1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đèn nhà anh vẫn sáng. Qua ô cửa sổ bếp, nàng nhìn thấy anh đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành nhỏ, nhìn chăm chăm vào bếp lò. Ánh lửa từ lò sưởi nhảy múa trên khuôn mặt anh, tưởng như đó là khuôn mặt vô hồn đang bùng cháy trong ảo ảnh.
    Cửa bếp bật mở. Một cô gái bước vào. Cô ta nhìn anh. Trên khuôn mặt cô tràn ra một vẻ đau đớn tột cùng. Cái vẻ đau đớn ấy, nàng nhận ra ngay. Bởi vì nàng, đã nhiều lần lắm rồi, nhìn thấy ở anh, mỗi lần anh ngồi lặng yên nhìn nàng khóc và nói chuyện về T.
    Cô gái chợt bước nhanh đến cách anh một bước rồi lại chợt ngừng lại. Thoáng ngập ngừng, cô bước thêm một bước nữa đến bên anh và khẽ chạm tay vào mái tóc rối bời của anh. Anh ngước lên nhìn cô gái, khuôn mặt vẫn vô hồn ảo ảnh. Không gian bỗng như ngừng lại, nén lại, và rồi vỡ oà, anh vùi đầu vào lòng cô gái, bờ vai rung rung không ngừng. Anh đang khóc...
    Anh giống như chiếc khăn len đan bằng sợi thô, ấm áp chở che nhưng chưa bao đủ dài rộng để quấn và giữ chặt lấy nàng. Nhưng nàng đã từng không nhận ra rằng, khi nàng cô đơn trong giá lạnh, anh là chiếc khăn len duy nhất ở bên và sưởi ấm cho nàng.
    Từ chiếc khăn màu o-liu của nàng, cerrauti 1881 vẫn toả hương nồng nàn. Nàng biết, nàng đã mãi mất anh.
    Nhiều khi, một chiếc khăn len không đủ dài rộng để quấn chặt, chỉ bởi vì người dùng chiếc khăn len đó không biết cách quấn chiếc khăn sao cho chặt và cho nó phù hợp với mình, mà lại mãi theo đuổi một sự ấm áp xa vời.
    Được ke_du_ca sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 11/01/2007
    Được ke_du_ca sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 11/01/2007
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói lời cảm ơn với những người bạn đã ở bên, đặc biệt là Ke_du_ca
  3. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh.
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng sáng tạo đấy... lập hội bước sang tuổi 25.
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    ồi ôi, ngày vừa 25 em ùa vào đời theo chân bạn oh_mylove lượn trong hội biển qua đây, hay quá.
    phía trước là bầu trời, có ai đó nắm tay mình ngắm bầu trời í cùng thì hay nhỉ
    Nâng ly vứi
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Bước sang tuổi 25 thì là tuổi Tuất hả nàng?
    Nghe nói tuổi này cao số
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng rồi, tuổi Tuất đấy! Hàng Nhâm nên cao số vô cùng là cao luôn Cao đến mức đến giờ vẫn chênh vênh lắm đây này
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Công nhận dạo này mình mệt mỏi thật. Chính ra là từ hồi đám cưới chị mình đã cảm nhận được áp lực công việc ngày càng nhiều trong khi việc cá nhân thì cũng dồn tới ào ạt. Tất cả chất đống lên đầu, lên vai mình và mình đã fải cố gắng rất nhiều. Tất nhiên với những người giỏi giang thì chẳng nói làm gì nhưng mà mình lại kém cỏi, ngốc nghếch và quen lười biếng nữa. Chẳng ra làm sao cả. Càng mệt mỏi, stress mình càng mong ước một kỳ nghỉ thật có ý nghĩa để mình cảm thấy thoải mái hơn và refresh lại bản thân, nhưng mà rồi cái kỳ nghỉ mà mình đã dự định tiến hành vào mùa hè, rồi rời sang mùa thu, hoãn tới mùa đông và cuối cùng những hy vọng mong manh vào đợt nghỉ tết dương lịch vừa rồi cũng tan thành mây khói. Mấy ngày cuối tuần đi làm thêm thực ra mình thấy kiệt sức lắm rồi. Thực ra là các thứ dồn tích lại khiến mình thấy như là chẳng làm nổi cái gì, cứ cố một chút, thêm một chút lại thêm một chút nữa. Mình ko giảm cân (lạ nhỉ ), nhưng mặt mũi mình fờ fạc ra và trông mình mất sức sống đến độ ngày mai mà mình ngủ đến 10h chắc bố mẹ cũng chẳng nỡ hò dô gọi mình dậy đâu. Hic bố cũng thương mình lắm, toàn bảo Thôi ở nhà mà nghỉ ngơi con ạ. Công nhận là trông mình uể oải kinh khủng, mà nghĩ đến núi công việc fức tạp fải làm cho xong trong nay mai là mình lại ngán ngẩm, đúng là khi mọi thứ việc trở nên quá nhiều và lằng nhằng thì những hứng khởi ban đầu chả còn nữa. Mà cái chính là mình cần sự thông cảm và hợp tác của mọi người chứ ko fải là một cái gì rất lạnh nhạt và vô cảm như thế! Tủi thân kinh lên được.
    May mà còn có những người bạn tốt ở bên an ủi và động viên mình. Mình có cảm giác đã đỡ hơn, tiếp thêm một sức mạnh mới. Nhớ lại lúc mình khóc, đúng là cũng buồn cười. Mình ko dễ khóc lắm, cơ mà mình mà đã khóc thì nói thật là khó dỗ. Cứ ngừng một lúc nước mắt lại ào ào đổ ra, lại hức hức. Ngoài những lý do khách quan thì nói thật là mình rất giận những ai làm mình khóc, cho dù đó là cô giáo, dồng nghiệp hay là bố mẹ. Hi hi đơn giản vì mình thường khóc ko kiềm chế được khi cảm thấy uất ức mà ko làm gì được.
    Hôm nay về sớm nằm cho đỡ mỏi lưng, xem vài đĩa fim và gõ mấy dòng cảm thấy thoải mái hơn. Thực ra mình định ghé qua vincom xem fim luôn nhưng nghĩ mỏi lưng quá nên thôi cứ về nhà thuê đĩa xem cho lành.
    Hai ngày nghỉ tới quyết tâm ko nghĩ gì đến công việc nữa, chỉ có chuẩn bị mua sắm đồ đạc và đi chơi thôi, he he.
    Cố lên Una. Sắp tới tháng 2 rồi!
  9. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đi xông hơi đi.
  10. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này sao mà giống thế nhỉ... nhưng mà bé mới 25 mà đã thế thì thử hỏi bằng tuổi mình thì bé sẽ thế nào nhỉ tự ti quá đấy bé ạ, hãy nghĩ tới những bước tiếp theo còn nếu quá nhiều việc thì hãy sắp xếp lại sẽ thấy ổn thôi mà, ngộ thật.
    ---------------------------------------------------------
    Híc híc lại mưa nữa rồi, chịu thôi

Chia sẻ trang này