1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    mới đọc được mấy phần trong topic nàyvớ ngay được chuyện nguời TH hay không
    Sao lại kì thị người TH nhỉ, tớ là gốc HN, mà chơi với đầy bạn TH này. Có lần suýt yêu anh TH, sau khg yêu vì lý do khác, chứ khg phải vì anh ý là TH đâu.
    UNA sắp về Việt nam chưa?
    Bao giờ về là đi nhé
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... chờ Una về để thì chắc còn khướt chị Daisy ơi , mà máu me thế, sao rủ nhau ly café để ngồi hàn huyên cho nó lâu để em đi hóng ké với, beer thì em chịu rùi Daisy ạ .
    Dạo này chả hóng hớt được mấy, công việc thì cứ làm mình xù cả đầu lên, cứ chỉ mong mong ngóng ngóng về đến nhà để lăn ra ngủ, . Thế nên dạo này cứ thấy buồn buồn là

  3. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    A! Una cũng gốc TH giống tớ . Tớ quê TH, cụ thể là Triệu Sơn nhưng sinh ra và lớn lên ở HN, tạm gọi là người TH thế hệ thứ 2 như cách gọi người Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ và mang quốc tịch Mỹ .
    Vấn đề bức xúc chắc xuất phát từ topic du lịch Sầm Sơn đây . Tớ thấy những người quá bức xúc về du lịch SS rồi từ đó chê bai dân TH là những người ít đi lại, ko có nhiều hiểu biết về các địa phương khác. Đi nhiều mới thấy ở đâu cũng có người nọ người kia và nơi nào nhiều khách du lịch thì dân ở đó cũng khôn ngoan và dùng từ hơi quá là thủ đoạn hơn ( để móc được tiền du khách ). Tất nhiên chỉ những người làm du lịch ở SS mới như vậy và cũng chỉ là phần lớn trong số đó chứ ko phải tất cả.
    Tặng đồng hương 1 nữa . Thực ra rất nhiều người TH ( mà tớ gặp ) mang họ Lê nên cũng ko bất ngờ lắm khi biết Una cũng gốc TH
  4. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ừ thế hôm nào chị em mình đi cafe đi
    chị cứ rủ rêcho nó máu chứ uống được một cốc thì lại...bao nhiêu bí mật chôn dấu khai ra hết thì chết
  5. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    @lonelywolf: dân quê thì ko chỉ ở TH mà nơi nào trên đất VN tớ cũng thấy hiền lành, tốt bụng. Bản tính dân Việt mà
  6. no_gain_without_pain

    no_gain_without_pain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    What''s Up Lyrics
    Twenty - five years and my life is still
    Trying to get up that great big hill of hope
    For a destination
    And I realized quickly when I knew I should
    That the world was made up of this brotherhood of man
    For whatever that means
    And so I cry sometimes
    When I''m lying in bed
    Just to get it all out
    What''s in my head
    And I am feeling a little peculiar
    And so I wake in the morning
    And I step outside
    And I take a deep breath and I get real high
    And I scream at the top of my lungs
    What''s going on?
    And I say, hey hey hey hey
    I said hey, what''s going on?
    Ooh, ooh ooh
    And I try, oh my god do I try
    I try all the time, in this institution
    And I pray, oh my god do I pray
    I pray every single day
    For a revolution
    And so I cry sometimes
    When I''m lying in bed
    Just to get it all out
    What''s in my head
    And I am feeling a little peculiar
    And so I wake in the morning
    And I step outside
    And I take a deep breath and I get real high
    And I scream at the top of my lungs
    What''s going on?
    And I say, hey hey hey hey
    I said hey, what''s going on?
    Twenty - five years and my life is still
    Trying to get up that great big hill of hope
    For a destination
    ------------------------------------------------------------
    Mình rất thích nghe bài này, chẳng biết đã có ai post lên chưa nữa.
    Đã sang đến tuổi 26 rồi mà thấy mình vẫn chưa làm được gì cả, chỉ sống bằng những hy vọng và ảo tưởng. Chợt thấy thời gian trôi đi nhanh quá, nuối tiếc quá khứ phỏng có ích gì?
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Buồn!
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    sao thế U? sao mà buồn thế?
    I cũng không có gì vui hết, ngoại trừ niềm vui nho nhỏ là hôm trước có người nhìn I rất kỹ và đoán I năm nay 22 tuổi, cùng lắm là 23, hihi
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 19/06/2007
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    don''t cry, una, ishi
  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng cùng tâm trạng như 2 ấy đấy, thực sự là thật là buồn. Giờ suy nghĩ của tớ mông lung quá, thấy bất lực với chính bản thân mình.
    Xem bộ phim Hàn mà đầu óc cứ lẩn thẩn, lẩn thẩn vì cái nhân vật nam chính có cái gì đó cứ hao hao giống ... Này là khuôn mặt này, này là cả cái vóc dáng nay và cả cái cách bẽn lẽn, cái cách mà người thường hay cư xử nữa. Cứ thấy có thần thật thế nào ý, thế thành ra lại buồn, buồn nhưng lại muốn xem tiếp để rồi xem thiếp thì lại thấy buồn buồn. Ôi rời ơi, phức tạp, con gái phức tạp và mình thì cứ làm cho mọi việc càng phức tạp hơn thì phải.

Chia sẻ trang này