1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải nể hả bạn, topic này dành cho những người tuổi 25, không chỉ để chúc mừng năm mới mà còn để chia sẻ những vui buồn cảm xúc trong suốt một năm. Nếu bạn biết 2 version trước của nhóm này thì bạn sẽ bớt ngạc nhiên hơn. Anyway, có thể do chủ topic đang ở xa có nhu cầu tâm sự nhiều hơn, spam nhiều hơn nên topic lên trang nhanh chóng . Chắc tháng nữa là chuẩn bị sang nhà mới rồi, nghĩ tên mới luôn nhỉ
    Dù sao, tớ cũng thấy rất tự hào topic này là mái nhà rất yên bình và êm ấm của các thành viên, chưa bao giờ bị xóa bài, bị nhắc nhở về spam vì tâm sự luôn đầy tràn
    Hôm nay Berlin lại xám xịt và mưa. Một cảm giác khá buồn tẻ. Nhớ Hà Nội, nhớ hôm đi off với Hội giao thừa, ra cổng công viên Lênin thấy chị HNP xinh đẹp đang đứng đợi, nhớ hôm đó, mình ngại ngùng chẳng nói năng gì, ko biết có bị đánh giá là bất lịch sự không Nhớ hôm đi ăn uống bét nhè với chị Rùa, xong ra ọp để đi học nhảy, cuối cùng chẳng học hành gì cả. Còn mấy vụ lẩu thập cẩm với chị Rùa nữa chứ, chị em mình đúng là rất hợp cạ ăn uống và buôn dưa
    Nhớ sao là nhớ
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới có lẽ nên đặt là "25 tuổi - Những trái tim không muốn ngủ yên"
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn chả biết là nó về chủ đề Chúc mừng năm mới cơ đấy .
    Cứ tưởng bác chủ topic mở ra cho riêng bác ý
  4. ruamalum

    ruamalum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ôi trui ui ,kế hoạch kỹ lưỡng và cụ tỷ thế này thì làm sao mà đối tượng trong tầm ngắm của em thóat được .
    Chi copy về nghiên cứu đây .Nhưng mà cái kế hoạch này phải để sau vì còn phải đi ăn chơi bét nhè đã em nhỉ
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    ôi trời tính gì ác chiến vậy Una
    hẹn hò rất dễ nhưng iu rất khó vậy là 6 anh chàng sẽ có 5 anh rớt và lại phải hẹn hò với 5 cô khác
    hic mình cứ nghĩ đơn giản nhưng thực tế chả có cái gì đơn giản. Phải xốc vác đến mức này thì mệt quá

  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cô bạn từ lúc quen cho đến khi quyết định cưới là 02 tháng, lần thứ 2 gặp ngỏ lời yêu, lần thứ 4 gặp ngỏ lời xin cưới...Giờ bạn í đang bầu bí, không fải thân thiết lắm nên tớ không biết có thực sự hạnh phúc không. Nhưng theo tớ cảm giác thì cũng ổn.
    Tớ không muốn như thế, nên là muốn gặp càng sớm càng tốt (nội trong 3 tháng tới). Nếu không lại fải hoãn sang năm sau nữa.U xem có anh chàng nào tìm hiểu từ bên í đi, về chỉ việc cưới. Chứ theo kế hoạch mạo hiểm lắm
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 06/07/2007
  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình, bên này chưa có ai cả, thế mới phải tính kế hoạch chi tiết chứ! Sau một đêm quyết tâm có vẻ hơi giảm đi thì phải. Thôi ăn sáng cái đã, đói quá
    Cái đầu đề topic này chỉ mang tính tương đối thôi, ko phải để chúc mừng năm mới không đâu, sao mọi người cứ đặt nặng vấn đề đấy thế nhỉ
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chuyện tình cảm phức tạp, người ta bảo phải hôn một số con ếch rồi mới gặp được chàng hoàng tử thực sự Thảo nào đời mình trước giờ thấy toàn ếch là ếch, không biết hoàng tử nấp ở đâu cóc chịu ló ra cơ chứ, hự hự Đợt này phải mang roi ra doạ, hoàng tử mà không ra là ta đánh đòn, may ra...
    Đúng là kế hoạch của mình rất mạo hiểm, và có phần hơi mong manh, như con người mình vậy, dễ vỡ nữa Nhưng không lập kế hoạch không thể có đường đi nước bước được, kiểu kim chỉ nam cho hành động ý
    Có kế hoạch rồi, đi đâu, gặp anh nào tiềm năng một cái là mắt nhìn thẳng, nói lời ấp ủ luôn, hí hí, có được không nhỉ? Nghe có vẻ hơi... ấy quá
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần vui vẻ nhé una
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ôm Deny cái nào, cuối tuần ọp ẹp vui vẻ nhá, tiếc quá, giá mà lập hội sớm có phải mình join đựơc vài buổi ko cơ chứ
    Chị Rùa ới ời, đọc blog của chị dạo này hơi tâm trạng đấy nhé, phải chăng đang thực hiện bước 1 của chiến dịch không cho chúng nó thoát
    Thôi, đi học cái đã, tối rảnh lại vào buôn sau. Cuối tuần này chỉ có học với buôn OL thôi, ko đi đâu cả Tuần trước là last party trước thi rồi, thi xong cả lũ hẹn nhau sẽ cùng... say

Chia sẻ trang này