1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chọn mãi vẫn thấy bài này là hay nhất, U nghe lại nhé
    New Kids On The Block
    HAPPY BIRTHDAY YO YOU
    Happy birthday to you!
    This is your day,
    on this day for you we''''re gonna love you in every way
    This is your day, your day
    Happy birthday to you, to you!
    Happy birthday to you
    You''''re still young
    Age is just a number
    Don''''t you stop having fun
    This is your day, your day
    Happy birthday to you, to you!
    This day only comes once every year,
    because you''''re so wonderful with each
    and eveything you do. Hey....
    Happy birthday to you
    You are still young
    Age is just a number
    Don''''t you stop having fun
    This is your day, your day
    Happy birthday to you, to you!
    This is only for you
    ''''Cause you''''re so special in every way
    Happy birthday to you!
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chiều xuân
    - Anh Thơ-
    Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
    Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi
    Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
    Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời
    Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ
    Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ;
    Mấy cánh **** rập rờn trôi trước gió,
    Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa.
    Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng
    Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,
    Làm giật mình một cô nàng yếm thắm
    Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.

    Bài thơ này hình như là viết cho một buổi chiều tháng ba ấy, U nhỉ?
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ CUỐI THÁNG BA
    Nơi ấy nơi này đâu có cách xa nhau
    Chỉ một chuyến bay đêm lang thang giữa hai đầu nỗi nhớ
    Tháng ba ngoài kia hoa gạo nở
    Ở trong này phượng cũng đã lác đác rơi
    Cái nóng tháng ba, nóng vã cả mồ hôi
    Nỗi nhớ chẳng thể ngủ yên giữa vù vù tiếng quạt
    Bỗng giấc mơ xa thì thầm câu hát
    Về cơn gió nhẹ thoảng qua giữa nỗi nhớ đong đầy
    Cơn mưa ban chiều xua đi những đám mây
    Mưa đầu mùa thoắt đến thoắt đi ướt nhoà khuôn mặt
    Chợt cơn lạnh rùng mình khe khẽ len lên từ đất
    Tưởng như đứng giữa mùa đông ở tận nơi nào
    Nỗi nhớ hai đầu, nỗi nhớ hanh hao
    Chuyến bay đêm một mình chẳng có hoàng tử bé
    Bầu trời đầy những vì sao rơi nhè nhẹ
    Tháng ba rồi cũng qua như những tiếng thở dài
    -st- từ tathy
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Lấy mất bài của mình rồi, chán thế. Hay là song ca nhé
    Buck
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bây Giờ Là Tháng Mấy
    Từ Công Phụng
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em
    lênh đênh ngậm ngùi trôi êm đềm
    chiều nay nếu em đừng hờn giỗi
    trách nhau một lời thôi
    tâm hồn mình đâu lẽ loi
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em
    anh đi tìm màu hoa em cài
    chiều nay nhớ em rồi và nhớ
    tháng năm đẹp vào thơ
    nuôi tràn đầy ước mơ
    Mai đây anh đưa em đi về
    mưa giăng chiều nắng tà
    cho ướt lạnh chúng mình
    em ơi, thôi đừng hờn anh nữa
    nhìn nhau buồn vời vợi
    để mùa đông buốt giá... bờ vai gầy
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em
    anh đi tìm mùa xuân trên đồi
    mùa đông chết đi rồi mùa xuân
    mắt em đẹp trời sao
    cho mình thôi nhớ nhau
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Xuân giữa tháng ba mới bắt đầu
    Anh chờ trong mộng đã bao lâu
    Những dòng tình tự vừa ươm nắng
    Đã quyện thành thơ trong mắt nhau
    Phố lạnh hôm nay có mặt trời
    Treo trên cành lá bóng chơi vơi
    Người đi không đợi mùa xuân đến
    Để gió hắt hiu thổi xuống đời
    Em nhắn mùa xuân đến trước thềm
    Đừng làm mưa ướt áo nhung mềm
    Đừng giăng mây tím trời thương nhớ
    Đừng để ưu phiền vương mắt em
    Cây đứng giữa trời trưa nắng nghiêng
    Nghe tình vui mọc lá đầu tiên
    Trái tim vừa mở con đường nhỏ
    Đợi đón những bàn chân bước êm
    -st-
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi
    Em thường hỏi ta quen nhau tháng mấy?
