1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thử lại Ổn rồi
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 12/06/2007
  2. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào topic của Una :D Chúc Una mọi điều tốt lành (nghe hơi chuối và sáo rỗng nên mình sẽ chúc là chúc Una giảm cân hihi) Have fun!!!
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nhớ, nhớ, nhớ ra mình một mình. Một đêm nhớ, nhớ ra mình đã ở đâu quanh đây...
    Là lá la, la lá là, là la lá
    Cười lên cho đời trẻ trung, tươi vui nào
    Mặc dù kỳ thi đang ở trước mắt rồi Una cố lên! Đập chết ăn thịt tất cả các môn, hự hư
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, ai rành vào kể tớ nghe chuyện ở nhà nào, bắt đầu nhớ nhà rồi này --->
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Thứ 7 vui vẻ nha !
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ,phong cách trẻ ,phong cách teen heeeeeee
    Cuối tuần vui vẻ ,nhé em .
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc thứ thiệt
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân? Hay một cái nhìn phiến diện?
    Có vẻ lý thuyết tợn. Vì chẳng có ai thích công nhận mình là có lỗi. Nhưng đó lại là một điều kiện cần để đánh giá về bất cứ nhận xét nào của người khác về bản thân. Không thể tránh khỏi
    Các bạn đừng vội hiểu lầm, tớ không có ý định phân tích về những khuyết điểm hay lỗi lầm của tớ đâu, he he. Là tớ đang nói tới quê hương của tớ, vẫn thường xuất hiện trong những câu chuyện phiếm, những dè bỉu, chê bai của người đời. Vâng, đó chính là Thanh Hóa, mà các bạn thường hay thêm cái đuôi "ăn rau má phá đường tàu"
    Ờ, tớ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng gốc Thanh Hoá đấy. Chả có gì phải xấu hổ cả, tớ rất tự hào về quê hương tớ, nơi có rất nhiều người tài giỏi, nơi từng là kinh đô một thời của Việt Nam ta (dưới thời Hồ Quý Ly, hê hê), nơi có bãi biển Sầm Sơn mà chắc ai cũng một lần đi du lịch, rồi nhiều địa danh khác nữa, núi Hàm Rồng, hòn Trống Mái, v.v. và v.v.
    Vậy thì tại sao theo tớ nghe ngóng lại có nhiều lời phàn nàn, hay tệ hơn, là ghét bỏ người Thanh Hoá đến thế. Phải chăng vì ở quê tớ vẫn còn rất nhiều các thói xấu (tớ không dùng chữ tệ nạn, vì nó quá nặng) mà nhiều người gặp phải, vì quê tớ vẫn còn nghèo, mặc dù nhân tài chưa bao giờ thiếu, vì quê tớ chưa nằm trong những vùng kinh tế trọng điểm mà ngày ngày đài báo ra rả nhắc tới...
    Điều tớ muốn nói ở đây là vấn đề định kiến, có vẻ như định kiến của nhiều người về Thanh Hoá quê choa quá ư là xấu, nên nó có phần biased và như vậy rất không fair. Vào cái thời mà còn tình trạng ăn mày ở Hà Nội, tớ đã chứng kiến rất nhiều người đi ăn xin, rõ ràng là người nơi khác, nói giọng địa phương ấy đặc sệt, mà vẫn bô bô tự xưng là Thanh Hoá, xin lỗi, cái này tớ nhận ra ngay ai là Thanh Hoá, ai không, đến nỗi hồi đấy tớ nhỏ nhưng cũng phải uất ức mà kêu lên: "Cô có phải người Thanh Hoá đâu, sao lại nhận sai như vậy?" Thật đáng ghét vì những người đó đã gây ra những hiểu nhầm như dân Thanh Hoá đi ăn mày nhiều. Tương tự bây giờ là tình trạng du lịch, đúng là ở Thanh Hoá mọi thứ còn hoang sơ, chưa được đầu tư bài bản nên đi du lịch ở Sầm Sơn không được prồ như nhiều nơi khác, nhưng khi gặp tình trạng chặt chém vô lý, rồi những chuyện này nọ, các bạn nên nhớ cho rằng có một phần rất lớn những người làm du lịch ở đó không phải là người Thanh Hoá, họ từ Hà Nội và các tỉnh khác về đầu tư mùa du lịch mà thôi. Tất nhiên, người Thanh Hoá cũng có phần trách nhiệm vì đã không quản lý và kiểm soát được sự phi lý này, nhưng mà nói như ai đó, thì đây chỉ là lỗi về "hạn chế trong nhận thức", chứ không phải người Thanh Hoá xấu xa đến nỗi cứ nhìn thấy khách du lịch là chặt chém. Mà nhân tiện nói thêm là tớ đi nhiều nơi, kể cả ở nước Đức này nữa, khi mình là khách du lịch thì nhiều khi mình phải chịu mua các thứ với giá đắt hơn, nó gần như là chuyện hiển nhiên vậy. Tất nhiên là đắt hơn một cách hợp lý, whatever rationality is. Nên đi du lịch phải chấp nhận chi đắt một chút, đó là chưa kể theo tớ thấy giá cả ở Thanh Hoá vẫn còn rẻ chán, hi hi
    Nói thế để thấy rằng tỉnh nào, thành phố nào cũng có người nọ, người kia, và những thói xấu vẫn còn đang tồn tại ở đất nước mình. Tớ kêu gọi một tinh thần dám nhìn thẳng, nhưng phải khách quan và vị tha, chứ không phải soi mói, đánh đồng và định kiến bất hợp lý. Tớ rất nhạy cảm với chuyện quê tớ bị nói xấu, tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, tớ, cũng như nhiều người Thanh Hoá khác, đều chấp nhận và sẽ cố gắng thay đổi nếu có thể, nếu đó là sự thật. Vì có rất nhiều người Thanh Hoá, như tớ, đều có đặc điểm là thẳng ruột ngựa, cũng dễ tin (nên mới có vụ đầu tư mấy chục tỉ vớ vẩn như vừa rồi ) nhưng không bao giờ chịu cúi đầu. Song làm ơn hiểu rằng, người Thanh Hoá sẽ chỉ "tiên trách kỷ" với những gì là sự thật thôi. Còn tất cả những gì không phải là sự thật thì đừng có gán ghép nó cho quê tớ!
