1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haithanhvnn

    haithanhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    http://www.indiadivx.com/coolman/Sting%20-%20Desert%20Rose.mp3
    Desert Rose
    Sting​
    I dream of rain
    I dream of gardens in the desert sand
    I wake in vain
    I dream of love as time runs through my hand
    I dream of fire
    Those dreams that tie two hearts that will never die
    And near the flames
    The shadows play in the shape of the mans desire
    This desert rose
    Whose shadow bears the secret promise
    This desert flower
    No sweet perfume that would torture you more than this
    And now she turns
    This way she moves in the logic of all my dreams
    This fire burns
    I realize that nothings as it seems
    I dream of rain
    I dream of gardens in the desert sand
    I wake in vain
    I dream of love as time runs through my hand
    I dream of rain
    I lift my gaze to empty skies above
    I close my eyes
    The rare perfume is the sweet intoxication of love
    I dream of rain
    I dream of gardens in the desert sand
    I wake in vain
    I dream of love as time runs through my hand
    Sweet desert rose
    Whose shadow bears the secret promise
    This desert flower
    No sweet perfume that would torture you more than this
    Sweet desert rose
    This memory of hidden hearts and souls
    This desert flower
    This rare perfurme is the sweet intoxication of love​
    [
  2. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ! Có lẽ vì đang bức xúc nhiều chuyện, lại đúng vào thời điểm này nên bạn em đã quá lời. Chị đừng giận, đừng nói dỗi như thế, nhé chị?
    Em muốn có những người bạn thật sự biết nói thẳng, nói thật như chị (và như những người bạn của em). Em cũng hiểu là có quan tâm thì người ta mới nói như vậy. Chính vì thế mà em vẫn muốn chị em mình vẫn sẽ là bạn tốt của nhau. Chị đồng ý nhé!
    Và em cũng sẽ cố gắng làm cho mọi người cũng như người yêu em sẽ dần hiểu về nhau hơn, sẽ thân nhau hơn.
    Thanks chị!
  3. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng em
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Để hoài niệm thì còn nhiều điều lắm bạn ah ! Tớ chủ yếu bên Album ! Quen nhoềi người và có lẽ bay h chỉ tớ là người duy nhất trị lại Đúng là bi h TTVNOL khác xưa nhiều quá ! Ấy yêu AC thế U có biết tiếng Ý ko ah ? Tớ yêu Barca cơ mà cũng Thích Ac vì ở đó có 3 Người Hà Lan Bay ! Nói chung tớ yêu những người Hà Lan ! Rất vui được làm quen với U !
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic, bây giờ mới đi học về, mệt quá! Nhưng mà hôm nay cũng vui lắm hi hi
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cũng không cần phải hoài niệm quá nhiều, mỗi thời gian có những đặc điểm riêng của nó mà ta phải chấp nhận và thích nghi. Trong mắt nhiều người, ttvn bây giờ có thể không được như hồi xưa, nhưng đó là điều tất nhiên phải diễn ra cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và các hệ thống diễn đàn.
    Yo ở bên Album hả, tớ thỉnh thoảng qua đó xem ảnh, để xả stress đấy! Tớ không biết tiếng Ý, chỉ tập toẹ vài từ, vài câu cơ bản thôi, hồi xưa cũng quyết tâm học lắm, nhưng rồi những việc phải làm trong cuộc sống cứ cuốn mình đi, quên dần những đam mê ban đầu...
    Milan hồi có bộ ba Hà Lan bay là Milan của thời kỳ đỉnh cao, chinh phục mọi thử thách và gần như là nỗi sợ hãi của cả châu Âu. Không yêu sao được Milan của thời ấy, khi mà mỗi trận đấu là mỗi chiến thắng được đảm bảo, khi mà sức mạnh được khẳng định không chỉ qua những danh hiệu, mà cả cách Milan giành những danh hiệu ấy.
    Tớ có một bức ảnh chụp bộ ba Hà Lan bay cùng thần tượng của tớ bên chiếc cúp châu Âu, tớ sẽ tìm lại và post lên trên này nhé!
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhầm, chỉ có 1 người Hà Lan cùng với Maldini và Tasotti thôi, trí nhớ của mình dạo này có vấn đề thật
    [​IMG]
    @Haithanhvn: Cám ơn bạn nhiều nhé, mình download bài hát về rồi, rất hay. Mình mới nghe mà đã thấy thích rồi
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 17/04/2007
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một ngày khá mệt mỏi, có lẽ chuẩn bị đi ngủ thôi! Giờ là 4h sáng giờ Hà Nôi, tức là 11h giờ Berlin. À, quên không kể với mọi người, bắt đầu từ mùa xuân, mình chỉ còn cách Hà Nội 5 giờ đồng hồ thôi, chứ không phải là 6 giờ như trước nữa. 5 giờ đồng hồ và mấy nghìn cây số cũng là xa quá rồi
    Mênh mông quá, khoảng trống này ai lấp?
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời!
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Khúc mùa thu
    Đã biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Chẳng chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng
    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Có điều chi em mải miết đi tìm?
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
    Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
    Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời
    Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi ???
    Dạo này tớ nghe bài hát này cả nhà ạ. Ngọc Tân hát hay và tình cảm lắm
  10. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy hay hay, tặng em gái nì.
    Giờ này chắc đang bình minh trên giường, em nhỉ

    Loanh quanh cho những nhớ thương
    gungcayvn
    Em loanh quanh trong những nhớ thương
    Kiếm tìm em
    Tìm anh...
    Hay điều gì chẳng rõ
    Phía ngoài kia giọt mưa đang oà vỡ
    Trên những ô cửa kính không màu
    Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
    Những bước chân có điều gì ngăn lại
    Không đến được phía cuối con đường
    Nơi anh đứng đợi
    Chỉ có những lặng im
    Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh
    Hay những điều hư ảo?
    Sao lòng em dông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?

Chia sẻ trang này