1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thì phải viết thế cho nó thú vị chứ. Cho thời hạn từ giờ đến cuối năm, nếu anh ta mà không xuất hiện, tớ sẽ nhắm mắt đưa chân, lấy đại một người cho xong chuyện. Chờ với chả đợi, 25 năm rồi chứ có ít ỏi gì? mình có gì không bằng những người khác, mình có gì không đáng được yêu mà sao không tìm được lấy một người tâm đầu ý hợp. Thôi thì nếu ông trời quên mất một nửa của mình thì lấy đại một nửa của người khác cho xong. Những người đã quen, đã là bạn thì không ăn thua rồi, chả ai làm mình xao xuyến, rung rinh. Giờ chỉ có hi vọng gặp ai đó ở đâu đó thôi. Chà, cái này thì khó đây! Mà không nhanh chân, có khi người đang có tình cảm với mình họ tìm ra một nửa của họ thì chết, lúc ấy có muốn lấy cũng không được. Huhu, làm thế nào bây giờ? Mình lạnh nhạt với người ta, mình không trả lời tin nhắn, mình không nghe điện thoại thì người ta fải tìm người khác chứ. Hay là làm cái cách như một số người, cứ đong đưa, cứ giữ giữ cho có người đi chơi, nói chuyện. Đằng này cái gì đã không thích là không thích, không cần biết mình sẽ cô đơn đến mức nào, không cần biết có thể mình sẽ không còn cơ hội... ừ, cứ ngồi trong bốn bức tường ấy mà chờ chàng hoàng tử đến đón. Đúng là mơ!
    Điên hết cả đầu với mấy người tỏ ra quan tâm, nay hỏi mai hỏi, rồi nhìn, rồi cười ái ngại. Thế mới hiểu vì sao mình có người bạn sắp cưới - một người mà chị ấy không hề yêu.
    Cầu mong Trời Phật rủ lòng thương...cho con gặp được người mà con thương yêu.
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Cứ mơ đi cưng, để sáng mai thức dậy lại thấy "chỉ còn mình ta với ta"
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng ý, I vừa lên tiếng là có liền à, hè hè... Là, là..... bạn Buck đó
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Cobalt phát hiện tinh, công nhận I may mắn thật, công nhận bạn Buck nhanh chân thật. Vừa lên tiếng phát, có người ới trả lời ngay, hay thế chứ lỵ
    Giày dép còn có số má nữa chi là con người, hi hi
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ui, tớ chả cần mơ thì buổi sáng dậy cũng "chỉ có mình ta với ta", chứ chả bao giờ là "chỉ còn mình ta với ta cả"
    Còn việc mơ á? chả tội gì mà không mơ, nếu không mơ thì có khác đi không? nhưng nếu mơ thì là sẽ có niềm tin hơn đấy
    @U: còn chuyện số má á? nếu mà tin vào chuyện ấy cũng như tin vào mấy ông thầy bói phán thì khéo U sẽ không được dự đám cưới của I mất, vì lúc ấy chắc U chưa về
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nên mong thầy bói phán đúng hay không nữa. Vì nếu mà bạn đi lấy chồng được thì mình mừng vô cùng, nhưng từ thẳm sâu trái tim vẫn mong được dự đám cưới, hi hi
    Hơn 4h sáng ở đây rồi, vẫn đang thức lọ mọ đọc bài đây Công nhận hơn một tuần chăm học lên, ăn và ngủ ít đi, giảm luôn một lúc mấy kí lô, kiểu này đến cuối tháng là đạt mục tiêu trở lại mức còn ở VN cũng nên, hi hi
    Nhận được thư rồi, cơ mà sorry chưa trả lời được. Chắc phải đi ngủ tí đã, sợ mai mệt lại chẳng có sức làm bài tập. Nhiều bài lắm Giờ chẳng thấy nhàn nhã gì nữa I à, nhưng dù sao cũng còn hạnh phúc chán, chỉ tập trung học hành, không phải lo những thứ khác
    Ôi, bên này mưa quá, làm mình lại nhớ những hôm trời mưa ở HN, nhớ HN quá! Hôm qua nhận được msg, thấy lòng cũng ấm áp hơn
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    À, nếu mà mọi người ko ngại trả tiền nhắn tin quốc tế tốn kém, đâu như 2000 gì đó, thì nhắn thoải mái cho Una nhé. Sẽ PM số ĐT cho những ai có nhu cầu nhắn tin. Nhanh, tiện, liên lạc thông suốt như ở VN luôn. Đảm bảo tâm sự hết mình. Tớ vẫn SMS với mấy người bạn suốt mà, tất nhiên hơi tốn tiền một tẹo. Cơ mà tình cảm là vô giá
  8. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chính vì vô giá nên không đong đếm được. Thêm 1 hay bớt 1 khác gì.
    Tiền thì có giá. Thêm 2000, con nhà anh được 4 cái kẹo lạc, mất 2000 đ, gái nhà anh mất 2 mớ rau roài.
    Thông cảm nhá.
    Bớ LPG, anh nhớ em nhiều.!!!!!!
  9. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    em sắp 26 rồi ..bùn quá ..:((
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đồ ki bo! Nhớ gì mà nhớ thế hả! Chán đời!

Chia sẻ trang này