1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Vào Topic này thấy mọi người post nhiều thơ thiếu nhi hay quá, mình bon chen xin góp thêm một bài mà mình rất thích:
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
    Tiếng lích chích chim sâu trong lá
    Con chìa vôi vừa hót vừa bay
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Sẽ được nhìn thấy các nàng tiên
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm
    Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
    Tay bồng bế sớm hôm vất vả
    Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung vài bài với I đây
    Ông bị đau chân
    Nó sưng nó tấy
    Đi phải chống gậy
    Khập khiễng khập khà
    Bước lên sàn nhà
    Thấy sao khó quá
    Thấy ông nhăn nhó
    VIệt chơi ngoài sân
    Lon ton lại gần
    Âu yếm nhanh nhảu
    Ông vịn vai cháu
    Cháu đỡ ông lên
    Ông bước lên thềm
    Trong lòng vui sướng
    Quẳng gậy cúi suống
    Quên cả đớn đau
    Ôm cháu xoa đầu
    Hoan hô thằng bé
    Bé thế mà khỏe
    Vì nó thương ông!
    Mồng hai tháng chín
    :::Tố Hữu:::
    Hôm nay sáng mồng hai tháng chín
    Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình
    Muôn triệu tim chờ chim vẫn nín
    Bỗng vang lên tiếng hát ân tình
    Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
    Người đứng trên đài lặng phút giây
    Trông đàn con đó vẫy hai tay
    Cao cao vầng trán ngời đôi mắt
    Độc lập bây giờ mới thấy đây.
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    ặ ỏằY 'Ây có hỏằTi thi thặĂ kơa !
    Em cho tôi mỏằTt màn 'êm
    hoang mang
    vỏằ>i mỏằTt niỏằm tin nỏằưa vỏằi
    Em cho tôi mỏằTt nỏằƠ cặỏằi
    tiỏc không ?
    'ỏằf cỏÊ mỏằTt 'ỏằi
    tôi mang
    Em cho tôi mỏằTt vỏĐng trfng
    mỏằTt cÂu hĂt
    mỏằTt tiỏng 'àn
    nao nao õ?Ư
    Em cho tôi mỏằTt trỏằi sao
    long lanh
    trên mỏt , mĂ 'ào .
    Vơ ai ?
    Tôi trao lỏĂi cĂi gơ 'Ây ?
    trĂi tim ?
    không !
    em bỏÊo nay chỏng cỏĐn
    thôi trao cho em mạa XuÂn ?
    thặĂ làm hoa rỏÊi ngà buỏằ"n
    em qua...
  4. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thích tất cả các bài thơ lớp một trừ bài này hình như không hợp lắm nhỉ ? :D mà lớp một àh lâu lâu rất lâu rồi hic hic hồi đó vui tươi được yêu chiều thế mà cứ thích làm người lớn ... giờ thì ... cho mày đáng đời hihi, hồi đó mình hay ra quán truyện tranh ở trên đường Lò Đúc để xem sách chứ có lần còn hỏi cô bán truyện cô ơi tất cả truyện ở đây là bao nhiêu tiền ạh. 20 nghìn hic hic ước gì bây giờ có máy thời gian nhỉ có phải là mua được cả cửa hàng truyện không chứ, mọi người post tiếp thơ trẻ con lên đi tớ thích lắm
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì, I tìm hộ U bài Tiếng đàn balalaika trên sông Đà đi, google mãi mà chả thấy . Una thích bài đó lắm, hồi xưa thầy phân tích hay cực kỳ, chả hiểu sao đến giờ nhờ mỗi một câu
    Lúc ấy cả công trường say ngủ cạnh dòng sông
    Có người nhớ được từng này cho Una rồi này
    Một đêm trăng lên thấp thoáng,
    tôi nghe tiếng balalaika,
    lặng nghe khúc hát Volga
    bồng bềnh trên sóng nước sông Đà,
    tưởng như thiên nga chắp cánh...
    khi nghe tiếng Balalaika
    ???
    ???
    trên sông Đà
    ngày mai huy hoàng
    thắp lên khắp nơi dòng điện sáng ???
