1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè về nước hết rồiiiiiiiiiiiiiiii
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ,hạ hỏa .Chấp làm gì đồ tâm thần
    Nghe cái này đi em :
    http://www.yeuamnhac.com/home/music-detail.php?id=37046
    Đêm đêm nằm mơ phố
    Hay cực đó em
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ruangoc thức khuya thế?
    Tớ cũng thích Đêm nằm mơ phố lắm. Đi hát cũng toàn...hét bài này...
    Đêm xin bình yên nhé.....
  4. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    ấy cũng về hn đi 1
    dù có đi 4 phương trời lòng vẫn nhớ về Hn....
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Uh, bài này hay nhỉ ,nghe cứ gọi là man mác .
    Tớ làm việc đấy,chứ chả mấy khi lọ mọ giờ này đâu
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, party từ lúc 10h đêm đến bây giờ mới vể đây Giờ đi ngủ cái đã
    PS: Em sẽ ngủ trong tiếng nhạc Đêm nằm mơ phố của chị Rùa, hy vọng sẽ có một giấc mơ về HN thật đẹp, tnks chị Rùa và chị HNP nhiều nha
    Yo ơi, tớ chỉ còn 1 năm 3 tháng nữa là được về HN thôi
    Ai sẽ đợi tôi ở phía trước nhỉ? (@chị Yếm đào)
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong , kết luận là không sướng bằng đi nghe karaoke .
    Bài này có bài tủ thấy có thể tranh giải được
    Nhưng có tính cách tủ thật muốn uýnh cho phát
  8. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Una tức làm gì thể loại đấy. Hồi trước cũng bị nick của thằng bồ cũ con bé làm cùng công ty chửi, mà ko hiểu tại sao.Con bé đó cho nick của mình để thằng cha Quảng bình đó nó hỏi mình thủ tục đi học nước ngoài, sau đó con bé kia lấy chồng khác, mình cũng chả chú ý đến cái nick đó, tự nhiên gần đây thấy nó nhảy vào chửi mình, ngạc nhiên kinh khủng, nhưng mà ko thèm chấp thằng điên đó làm gì.
    Hôm nay bị ốm nằm nhà, mệt kinh khủng. À thấy con bé Linh trên VTV3 phỏng vấn Chánh Tín, cung cách vẫn trịnh thượng, mặt vênh lên mà thấy ghét (Una còn nhớ con bé này ko, cái con mà Lại V Sâm khen là thong man ý, hihi).
  9. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4

    Chương trình Hỗ trợ bệnh nhân nghèo ở bệnh viện tại Hà Nội
    1. Mục tiêu: Hỗ trợ một phần vật chất, tinh thần cho bệnh nhân nghèo trong thời gian điều trị tại một số bệnh viện ở Hà Nội. Trong giai đoạn này, mục tiêu của chương trình sẽ ủng hộ 4 viện: Viện Bỏng Quốc Gia (Hà Đông), Viện Nhi Trung Ương (Đường Đê La Thành), Viện K cơ sở Tam Hiệp, Bệnh Viện Bạch Mai . Với ước nguyện tình thương, đạo đức lan toả trong xã hội, góp phần hiện thực hoá việc ?oNgười người làm việc thiện?, chương trình sẽ làm cầu nối giữa nhà hảo tâm và người khó khăn. Đây cũng là dịp rèn luyện lối sống có lý tưởng vì cộng đồng cho các tình nguyện viên?
    2. Thời gian: Trung bình mỗi tháng ít nhất 1 lần, chương trình và các nhà tài trợ, tình nguyện viên sẽ thăm hỏi, trao quà,? cho bệnh nhân tại các Viện vào thời gian thích hợp
    3. Tài trợ: Trong giai đoạn đầu, với mục tiêu khiêm tốn, chương trình sẽ cố gắng vận động số tiền tối thiểu 1.000.000 VND (1 triệu đồng Việt Nam) cho mỗi bệnh viện. Tại mỗi nơi, sẽ trao tặng cho khoảng 4 bệnh nhân, mỗi bệnh nhân 250.000 VND. Như vậy trong một tháng sẽ có tổng cộng khoảng 16 bệnh nhân được tài trợ. Ngoài ra, nếu có bất kỳ trường hợp tài trợ đột xuất nào, chương trình cũng như các bệnh viện sẵn sàng cung cấp các trường hợp khó khăn để các nhà hảo tâm tiện tài trợ (Số tiền tài trợ có thể thay đổi tuỳ theo trường hợp cụ thể)
    4. Nguồn tài trợ: Từ các nhà tài trợ thường xuyên và không thường xuyên. Chương trình sẽ cố gắng vận động các nhà tài trợ thường xuyên để hoạt động được liên tục.
