1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cha và con
    [​IMG]
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    1 ngày làm việc mệt mỏi ! Hôm nay lại chúng kiến 1 tật xấu của người Việt !
    @ : UNA_ Tớ chắc ko biết nhiều về AC như cậu nhưng tớ có thể kể hàng giờ cho cậu nghe về bộ ba người Hà lan đó !
    Chúc U 1 ngày mới tốt lành nhé !
    [​IMG]
    Cú ngả bàn đèn vĩ đại
    [​IMG]
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được người bạn gửi cho bài thơ này, cũng hay và tình cảm lắm
    Đừng vội trách Tháng Ba nghe em
    Dù ta có xa..
    ... hoa gạo vẫn rực góc trời dang dở
    Tình yêu tan vỡ
    Hoa vẫn thẫm màu
    Tháng Ba về cũng nỗi nhớ trong nhau
    Em đừng đợi đừng chờ
    ...ta đâu phải giấc mơ thành sự thật
    Em đừng tìm những gì ta đánh mất
    Nghe em....
    Ta cúi nhặt Tháng Ba rớt bên thềm
    Trong lãng quên để thời gian lạc lõng
    Cánh hoa rơi đốt cháy chiều nóng bỏng
    Ký ức tàn trên khúc hát ngày xa
    Gói cho em kỷ niệm tên Tháng Ba
    Ta ngập ngừng giấu cho mình chút nhớ
    Hoa gạo vẫn rực phương trời dang dở
    Chia tay....!
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    VÔ TÌNH
    Nhạc và lời: Trần Tiến
    Ca sĩ: Trần Thu Hà
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
    Người bước vào đền trong tim ta im vắng
    Chiều bước vào đền cho tim ta chút nắng
    Rồi người cứ vô tình người đi
    Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
    Rồi người cứ vô tình người xa
    Rồi chiều cũng vô tình chiều quên
    Giữ sao được người đi qua cuộc đời
    Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
    Người cứ đi người mang theo bóng
    Chiều cứ qua chiều mang theo nắng
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
    Giữ sao người đừng đi?
    Giữ sao chiều đừng qua?
    Giữ sao người đừng xa?
    Giữ sao chiều đừng quên?
    --------------
    Tặng bài hát này cho ai đó nhé Cố gắng lên
    Giữ sao người đừng đi?
    Giữ sao chiều đừng qua?
    Giữ sao người đừng xa?
    Giữ sao chiều đừng quên?

    Cuộc sống là cả một quá trình tìm tòi, cố gắng hiểu và cố gắng gắn bó mãi mãi bên nhau
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Giấc mộng Nam Kha hay ý nghĩa cuộc đời?
    Trong hành trình dài mải miết của cuộc đời, có khi nào ta dừng lại, tự hỏi mình về những gì đã trải qua, những gì sắp đến. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã tóc bạc da mồi, cuộc đời tuy dài, bình minh và hoàng hôn ngắn chẳng tày gang. Chớp mắt nhìn lại, có khi nào chợt bừng tỉnh giấc Nam Kha.
    "Theo Dị Văn Lục, Thuần Vu Phần đời Đường, ở đất Quảng Lăng, nhà có cây hòe to, sống lâu năm, cành lá sum suê rậm rạp. Nhân khi vui sinh nhựt của mình, Thuần Vu Phần uống rượu say, nằm ngủ quên dưới cây hòe, mộng thấy mình bay lên không trung, vào một nơi có đề bảng: Đại Hòe An Quốc, được quốc vương nước ấy thương, gả công chúa cho, rồi được bổ đến làm Thái Thú đất Nam Kha, công danh thật hiển hách. Sau, Thuần Vu Phần cầm quân đánh giặc, chẳng may bị thua. Còn công chúa ở nhà bị đau bịnh chết. Vua nước Đại Hòe An nghi ngờ, rồi cách chức đuổi đi. Thuần Vu Phần buồn chán và uất ức, liền giựt mình thức dậy, thấy mình đang nằm dưới cội cây hòe, nơi cành cây phía Nam, nhìn lên thấy một con kiến chúa đang nằm trong một tổ kiến lớn.
