỊNH CỦA MÌNH
    CHÚC UNA LUÔN YÊU ĐỜI,CÓ MỘT NGƯỜI SẼ ĐẾN NẮM TAY VÀ LÀM CHO TRÁI TIM UNA LUÔN ẤM ÁP NIỀM HẠNH PHÚC​
    ... và còn nhiều, thật nhiều điều nữa I mong muốn cho U, U à
    Nâng cốc chúc mừng và tặng hoa cho U này:

Chia sẻ trang này