1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Quên sao mà quên, vẫn gọi thầm tên em từng đêm Đừng dỗi nữa nhớ, dạo này ttvn chập cheng, trả lời không cần log in, PM thì cứ phải vài ngày mới phát hiện ra là có hự hự
    Chị HNP: Em mới chuyển sang làm nghề bói, hì hì, đúng theo chân lý "số thầy thì để cho ruồi nó bâu"
    Rất vui vì chị cũng thích bài đó, em thì có thể nghe đi nghe lại cả ngày mà không hề chán. Giới thiệu với cả nhà đó là bài Nơi gặp gỡ của tình yêu
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bài í quảng cáo trên blog ghê quá làm mình cũng fải nghe
    Nhưng mà nghe thế thôi, chứ cũng đang để dành để khi nào...thì gửi cho ai đó (bắt chước Una,hihi)
    Người như ốm í, chán thế
    Tối hôm qua buồn bực lắm í, nhưng đành ngậm ngùi chịu một mình, chẳng biết nói cùng ai
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, sorry
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 27/06/2007
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ốm thế? Thời tiết khó chịu quá à, bên này cũng thế, vừa mưa to gió lớn như bão, mười phút sau nắng lên chói loà, nóng nực, thực sự là đau đầu và mệt mỏi, đêm ngủ không yên. Lăn qua lăn lại. Sáng dậy thấy chăn một nơi, gối một nẻo, gối ôm bị đủn xuống đất, mình thì chênh vênh một nửa trên giường, một nửa sắp rơi Công nhận mình ngủ rất "hỗn"
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ối, lạ nhỉ? chênh vênh thế mà sao vẫn ngủ được?. Nhưng đảm bảo I và U mà ngủ cùng nhau, thế nào cuối cùng cũng chỉ còn chăn gối trên giường, hai đứa nằm dưới đất hai bên giường vì đạp nhau. Nhưng mình gầy hơn, e là mình thiệt
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết u ám quá, làm mình thấy buồn ngủ
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết ở nhà cũng làm tớ thấy buồn ngủ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ngủ
    Hôm qua lại nhận được 2 tin nhắn, vớ vẩn, cứ như thân quen lắm rồi ấy. Không trả lời và chìm vào giấc ngủ êm đềm
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hè, thích nhở Được những 2 tin nhắn còn giề Mình dạo lày chả ai nhắn gì cả, chán quá
    Mưa ướt hết người rồi Ghét cái thời tiết
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ, chả bù cho mình, chả có ai để nhắn tin, cũng chả có cơn mưa nào làm ướt người. Hôm nay cảm xúc nó cứ lộn tùng phèo hết cả lên. Có lẽ sắp join vào một dự án mà mình đánh giá khả năng thành công chỉ có 10%. Rất chán!
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì, thế cũng phải có lý do gì để tham gia chứ nhỉ?

Chia sẻ trang này