1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jujube_1985

    jujube_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Anh nhiều ke_du_ca < cảm ơn thật lòng đó >
    Ko có gì cả chỉ có để cảm ơn Anh
    Tâm trạng hiện giờ ko tốt lắm , sau bao chuyện đã xảy ra ...
  2. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0

    Ke_du_ca gây được ấn tượng mạnh thế còn gì Eo ơi thích nhá
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày bình yên ...
    Những ngày tháng mà (có vẻ) sự bình yên đã trở lại với một tâm hồn (được coi là) ngây thơ, mong manh và dễ vỡ.
    Đôi khi có những người lướt qua cuộc đời và nói với mình rằng: Bạn trong sáng quá! Bạn nhạy cảm quá!
    Thoạt đầu nghĩ nếu đó ko fải là một lời khen cũng là một nhận xét tích cực. Nhưng rồi cũng ko hẳn. Sau khi đưa ra những lời khen (nhận xét) đó, người ta lại rời bỏ mình mà đi. Nhiều khi chẳng có một lý do gì cụ thể hay một cái gì rõ ràng.
    Mình đã từng buồn, và đã từng ko hiểu. Đã từng day dứt tự hỏi tại sao.
    Nhưng rồi qua bao nhiêu thời gian, mình nhận ra là điều đó đôi khi ko cần thiết. Và chẳng mang lại mục đích gì. Chẳng có kết quả gì. Vậy thì tại sao fải thế cơ chứ?
    Viết cho những ngày tháng tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn (hy vọng là vẫn còn) ngây thơ, nhưng ko mong manh và dễ vỡ nữa
  5. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn bước sang tuổi 25 , cũng như bước sang năm 2007 với thật nhiều ước mơ, hy vọng
    Nhắn với bạn của tôi...Bồ công anh bay được bởi vì nó rất nhẹ...và nhờ cả gió nữa...và tôi chợt nghĩ rằng với nghị lực và ước mơ của tuổi 25 thì bạn có thể bay cao...xa hơn cả những cánh hoa kia ...nếu có thể hãy đến và đi chung mộ con đường với tôi bạn nhé...cùng cố gắng nào
    [​IMG]
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Lại một thứ bẩy nữa Làm việc và
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    trang này thêm tuổi mới , chúc cho các bác tuổi 25 sớm có tình yêu mới ,và nhớ chống lầy sớm sớm đi ...năm nay được tuổi đấy
    Phía truoc , đằng sau , bên cạnh........xung quanh ta đều là bầu trời cả ... chỉ cần mình mở lòng ra với mọi người xung quanh ta thì có lẽ hạnh phúc đâu phải khó kiếm đúng ko???
  8. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    haha. Tội nghiệp. Thứ 7 của ke_du_ca là và .
    Ah, không chính xác, đúng ra là và và và . ^^ .
    Bạn UNA đừng ghen tị nhé.
  9. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới với nhiều niềm vui mới

Chia sẻ trang này