1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chả chịu đọc kỹ gì cả, người ta đã bảo người ta "tính" mừ
    Nếu thầy bói nói thế, chả việc gì fải nhờ U nữa, U nhỉ
  2. ruamalum

    ruamalum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Una ơi ,nhìn cái kế hoạch kìa ,tóm được tóm luôn cho Chị 1 anh ,áp giải lên phường ,điểm chỉ cái okie xong có chồng .
    Ui zoi ,em định mua chồng hay lấy chồng đới
  3. ruamalum

    ruamalum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ,chị thì năm nào cũng đẹp.
    Mà em hoạch định kế hoạch rõ ràng thía ,nhỡ 2 tháng tìm hiểu ko oike thì vẫn cưới sau đó hậu cứoi sẽ tìm hiểu tiếp hả ,heee
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sống phải có mục tiêu. Lấy chồng cũng thế. Như em UNA là chị phục đấy. Cũng giống em họ chị, sinh năm 81. Đầu năm 2 chị em gặp nhau. Cô bé hùng hồn tuyên bố, mục tiêu năm nay của em là lấy chồng. Chứ sang năm ko được tuổi thì chờ thêm 1 năm nữa lâu lắm. Chị hỏi: Thế giờ đã có mối nào chưa. Bé bảo: chưa có thì mới phấn đấu chứ." Lúc đó bé vẫn đi đi về về 1 mình...nên bé cũng lo...
    Tưởng bé đùa, ai dè đánh đùng 1 cái...Hôm thứ 2 vừa rồi thông báo: Tháng 10 (âm) em cưới chị ạ".
    Giỏi thật!
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 05/07/2007
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hì, đã nói là làm, em quyết tâm rồi. Em sẽ có 2 tháng để tìm hiểu, 1 tháng chuẩn bị xong cưới luôn. Chính vì thế, bắt đầu từ khi bước chân xuống sân bay là em phải để ý luôn Đánh nhanh, thắng nhanh, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn Không cho chúng nó thoát
    I à, U có một số đối tượng đang ở trong nước đấy, cảm thấy khá là hợp với I, U sẽ dần dần giới thiệu từng người 1 nhá, hay I thích một lần cả mấy người luôn Tuỳ I chọn đấy
    ANW, em đi học đây, cả nhà nghĩ cách nào giúp em nhá, nếu dấm trước một anh sẵn thì càng tốt, tìm hiểu OL, về phát cưới luôn
    Công nhận dạo này mình thực tế tợn
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đến việc xây dựng kế hoạch chi tiết với cơ sở là những dự đoán rất... trực giác của chính mình
    1.10: Bước chân xuống sân bay Nội Bài.
    2.10: Bắt đầu lang thang và kiếm tìm.
    ...
    Nghĩ thêm cái đã
  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hí, có vẻ chị Rùa vẫn còn rất lăn tăn với kế hoạch của em, em xin phép được làm rõ như sau
    Người ta nói là tình yêu thì chỉ cần gặp đến lần thứ 3 là xác định có yêu thực sự hay không, đến lần thứ 7 là có thể đi đến đâu hay không. Nếu muốn đẩy nhanh tiến độ, ta sắp xếp để ngày nào cũng gặp nhau. Như vậy với 01 đối tượng ta cần tối đa 7 ngày, tối thiểu có khi chỉ cần gặp 1, 2 lần là biết luôn 1 tháng có 30 ngày, chia trung bình mỗi đối tượng cần khoảng 5 ngày, như vậy ta có cơ hội gặp 6 đối tượng. Base của em cho rằng với 6 đối tượng thì trong vòng 1 tháng có thể quyết định chọn ai.
    Nếu đã chọn xong có 2 tháng tiếp theo để tìm hiểu sâu hơn về đối tượng này, nói chung là đã có nền tảng rồi. Nhưng nếu có trục trặc thì chắc chỉ trong vòng tháng đầu thôi. Như vậy ta vẫn còn tháng sau để thay đổi. Còn sau 2 tháng, all done, không thay đổi được gì nữa, mà em tin là nếu cảm nhận của em chính xác thì sau 2 tháng là mọi việc ổn.
    Cuối tháng 12 chuẩn bị thủ tục, nhanh thôi, giờ có tiền là xong hết. Đầu hoặc giữa tháng 1 cưới, đảm bảo trước Tết âm.
    Đấy, main idea là thế, bây giờ em sẽ vạch kế hoạch cụ thể để tìm đối tượng đang trong tầm ngắm. Cả thấy thế nào? Lần này thì em rất tin, không hiểu sao những ngày này em có cảm giác vững tin lắm ý
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 06/07/2007
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Xem ra UNA đang...máu lấy chồng lắm rồi đây. Phen này, năm sau UNA về chả có thời gian rảnh để chị đưa đi măm măm đâu nhỉ. Lúc đó đang trong chiến dịch đi tìm kiếm và tìm hiểu. Muốn măm gì thì anh iu tương lai đã dẫn đi rồi. đâu cần bà chị gìa này nữa nhỉ .
    Giờ chị nghĩ lại, ko hiểu sao cái hồi chị 27 tuổi (tuổi âm nhá) chị chả thiết tha gì hay đặt mục tiêu được như em họ chị và UNA nhỉ. Hức, lúc đấy chỉ cần có ng đưa đi chơi đi ăn và chia sẻ là okie. Hic, giờ thấy cũng...tiếc .
    Chả nhẽ chị cũng lên 1 cái plan như em, nhể
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hèm, chị HNP chưa chi đã trốn tránh trách nhiệm nhá Phạt nặng Biết đâu em đi tìm hiểu cần chị đi cùng tư vấn thì sao
    Đùa thế thôi, năm sau em còn một đợt về trước đề mô cơ, sau Tết, chỉ tập trung chơi bời mệt nghỉ với bạn bè, không nghĩ gì đến tình iu tình đương gì cả Đương nhiên, em dành 3/4 số ngày này cho chị HNP và chị Rùa, hai bạn tâm giao ăn uống của em
    Các chị không còn đường trốn nữa rồi, hí hí
  10. minhdhs

    minhdhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, topic Chúc mừng năm mới mà cũng lên đến một trăm trang
    Em đến là nể các bác trong box Tâm sự này

Chia sẻ trang này