1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ui dùi ui ...
    tớ đã có một cô bạn gái thân. Điều khó nhất với tớ là làm sao dỗ cho cô ấy không khóc nữa. Càng dỗ càng khóc.
    Hay kể chuyện vui nhé
    một hôm ishi vào hàng chim cảnh, ishi hỏi một con vẹt:
    - Mày có biết nói ko?
    - Còn phải hỏi - con vẹt vặn lại - Thế cô có biết bay ko?


    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 21/06/2007
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Deny làm I bật cười rùi đấy
    Sáng nay khóc nhè, nhưng nghĩ cho cùng cũng buồn cười thật, sao lại dễ khóc đến thế
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Dễ khóc dễ cười dễ có người thương, nâu pờ rô bờ lem. Thỉnh thoảng cũng nên buồn một chút cho đời nó giống phim
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, đời mình mà thêm một ít buồn nữa có mà chết? Cần là cần nhiều những nụ cười, thế thì may ra nó mới giống bi hài kịch một tí
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ghen tỵ Chưa có ai khen mình trẻ cả, đi gặp khách hàng toàn hỏi thế em được mấy cháu rồi Hồi ở nhà có lần đi chợ gặp chị bán bún, vì mình hay mua của chị ấy, nên chị ấy muốn nịnh mình một tí. Chị ý khen mình trẻ, mình buồn cười quá hỏi chị bảo em bao nhiêu tuổi mà trẻ. Chị ý hồn nhiên trả lời Em thì sinh năm 78 chứ mấy. Bó tay
    Thế nên mình rất là ghen tỵ với những ai nhỏ nhắn, trẻ trung, xinh xắn Ghen vô cùng là ghen ý, hic hic Tức quá
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Không thấy buôn chuyện Vietnam idol nữa nhể
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thì có ý kiến thế thôi, bị phản đối dữ quá nên thôi, không có lại mang tiếng soi xét giống AN, sợ lắm . Cơ bản dạo này tự dưng thích nhẩy vào những chỗ tranh luận thế không biết, ở lớp thỉnh thoảng cũng nhẩy cồ cồ lên phản đối trong khi bàn bạc về development và chiến lược này nọ các thứ
    Anyway, hôm nay tớ lại nghe lại bài này, hay và tình cảm lắm cả nhà ạ, ai thích thì bảo để tớ gửi cho mà nghe
    Bay Đi Cánh Chim Biển
    Sáng tác: Đức Huy
    Ca sĩ: Thanh Hà
    Bay đi cánh chim biển hiền lành
    Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
    Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
    Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ
    Theo tiếng hát của người thủy thủ
    Lượn trên sóng vỗ về ghềnh đá chim bay qua
    Lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô
    Đất trời rộng sao em không bến đỗ
    Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
    Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng
    Em đã muốn ra đi nhiều lần
    Trời lên tiếng kêu gọi và gió reo tên em
    Trùng dương vỗ sóng về để đón bước em
    Quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối
    Bay đi cánh chim biển hiền lành
    Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
    Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
    Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ
    Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
    Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng

  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Lại một mình mình một box Tâm sự, công nhận vắng vẻ và hiu quạnh quá Có lẽ nào, lại sắp cuối tuần rồi. Thời gian qua nhanh như ... chó chạy
    Lại có thư mời đi phỏng vấn, công nhận thị trường LĐ ở nhà sôi động quá, làm mình ngồi bên này như có lửa đốt. Phải chi ở nhà chắc đã chạy sô đi thi tuyển quá, lâu lâu thử sức mình xem thế nào Cũng hơn một năm không làm aptitude test, group work và phỏng vấn rồi. Kỹ năng mòn rỉ hết cả. Cần phải mài lại cho sắc mới được
    Lúc đi làm thì thích đi học, lúc đi học lại thích về nhà đi làm. Nghe mọi người kể chuyện đi phỏng vấn, đi làm, đi nghỉ mát, thấy buồn buồn. Có những lúc ngồi đọc sách trong phòng chợt cảm thấy 2 chữ cô đơn. Một cảm giác không có người chia sẻ với mình. Cũng phục mình thật, nhiều lúc cắm mặt vào bài vở, cả tuần liền chỉ đến trường, thư viện rồi về nhà học bài. Không đi chơi, không ra ngoài, trừ phi hết thức ăn. Cứ như chuyện Vụ cá cược của Tsêkhốp ý. Chàng trai sau khi ngồi lỳ trong phòng nghiên cứu trong 10 năm, khi trở ra đã trở thành người thông thạo mọi kiến thức, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tuy nhiên anh ta đã thay đổi hoàn toàn, tự thấy mình quá cao siêu và không cần đến khoản tiền thắng cược vô nghĩa kia nữa.
    Una cẩn thận không hâm đấy, giời ạ
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    U đọc truyện "Oxford thương yêu" của Dương Thuỵ chưa? xem ở bên đó có anh nào như Fernaldo không
    Hôm trước có người dẫn đi giới thiệu, từ chối mãi không được đành gật đầu. Lần sau sẽ không bao giờ đi nữa, lạ thật- cứ tưởng người ta hiểu mình, cuối cùng dẫn đến một người. Cứ làm như mình ế đến nơi rồi ấy, ấm ức mãi
    Cứ yên tâm, nhỉ! Mình chả fải là còn rất trẻ hay sao

Chia sẻ trang này