    5. Cụ thể chương trình sẽ diễn ra như thế nào? Nhóm tình nguyện viên (gồm các học sinh, sinh viên) sẽ thu thập các thông tin sơ lược về hoàn cảnh, tình trạng bệnh? để lập cơ sơ dữ liệu. Cơ sở dữ liệu này sẽ được cập nhật trên các trang web, lưu trữ?. Trên cơ sở đó chương trình sẽ tài trợ và giới thiệu cho các nhà tài trợ. Nhà tài trợ đi cùng với thành viên dự án vào trực tiếp trao cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Trong trường hợp các nhà tài trợ không bố trí được thời gian, chương trình sẽ trao số tiền nhà tài trợ đến các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân theo trường hợp đã được trao đổi thống nhất với nhà tài trợ. Chương trình được thực hiện dưới sự giám sát của các Bác sĩ, y tá tại bệnh viện, nhà tài trợ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, tình nguyện viên,? có lưu trữ chi tiết để tiện kiểm tra đối chiếu. Toàn bộ số tiền nhận được từ các nhà tài trợ sẽ chỉ được dùng để trợ giúp các bệnh nhân và thân nhân của họ.
    6. Chương trình đã diễn ra đến đâu?
    Ngày 28/03/2007: Gia đình bác Nguyễn Thị Phúc (Phố Đặng Văn Ngữ) tài trợ 200.000 VND , Hoàng Hà tài trợ 50.000 ủng hộ một trường hợp bỏng nặng toàn thân tại Viện Bỏng Quốc Gia. (Tham khảo: Chị Thuỷ - Y tá trưởng Viện Bỏng QG ?" 09151.19461). Chị Thuỷ đã dẫn Bác Phúc, Hà đi trực tiếp trao tận tay ngưòi nhà bệnh nhân. Gia đình bác Phúc cũng có nguyện vọng đóng góp đều đặn thường xuyên cho chương trình.
    Và một số quý ân nhân khác chị Đỗ Vân Nguyệt, Chị Dương Thị Nhi, anh Nguyễn Hoàng Long, chị Nguyễn Thị ThanhThuỷ, A Nam(cty VITC), chị Trịnh Khánh Ly(Tây Hồ) ?đã quan tâm động viên, trợ giúp cho chương trình. Xin chân thành cảm tạ quý ân nhân.
    Tính đến ngày 20/06/2007, Dự án đã nhận được 15.450.000VND. Toàn bộ số tiền này đã được tài trợ cho 70 trường hợp tại 4 bệnh viện lớn (Bạch Mai, Bv K cơ sở Tam Hiệp-Thanh trì, Nhi TW, Bỏng Quốc Gia.
    Trên đây là một số nét sơ lược về dự án. Mong quý vị quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.
    Mọi quan tâm xin quý vị vui lòng liên hệ:
    Tình nguyện viên Hoàng Hà ?" 0916.52.92.05- 0974.93.1914
    04.9322654
    Email: hoanghatay2000@yahoo.com
    CMND: 012255944- Công an TP Hà Nội cấp ngày 23/7/1999
    Số TK: 0011001902595
    Ngân hàng Vietcombank trung ương (VCB trung ương) 198 Trần Quang Khải
    Chủ tài khoản: Đỗ Hoàng Hà.
    http://360.yahoo.com/hotro_nguoingheo
    http://360.yahoo.com/hoanghatay2000
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì, Mỹ Linh, chương trình Văn hóa gì đó đúng không? Công nhận chị đấy mặt vênh gần 180độ so với mặt đường Xem ức chế không chịu được Cứ làm như mình ghê gớm lắm Dạo này mình bắt đầu có thói quen chửi bới rất ghê gớm, nhất là bọn VTV Cho chúng nó chết bớt đi À, cái VTC ở nhà thế nào nhỉ, nghe có bạn than phiền là đầu cũ không xem được hay là làm sao, chả nhẽ bọn đấy tráo trở thế à Đúng là bọn truyền hình củ chuối này, điên quá
    Hôm nay lại tươi vui rồi, party về lại vui, tối qua Úna này còn... nhảy mới máu chớ Thấy thiên hạ cứ như càng cua cả lũ, mình đứng im cũng tệ, thế là lắc lư luôn, công nhận nghĩ lại thấy rùng mình, không hiểu trông mình giống cái gì Ánh đèn nhấp nháy, cả lũ nhảy man dại, trông như động lắc, giờ vẫn sợ Như mọi lần, mình vẫn ngoan hiền nhất, không bia rượu, không thuốc lá, chỉ uống nước suối, mặc dù bị cười cho thối mũi là đi party mà uống nước suối
    May phúc cho đứa kia là nó chửi mình hôm qua, hôm nay mà nó chửi mình chắc ăn chửi lại ác liệt luôn Hơi bị cứng rắn của nó rồi đấy
    PS: Chỉ tại chị HNP mà em phải thay đổi chữ ký Bắt đền

Chia sẻ trang này