    Tranh thủ giải lao vào bàn tán một chút, hy vọng giảm bớt sự phân biệt vô lý về vùng miền. Các bạn hãy học tớ đây, gốc Thanh Hoá, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã đến Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Ninh Bình... và nhiều nơi khác, nhưng tớ không bao giờ có định kiến xấu về bất cứ nơi nào, mặc dù những trải nghiệm tớ đã có ở những nơi đó không phải lúc nào cũng đẹp
    Thôi, kết thúc bằng mấy câu này cho nó vui vẻ này:
    Nghe nói phát đã biết người Thanh Hóa (dô ta dô hầy)
    Nói phát nữa cũng là người Thanh Hoá (dô ta dô hầy)
    Nói tiếp tục vẫn là người Thanh Hóa (dô ta dô hầy)
    Nói tóm lại là người Thanh Hóa (dô ta dô hầy)

    Tóm lại là, chào sông Mã anh hùng, ta là người Thanh Hoá đây
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Con gái Thanh Hoá nói chung là ghê gớm lắm, mạnh mẽ lăm
    Gốc TH thì chưa biết
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Oài! Đâu chả có người thế này thế kia, tớ có nhiều bạn thân người TH, đã về nhà chúng nó chơi, quê nghèo nhưng sống rất tình cảm và hiếu khách, VD về nhà một thằng 3h sáng khi mình còn ngủ ông cụ nhà nó đã mang 2 gánh dưa ra chợ bán lấy tiền mua gà đãi mấy thằng cháu làm bọn mình ngại không chịu được. Tớ đã đi khá nhiều nơi ở TH: Hoằng hóa, Ngư lộc, Hậu lộc, Quảng xương, Nông cống, Tĩnh gia ở đâu cũng được đón tiếp nồng hậu làm tớ nhớ mãi.
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thế thì U còn chưa chứng kiến cảnh con trai Hà Nội bị sv tỉnh khác soi qua kính hiển vi cơ. Mà đã qua kính hiển vi thì ai chả có vi trùng vi khuẩn đầy người. Nhưng công nhận mình cũng không thích dân TH, bạn bè mới nói thật lòng đấy .
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà, thế nào là không thích dân TH hả??? Buck đã biết bao nhiêu người TH rồi??? Đừng có overgeneralize thế chứ. Đúng kiểu nhìn nhận của nhiều người bây giờ, gặp 5, 10, thậm chí 20 người đi chăng nữa cũng không thể khái quát nó thành cả tỉnh được. Huống hồ TH rộng lớn, người đông như thế Mà nói cho mà biết nhé, đang bực đấy, không thích dân TH thì đừng chơi với tớ nữa, tớ dân TH đấy Hứ, ghét quá đi mất
    Tớ đây lúc nào cũng tự hào mình là người gốc Thanh Hóa, và tớ lại hiền hậu và tốt bụng, như đa số những người TH, không hề có một điểm xấu nào như giang hồ thường đồn đại linh tinh, thế mới hay
    @Lonelywolf: Cảm ơn bạn, bạn đã gặp và chứng kiến những trải nghiệm như vậy, thiết nghĩ bạn hoàn toàn hiểu ý mình
    @Bác Anghenlenin: Bác cứ hỏi cái box Tâm sự này ai biết em mà xem, em chắc phản hồi cũng không đến nỗi tệ Tự thấy mình không xấu lắm, hi hi Nếu có điểm hạn chế chắc là chưa viết được Hồi ký những người đàn ông đã đi qua đời tôi được như bác thôi, hê hê
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 17/06/2007

Chia sẻ trang này