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhân lúc cảm hứng về nước Nga đang lên cao, tặng mọi người bài thơ của Ê xê nhin, nhà thơ Nga mà Una yêu thích nhất
    Mối tình đầu đã qua
    Không bao giờ trở lại
    Nhưng còn nỗi xót xa
    Như gió mùa thổi mãi
    Hàng cây trút lá vàng
    Rừng cây xanh lộc biếc
    Cứ mỗi độ thu sang
    Lá rung cành tha thiết
    Thật kỳ lạ tình đầu
    Như cây khô khát nắng
    Tưởng rằng sẽ nói nhiều
    Mà suốt đời im lặng
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay đỉnh cao này
    Ôi nước Nga thân thiết của tôi ơi
    Ôi nước Nga thân thiết của tôi ơi
    Nhà gỗ thông xanh khoác áo choàng tượng chúa...
    Một màu xanh mát ngắm nhìn thuê thoả
    Một màu xanh tít tắp tận chân mây
    Như một kẻ hành hương từ xa đến
    Tôi ngắm nhìn mãi đồng ruộng của Người
    Bên lối vào le te bên thôn xóm
    Những cây phong gầy guộc lá reo vui
    Ngày lễ thánh nhà thờ trên mỗi nẻo
    Hương mật ong, táo chín toả ngất ngây
    Sau điệu nhảy cầm tay trên cỏ thảo
    Là rộn ràng đến điệu vũ xuân tươi
    Theo lối mòn nát nhàu tôi tất cả
    Ra bao la đồng ruộng trải ngát xanh
    Tiếng cười vang của các cô thôn nữ
    Đến gặp tôi như những tiếng khuyên vàng
    Ôi nếu như thiên thần nên tiếng gọi
    Bỏ nước Nga lên sống ở thiên đường !
    Tôi sẽ đáp:" Thiên đường xin để đấy
    Cho tôi xin ở cùng Tổ quốc yêu thương".
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0

    Không nói
    Ôlga Becgôn
    Em vẫn sống như ngày xưa từng sống
    Vẫn vui đùa, vẫn hát, vẫn cười vui
    Khi hè về đêm trắng vẫn dạo chơi,
    Vẫn ngắm Nê va những chiều ráng đỏ
    Bởi nỗi buồn thời gian đã xoá
    Và tình yêu thành kỷ niệm xa xăm.
    Em đã quên, vâng em đã quên anh...
    Anh đối với em không phải là duy nhất!
    Xin đừng giận, bởi đó là sự thật
    Em không muốn dối mình, và không muốn dối anh.
    Tình yêu qua như làn gió mỏng manh
    Trong chuyện đó chẳng phải em có lỗi.
    Đừng trách em là người mau thay đổi
    Bởi tình yêu chỉ đến một lần thôi
    Tất cả những gì năm tháng đã cuốn trôi
    Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại....
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mùa lá rụng
    Những đàn sếu bay qua.
    Sương mù và khói toả
    Trên Mạc -tư - khoa lại đã thu rồi...
    Bao khu vườn như lửa cháy sáng ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
    Nhắc những ai đi ngang
    Dù đầy đủ lứa đôi,
    Nhắc cả những ai đã cô độc trên đời
    - Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!
    Ôi trái tim tôi, trái tim một mình tôi
    Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang trong mưa giá
    Khẽ rung lên khung cửa sổ sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi hạnh phúc?
    - Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng!
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
    Nếu không còn gì mơ ước nữa trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất.
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân yêu nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không.
    Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi sẽ phải xa anh vĩnh viễn...
    Anh - con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời!
    Thiếu cẩn trọng chăng, hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa thì thầm lúc chia ly
    Mưa tối sầm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp loá...
    Anh hãy vui lên dẫu con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa...
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm?
    Cái ngõ nhỏ đã tràn ngập mưa đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    - Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!
    Onga-Becgon
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    @U: để cuối tuần này về quê mượn sách giáo khoa của mấy em nhỏ xem lại nhá, chứ I cũng không có thuộc hết bài ấy, mà search cũng không thấy.
    Hôm qua HN mưa to lắm, lúc ấy I lại đang đi ngoài đường, ướt hết, mà chả có ai quan tâm lo lắng cả

Chia sẻ trang này