1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguocmatnhin

    nguocmatnhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi thật khó hiểu. Bản thân mình nhiều lúc cũng khó hiểu. Tại sao có lúc mình bình tĩnh và bản lĩnh khủng khiếp? Mà tại sao có những lúc mình như fát điên lên, muốn gạt bỏ tất cả sang một bên để làm theo những gì mình thích. Muốn tung hê tất cả, muốn ko nghĩ gì nữa để được thỏai mái, tự do, theo ý mình . Nhưng mà rồi ko được. Con người mình là con người của nghĩ suy, và mình ko thể làm theo những điều mà mình cho là vô ích, mình ko thể làm những điều mà mọi người sẽ nghĩ là vớ vẩn . Điểm yếu của mình là quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nghĩ về mình. Và đôi khi mình làm tất cả những gì có thể chỉ với mong muốn những suy nghĩ của người khác đối với mình sẽ trở nên tốt hơn Mình ngốc nghếch quá đúng ko? Mình dở hơi quá đúng ko? Thế mà mình chẳng thể thay đổi được
    Mình đã cố gắng quên đi. Cố gắng để tất cả chỉ còn là kỷ niệm như người ấy hằng mong muốn. Và khi mình đã nguôi ngoai thì bỗng nhiên tất cả lại ùa về như một cơn gió trong trời dông bão, cố đẩy mình đi theo những gì tự nhiên nhất. Nhưng mình ko thể. Mình chỉ có thể chống chọi với những sóng gió trong lòng để kìm mình lại. Dù thâm tâm mình quá buồn: Fỉa chăng câu nói "Theo tình tình đuổi - Đuổi tình tình theo" mà mình từng cười fá lên lại là đúng sao Tại sao khi mọi thứ còn đang là có thể thì điều đó chẳng diễn ra? Để khi mọi thứ đã hết thì lại thế?
    Hôm đó mình đã cố gắng nhủ lòng ko nhìn về fía ấy, tỏ ra can đảm và vững vàng ngẩng cao đầu trước mọi ánh nhìn. Và mình hài lòng đã làm được điều đó. Dù trên con đường đầy gió và lạnh lẽo, mình cũng cảm thấy một chút bâng khuâng. Như lời một bài hát nào đó: "Mà tại sao đôi khi ta thấy yêu thương thật quá mong manh..."
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 08/01/2007
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương mong manh
    Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa
    Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh
    Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay
    Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu
    Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế
    Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao
    Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu
    Hãy yêu thương để có nhau mai về sau
    Người yêu nhé nhìn em lần nữa
    Hứa một lời sẽ mãi bên nhau
    Và em sẽ nhìn anh và hát
    Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói
    Dù năm tháng đổi thay người hỡi
    Những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau
    Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến
    Và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai đây về đâu.
    Lâu lắm mới nghe bài nào da diết như thế này. Fải công nhận là Hoàng Hải và Ngọc Anh hát hay dù mình ko thích cả hai người này Nghe đi nghe lại vẫn cứ thần người ra, hay và tình cảm quá
  4. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi - tôi đã qua rồi, như 24, như 23, như 22, như 21, như 20, như 19, như 18. Cái gì đánh dấu tuổi tôi. Tôi đã bao giờ ở tuổi 25 chưa - hay tôi chỉ đã từng 25 tuổi?
    Năm tháng dần trôi, nối tiếp theo số tuổi là những dự án, những công trình, Hợp dồng này nọ. Cái nhà tôi làm năm 25 tuổi khác cái nhà tôi làm khi tôi 27. Cái hợp đồng này tôi soạn tốt hơn!
    Kỷ niệm lướt qua và trôi mất, ký ức dần nhòa theo tháng năm. Cái gì còn lại sau bao nhiêu thời gian đó? Đến bây giờ, nhiểu lúc lẩn thẩn nghĩ ngợi, không biết ngày xưa mình có hạnh phúc không? Bây giờ mình bất hạnh hay hạnh phúc.
    25 tuổi - tôi có kỷ niệm gì nhỉ? Tôi không sao nhớ nổi. Có lẽ tôi cũng không có gì để nhớ. Bây giờ - tôi có gì để nhớ không? Tôi không biết.
    Phía trước tôi là gì? Bầu trời? Nhưng không còn là bầu trời như năm 25 tuổi nữa. Có thể ngày xưa tôi nhiều ước mơ hơn, có thể bầu trời ngày xưa đẹp hơn chăng? Tất cả đã qua hết và tan vỡ hết.
    Chúc bạn có Tuổi 25 đẹp đẽ! Và khi 26 tuổi - bạn sẽ nói, tôi đã từng ở tuổi 25!
  5. arsenal_afcvn

    arsenal_afcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nghe tin chị UNA đi off cùng Giao thừa hội, nóng lòng muốn gặp mặt quá mà cuối cùng chị lại không đi
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin thông báo bình minh lúc 11h30'' cho bà Hanoipho, lúc đấy mình đang làm xe ôm cho bà ấy chạy nhong nhong đến chùa Bút Tháp cũng cố chen vào một câu "Cho Buck nó chúc Una ăn sáng ngon miệng"
    Buck
  7. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    cho mình chúc mừng luôn
    còn chờ gì nữa ! TIGER dzo dzo
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, thú thực là hôm đấy chị mệt quá ngủ quên féng đi mất, đã để chuông đt mà nó ko kêu là sao Tiếc vô cùng là tiếc luôn hu hu
    Để bù lại cho những lần lỡ hẹn, lần này Una quyết tâm đi Đường Lâm, ko có xe ôm vẫn đi, sẽ mượn ... xe số và mũ bảo hiểm để đi, Buck ạ Cám ơn cả Buck nhé, thảo nào hôm CN mình ăn sáng thấy ngon thế ko biết , hóa ra là ...
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 09/01/2007
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    .... nhiều khi em cũng muốn biết bao giờ mới có tình yêu, cho lòng được bớt quạnh hiu ......
    Chữ ký hay quá Chào mừng bạn đến với thế giới của tuổi 25 và ... hơn thế nữa
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua trong bình yên, ko vấn vương lo toan muộn fiền ...

Chia sẻ trang này