1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dr0325

    dr0325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 rồi, Una ơi! Thế mà ở tận trang 4 cơ đấy.

  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Una ui,thứ tư rùi
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Una đây, hi hi, về rồi. Mệt bã cả người nhưng mà vui lắm. Nhiều ảnh ọt dã man luôn Đây, post một cái trước nhá
    [​IMG]
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 02/05/2007
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Post mấy bài thơ học hồi cấp 1 nữa nhá
    Bài này tên là gì ấy nhỉ? quên mất rồi.

    Mỗi sớm mai thức dậy
    Luỹ tre xanh rì rào
    Ngọn tre cong gọng vó
    Kéo mặt trời lên cao
    Những trưa hè đầy gió
    Trâu nằm nhai bóng râm
    Tre bần thần nhớ gió
    Chợt về đầy tiếng chim
    Mặt trời xuống núi ngủ
    Tre nâng vầng trăng lên
    Sao, sao treo đầy cành
    Suốt đêm dài thắp sáng.
    Bỗng gà lên tiếng gáy
    Xôn xao ngoài lũy tre
    Đêm chuyển dần về sáng
    Mầm măng đợi nắng về.

    @U: mấy hôm về nhà bị ốm và bận một số việc nên chưa tìm được bài thơ mà U nhờ, tìm sau vậy nhá.
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Con **** vàng
    Con **** vàng
    Con **** vàng
    Bay nhẹ nhàng
    Trên bờ cỏ
    Em thích quá
    Em đuổi theo
    Con **** vàng
    Nó vỗ cánh
    Vút lên cao
    Em nhìn theo
    Con **** vàng
    Con **** vàng
    -st-
    Một chiều hè lịch sử

    Ngồi trên chõng tre êm
    Bố kể chuyện Điện Biên
    Bộ đội mình chiến thắng
    Lũ tây bị bắt sống
    Ta giải đi từng đoàn
    Tướng Đờ Cát xin hàng
    Bốt đồn đều san phẳng
    Cờ quyết chiến quyết thắng
    Tung bay trên nóc hầm
    Chiều mùng bẩy tháng năm
    Một chiều hè lịch sử

  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi, mình có đầy đủ các dấu hiệu
    Những dấu hiệu nghiện blog

    Ảnh chụp màn hình.
    Viết blog đang trở thành thói quen không thể thiếu của nhiều người. Nhưng những ai đang cảm thấy cuộc sống trở nên vô vị nếu thiếu web cá nhân, họ cần xem xét 10 triệu chứng sau:
    1. Những thông báo có bài viết, lời bình (comment) mới liên tục xuất hiện trên màn hình máy tính.
    2. Bạn nói với khách hàng rằng bạn không kịp hoàn thành dự án đúng ngày vì ?ocó việc đột xuất?. Thực ra, bạn mải đọc blog.
    3. Bạn có cảm hứng viết blog mới vào những thời điểm bất chợt như đang đi bơi, trong toilet, bị một cơn ho dữ dội, hay vừa chụp một tấm ảnh mới?
    4. Bạn nhất định phải duyệt blog rồi mới chịu đi ngủ.
    5. Nếu người thân muốn biết cuộc sống của bạn ra sao, họ phải truy cập vào blog của bạn. Comment cũng là cách hiệu quả để liên lạc với bạn.
    6. Bạn định lập web cá nhân cho cún cưng và viết bài với giọng điệu của nó, chẳng hạn: ?oChào mọi người, cô chủ gọi tớ là Bin??.
    7. Bạn không nhớ sinh nhật bạn gái, ngày đầu tiên hẹn hò? nhưng nhớ số lượt truy cập trên blog và thứ hạng trên trang đánh giá Technorati.
    8. Bất cứ chuyện gì xảy ra, dù lớn hay bé, bạn đều muốn đưa lên blog như vừa ăn một món tồi tệ, tắc đường, cuộc nói chuyện trong thang máy?.
  7. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    9 và 10?
    Được ke_du_ca sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 02/05/2007
    Được ke_du_ca sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 02/05/2007
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    ặ, không 'ỏằf ẵ hóa ra bĂo thiỏu thỏưt, chỏằ? có 08 triỏằ?u chỏằâng thôi Ke_du_ca ỏĂ
  9. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn của người này là niềm vui của người khác. Manchester của mình bị loại rồi :( nhưng chúc mừng Milan của Una nhé . Trận chung kết 2 năm trước lại tái hiện rồi!! Mình ủng hộ Liverpool
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì, Milan chiến thắng, Milan vô địch!
    Quên ko nhắc I, khi nào rảnh nhớ tìm hộ U nhá, U thích bài đấy lắm, hai bài I post cũng rất hay, tự dưng nhớ lại cả một thời đi học, ngẫm nghĩ lại thấy xa xôi quá...
    À, cả nhà ạ, tớ bị tăng vài kg
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 05:22 ngày 04/05/2007

Chia sẻ trang này