1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, được chúc nhiều thế này không biết có bị bội thực hạnh phúc không nhỉ.
  2. chicken_fund

    chicken_fund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Học hành vất vả nhỉ , 27 tuổi rùi đấy,
  3. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chán thật mạng như ... sáng nay chả vào được gì cả mà tối qua ngủ sớm nên không post được bài chứ hi hi may quá về đến nhà rồi thì mạng lại vào được ngon lành. Hi hi hôm chủ nhật đúng là có nhiều cái hay hay nhưng nghĩ lại thì lại thấy chán ghê. Chắc những ai quen mình thì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày đi dậy đâu nhỉ chính mình còn chưa nghĩ tới mà. Hehe thế mà cũng đã đi dậy đấy chứ thế là làm thầy giáo rồi còn gì mà có phải đi gia sư đâu hehe có mấy người nghe tên thôi cũng hơi nể rồi thế mà vẫn mắt tròn mắt dẹt nghe mình nói nhưng .... mình giảng bài chán òm may mà có người đỡ không thì hỏng hết cả lớp học. Mày chả giỏi khoản nói năng đâu nhất là cái tính tự ti ý nhiều lúc bị soi một chút là ngượng rồi. Phải luyện nhiều soft skill nữa vào chứ thế này thì liên luỵ đến cả người giới thiệu chứ chẳng chơi ai đời kinh nghiệm làm 10-20 năm rồi mà đi nghe một thằng nhìn trẻ măng khi còn nhỏ hơn con của mình nói thế này thế nọ chia sẻ kinh nghiệm nói không hay nó chửi cho vào mặt thì ngượng lắm. Nghĩ cũng buồn cười nhưng cũng thấy rằng ở đời chưa chắc hơn người ta mà đã được mọi người recorgnize đâu chứ. Mà hôm nay mình cũng may nhỉ nghĩ lại cũng thấy mình được ưu ái phết nhưng mà tình cảm thì .... hic hic chả muốn nghĩ tới nữa chứ chính ra tìm cho mình một người right one cũng khó quấaaaaaaaa. Hic hic Una đã nhận được bánh chưa nhỉ ngon không.
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hà nội lại lạnh rồi ,chắc cái lạnh này bù đắp cho mấy ngày nắng nóng trước.Lạnh -thích thật .
  5. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy thích gì cả chỉ biết rằng sáng nay tí chết cóng với cái thời tiết này. Hic hic khổ thế cái gì quá cũng chẳng tốt
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chán, chán vô cùng là chán, sinh nhật chẳng có gì, mệt mỏi, và cái chính là mọi thứ có vẻ ko may mắn đối với mình. Hy vọng sẽ khá lên, đến giờ này mà vẫn chẳng có Internet, buồn chẳng muốn chết nữa
  7. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mình hơi ghen tị với Una đấy đi xa mà được bao nhiêu người bạn chúc sinh nhật này là mình áh xúc động cực kỳ luôn. Thôi cố gắng học đi sang đó chắc cũng buồn nhất là nếu không có internet thì ... nhưng thế biết đâu lại tìm được anh Eur nào thì sao ;) sống ở trên mạng nhiều quá cũng không tốt lắm đâu phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài chứ rủ đứa bạn nào học cùng đi ngắm cảnh cũng tốt rồi mà. Để tớ kể chuyện cho nhé hôm nay cũng buồn cười quá cơ một chị thứ 6 này nghỉ sinh rồi thế mà vẫn gửi thư cho mình giục mình ra báo cáo hihi mình đọc xong mail vừa buồn cười vừa nghĩ dại nhỡ chị ý khi đang mang thai mà nghĩ về mình nhiều quá thì về sau lại giống mình thì chít hahaha. Phải gọi điện luôn là chị ơi cuối tuần trước ngày chị sinh thì sẽ có báo cáo cho chị hehe nếu không đọc được cái báo cáo chắc chị ý nghỉ sinh cũng không yên mất :D. Hic hôm nay biết được một đồng chí hay đi ăn với mình hơn mình 2 tuổi là manager lương net là 20Tr hic khủng phết 2 năm nữa không biết mình có được thế không nữa. Cùng cố gắng chứ Una
    Được Taycuphach sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 04/04/2007
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có mạng à? Mai I đi biển nhá.
    Dạo này tiến bộ, đi học thêm và chăm chỉ hơn. Thôi thì không có được... thì trau dồi kiến thức để kiếm tiền vậy
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đang vào mạng ở trường, cảm ơn các bạn đã động viên, kỳ Easter này được nghỉ 04 ngày nhưng tớ ko có chuẩn bị gì nên chắc sẽ ở nhà thôi. Học hành đã bắt đầu và fải thừa nhận: QUÁ KHÓ! Thế mới thấy học hoàn toàn bằng một ngoại ngữ khác chưa bao giờ đơn giản. Làm sao để trình bày ý kiến của mình cho ng khác hiểu và một cách hay ho nữa
  10. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hehe có những bài toán tưởng chừng như rất đơn giản ý nhưng chỉ cần sơ suất một chút ý là sai toàn bộ luôn đó là kinh nghiệm của mình khi phải học những môn in English vấn đề là còn phải đọc và hiểu chính xác đề bài muốn mình làm cái gì cơ khi nào khó thử post lên để mọi người cho ý kiến cho dù sao thì vài cái đầu cũng hơn một cái mà. Chỉ sợ là nước xa không cứu được lửa gần thôi

Chia sẻ trang này