1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chết, không phải em nói chị đâu, em giờ chỉ mong có những cảm giác như chị thôi Hơi GATO đấy
    Giờ chả hiểu sao tình cảm mình cứ chai sạn dần đi, sợ một ngày nào đó trở nên vô cảm thì khổ Lúc đấy cứ đâm đầu lấy đại một anh cho gọi là có, vơ bèo vạt tép, thì vui
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Tôi trước nhé. Mẫu người yêu của tôi sẽ là một cô gái xinh đẹp, ai nhìn cũng mê, tiếp theo là thông minh, hiểu biết, có cá tính nhưng phải nhân hậu, hiểu đời hiểu người, nhà giàu và yêu thích làm giàu nhưng cũng phải yêu văn học nghệ thuật và yêu tôi, thế thôi
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ồ, chỉ có thế thôi à? Không còn gì nữa sao? Đơn giản quá nhở? Thế thì các em gái cũng dễ phấn đấu đấy nhở?
    Hí hí, còn tớ ấy à, khó khăn và phức tạp hơn nhiều Yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Hết
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    @ÚNA & buck: Thay mặt...Chúa chị tác thành cho 2 em
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ấy, chị HNP check lại điều kiện của Buck. Em có đáp ứng đủ đâu, nếu ko muốn nói là ko được một mặt gì Làm sao em dám Thôi chị ạ, chị nói thế có người sợ chạy mất, bỏ lại cả dép thì khổ thân Em bây giờ ở đây cũng ko có nhu cầu bán đồng nát lắm
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @hanoipho: rất cảm ơn bà chị nhiệt tình quan tâm và em cũng xin thay mặt các con chiên ngoan đạo trả lời là "Con xin phép chưa nghe lời ... Chúa được".
    Vừa lon ton sang topic đơn kiện của MBé đọc thấy bức xúc thế, tiếng nói của bà con chả có ý nghĩa quái gì cả.
    Cử nhân : cậu ấm Kỷ
    Tú tài : con đô Mỹ
    Thi thế mà cũng thi
    Ơi khỉ ơi là khỉ !
    Xin lỗi cụ Tú con mang thơ cụ vào đây
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn quá, biết trước câu trả lời rồi mà vẫn... cứ buồn. Công nhận tâm lý con người khó hiểu Nó kiểu như biết mình không đáp ứng được yêu cầu thì sẽ trượt thi tuyển dụng thôi nhưng mà lúc nhận thư regret to inform vẫn mặt vẫn chảy ra
    Chị HNP với Buck thức muộn nhỉ, may có 2 chị em vào buôn dưa với em, hi hi
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chưa nghe chứ ko phải là..ko nghe đúng hông . hehe.
    Chúa lòng lành sẽ tác thành cho 2 em vào..dịp khác vậy
    Hạn chế post bài 1 tuần còn gì. anhhaham nhầm nhọt sang trồng trọt thui. Mod sai roài.
    Nhưng nói thật, chả biết mọi người ủng hộ hay ý kiến ý cò thế nào nhưng chị cũng ko khoái cái kiểu làm rùm beng lên thế. Đành rằng có nhiều đóng góp và cũng vì bức xúc nhưng cái kiểu nói năng thế, chị đọc cũng thấy mất cảm tình.
    hay mình xét nét quá nhỉ?
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 03/07/2007
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì doanh nghiệp chúng tôi không có nhu cầu tuyển dụng nên mong bà con thông cảm, hồ sơ của bà con sẽ được chúng tôi chuyển qua đơn vị đối tác.
    Rất rất rất trận trọng
    Buck
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng là làm rùm beng như vậy cũng không hay lắm, cơ bản vấn đề của những người trẻ tuổi nên đôi khi hơi thẳng thắn quá và không ngại những chuyện khác. Hy vọng Mbé sớm được thả, lại tiếp tục vào thôi, chứ còn cũng không xét nét quá làm gì, mệt người
    Chị à, em cũng thấy hình như mỗi tuổi chị em ta mỗi khó tính đi hay sao ý nhỉ Em thì vô cùng dễ tính nhưng độ dễ tính mỗi ngày mỗi giảm, chẳng biết là tốt hay xấu, hê hê
    Nhà tuyển dụng này coi người LĐ là món hàng hay sao mà trao qua đổi lại thế Mà công nhận chuyện tình cảm giống tuyển dụng thật, việc chúng tôi không chấp nhận bạn không có nghĩa là bạn kém hay trình độ chưa đạt yêu cầu, mà chỉ đơn giản là vì chúng ta không hợp nhau... Ke ke, hài hước thật
    PS: Bây giờ cảm thấy không mấy tin vào cái gọi là tình yêu Tình bạn thì còn được

Chia sẻ trang này