    Anh ậm ừ...tháng mấy ta quen nhau
    Nhớ làm chi ngày tháng để làm gì
    Bởi một lẽ em là mười hai tháng
    Đầu tháng giêng em mang tình yêu tới
    Thánh hai về em đẹp tựa tuyết rơi
    Cuối tháng ba em tha thướt mặn mà
    Tháng tư đến em là hoa mai nở
    Trời tháng năm em cười hay chim hót
    Tháng sáu về em gót nhẹ hài hoa
    Tháng bảy sang em như cánh phượng hồng
    Giữa tháng tám em hồng hơn cánh phượng
    Vào tháng chín em hiền như nai nhỏ
    Để tháng mười em dẫm lá vàng rơi
    Mười một thu em dáng mỏng mượt mà
    Cuối tháng chạp em sưởi tình ta ấm
    Em thường hỏi: " Ta yêu nhau tháng mấy" ?
    Anh mĩm cười tháng mấy ta yêu nhau
    Nhớ làm chi ngày tháng để làm gì
    Bởi một lẽ yêu...là yêu trọn kiếp
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đêm không trăng em ngồi nghe những bài hát về trăng
    Ngày cuối tháng ngân dài về những cơn mưa rả rích
    Em lại ngồi một mình mân mê những tờ lịch
    Tháng ba trên tay mỏng mảnh một nỗi buồn
    Hoa xoan nơi nào nhè nhẹ khẽ buông
    Gió cuốn về bên em, đất nở òa những bông crocus tím
    Ngày xưa ?" ngày nay tan vào nhau, thành kỷ niệm
    Nắm chặt bàn tay, em vẫn không giữ được sợi tơ trời
    Đêm không trăng và bài hát về những nỗi nhớ đầy vơi
    Những lời yêu cũng nhạt nhòa dưới cơn mưa không lạ
    Tháng ba, cây vẫn chưa mua kịp cho mình chiếc áo choàng màu lá
    Em vẫn chưa thể dệt cho mình chiếc áo khoác màu Anh
    -st- từ tathy
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Và sau đây là bộ ba bài thơ bất hủ về tháng ba, tất cả sưu tầm từ tathy
    Bài số 1
    Tháng ba mưa nhiều nhỉ
    Cũng được mấy hôm rồi
    Tháng ba quên nhiều nhỉ
    Bao giờ thì xa xôi
    Tháng ba nghe nhiều nhỉ
    Đi chẳng nói một lời
    Tháng ba vui nhiều nhỉ
    Vắng có một người thôi
    Tháng ba không nhớ nhỉ
    Chỉ đi bên cuộc đời
    Tháng ba không vội nhỉ
    Vội từ tháng hai rồi
    -st-
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ hai
    Vẫn chưa đến những khoảnh khắc đổi giờ
    Khi đêm thứ bảy ngắn hơn mọi đêm trong cổ tích
    Em sẽ ngồi một mình mân mê những tờ lịch
    Tháng ba nghiêng rơi quá nửa bên thềm
    Tuyết vẫn rải đều trắng xóa cả đêm
    Cành bạch dương lùa lại bên mình những câu thơ thuộc về thời quá khứ
    Appassionata, tiếng dương cầm do dự
    Đam mê sao chẳng đủ để dối lòng?
    Tháng ba - chồi non nào ươm những ước mong?
    Để lá xanh vào tháng tư, đỏ vào tháng mười và rồi sẽ rơi vào một ngày tháng một
    Appasionata đâu là đắng ngọt?
    Đêm tháng ba đau, nỗi nhớ vẫn ngủ đông...
    và Em - và Ngọn Nến - và Lặng Câm
    -st-

Chia sẻ trang này