    Thuần Vu Phần nằm suy nghĩ về giấc mộng vừa qua của mình, chợt tỉnh ngộ, hiểu rằng nước Đại Hòa An là cây hòe lớn, cành cây phía Nam là đất Nam Kha, vua nước Đại Hòe An là con kiến chúa, dân chúng là toàn ổ kiến.
    Thuần Vu Phần cảm câu chuyện trong mộng, tỉnh ngộ biết cảnh đời là ngắn ngủi, không định liệu được việc gì cả, bèn dốc lòng tìm đạo tu hành."
    Câu chuyện thật hay mà chưa trọn ý. Đã biết cuộc đời là mộng, sao chẳng nghĩ tu hành cũng chỉ là mộng, tiên giới cũng chỉ là mộng mà thôi. Trốn từ phù du này đến phù du khác, chẳng phải trò cười hay sao.
    Sao chẳng nghĩ, cuộc đời là cuộc đời. Hạnh phúc là hạnh phúc, mà bất hạnh là bất hạnh. Đợi chờ chứ chẳng ai chọn được điều hay. Chấp nhận với những gì đang có, chẳng phải đã thoát khỏi phù du hay sao? Mới hay, hạnh phúc hay bất hạnh, buồn hay vui, sướng hay khổ, tất cả đều do mình cả mà thôi. Thân này da bọc xương, chết rồi lại trở thành cát bụi. Sao phải đày đọa thân mình ?" thân khổ, ý cũng khổ. Lại nhớ đến triết lý nhân quả của đạo Phật: gieo nhân nào thì gặt quả ấy, mọi kết quả mình có hôm nay là kết quả những gì mình đã làm trước đây, và những gì mình đang làm hiện nay sẽ mang đến kết quả cho mình tương lai. Vậy thì cần gì phải đày cho ý khổ. Mộng đêm thì ngắn, mộng đời thì dài? biết đâu mới là ý nghĩa cuộc đời?
    Quà tặng của 1 người bạn.... Cảm ơn bạn nhiều về câu chuyện ý nghĩa này, mặc dù với những câu chuyện Trung Hoa, tớ ko biết chắc tớ hiểu hết được 100% ý nghĩa sâu xa đằng sau nó.
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ, biết khi nào mới rảnh rỗi và có cơ hội để cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp thời Milan còn Hà Lan bay nhỉ? Thôi, không hoài niệm gì nữa, dù sao thì việc Italia vô địch WC2006 vừa rồi cũng đã làm mình quá hài lòng rồi
    Công việc có gì khó khăn không mà bức xúc vậy? Nhưng phải công nhận là càng ra đời, càng đi làm và va chạm nhiều mới càng thấy những điều chưa hay, chưa phải của cuộc sống mà thời đi học mình chưa bao giờ nghĩ đến. Cũng phải học cả cách đối phó nữa, tệ thật!
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Là ai đấy U?
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giá như 30/4 này mà được đạp xe đi chơi ở một nơi nào đó tương tự như bức hình này nhỉ. Mình chả có kế hoạch gì cả mặc dù được nghỉ đến gần 1 tuần.
    Về quê, chẳng fải là mình vẫn thích về quê đấy sao? nhưng mà...về và cứ quẩn quanh trong nhà không có ai chơi với thì cũng chán lắm, chỉ được một điều duy nhất là được ở với bố mẹ. Chẳng mấy mà mình lấy chồng (dù chưa biết là khi nào), sẽ không được ở bên bố mẹ nhiều như thế nữa.
    Có vẻ như mình chẳng lên kế hoạch gì cho cuộc đời mình ấy nhỉ
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tớ thích cái này, vì tớ thích cả hai- đặc biệt là Baggio
  10. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm việc bình thường ! Nhàn nữa là đằng khác vì thạo công việc rồi !Chỉ vì hôm nọ thằng GM mới từ Nhật qua ra oai tý thôi ! Sắp được nghỉ rùi nhỉ ! Sắp được về Hp rồi ! Mình nhớ cái thành phố nhỏ bé ấy kinh khủng ! Una làm gì thế ? Và quê Ấy ở đâu ah ? Chúc 1 ngày mới vui vẻ nhé !

Chia sẻ trang này