1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Quên, tổ chức bình chọn tên cho topic mới nữa chứ, sắp sang nhà mới rồi. Các phương án hiện có như sau (đề nghị liên tục cho ý kiến và bổ sung):
    1. Buck: 25 tuổi & những trái tim không muốn ngủ yên.
    2. Canna1: 25 tuổi, bao giờ cho đến tháng 10? Hẹn gặp lại Hà Nội!
    3. Canna2: 25 tuổi, lãng du trên những nẻo đường cuộc sống.
    4. Canna3: 25 tuổi, ngày ấy, bây giờ, tình yêu, cuộc sống.
    5. Canna4: 25 tuổi, em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng (cái này nghe sến quá, hí hí)
    .....
    Xin trân trọng kính mời
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đột nhiên tình cờ đọc lại 2 topic cũ, cảm giác rất khó hiểu. Có chút vui buồn lẫn lộn. Mới đó mà đã 2 năm rồi, nhanh quá, mỗi năm qua đi đều chứng kiến nhiều sự kiện trong cuộc đời mình. Cũng tự hào lắm chứ. Thực sự hy vọng năm nay cũng sẽ có những điều đặc biệt, nếu là người đặc biệt thì càng tốt , đến với mình.
    Muốn mở lòng với tất cả mọi người...
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cũng chúc Una cuối tuần thật vui, sẽ cười nhìu thựt là nhìu
    Tớ vừa đi nhậu nhẹt về, nhìn thấy cái avata của Canna, thấy biển lại còn nghe Thu Minh hát Thuyền và biển, lại cứ thấy ngậm ngùi là...Thì và dòng gọi là trải lòng vậy
    Có thể là do có chút men nên người ta dễ thoát được ra chính mình hơn hay có lẽ do người ta đã ở chung với cái mà gọi là : sự cô độc nên giờ đây chỉ có một chút xúc tác thôi là mọi cái ngỡ được nằm yên trong góc nào đó được " cởi trói " ?
    Dù lần nào đi nhậu cũng chủ yếu là diệt mồi còn uống là thứ yếu nhưng chả hiểu sao lần này lại như thế, hay là rượu cần uống ít nhưng ngấm lâu? Chắc thế nên những những thứ đã ngấm từ rất lâu giờ cứ lũ lượt rủ nhau theo về. Lại nhớ những câu chuyện về biển, nhớ cả lời thầm hứa với 1 người, cả lời tụ hứa với chính bản thân là sẽ một lần ra biển vào mùa đông, chỉ một mình thôi. Kể từ ngày đó cũng chắc 4 năm hơn rồi, thấm thoắt thế mà nhanh ! Không biết đến bao giờ lời hứa đó sẽ được thực hiện? Lời hứa chắc sẽ khó thành hiện thực cũng như người mà mình thầm hứa cũng sẽ khó mà gặp, thoáng một chút buồn! Mùa đông này cũng sắp đến, dăm bảy tháng nữa thôi, không biết đông năm nay thế nào.
    Lại nói về chuyện lấy chồng, hị hị cái số mình nó sao ý, lại thêm một anh hum nay "anh mà chưa có ngưòi yêu là anh yêu em liền, lần gặp em đầu tiên anh ấn tượng cực" hị hị... Đấy, cái số nó thế hay sao ý, mà cũng phải đến dăm chàng nói câu đó zồi chứ ít ỏi rì, giá như mình gặp các anh í sớm thì giờ có phải là.... mấy lứa zồi không, hí hí... Không biết trong đời có được đánh đổi mấy lần hai từ " giá như " nhỉ ?
    Mai là thứ bảy ngày 07 tháng 07 năm 2007, không biết mọi người có kế hoạch thế nào nhỉ? xong kế hoạch thì lên đây buôn nhé . Chúc mọi người 1 đặc biệt thật ý nghĩa và cuối tuần zui zẻ

  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, thế mà giờ đây mình đang trong tâm trạng vừa hoang mang vừa lo sợ, lại cảm thấy chán nản với chính mình và cuộc đời. Ko biết bao giờ mới thoát khỏi cảm giác này đây,
    tuổi 24 của mình trôi qua đi thật giông bảo, hệ lụy kéo dài đến cái tuổi 25 này đau đớn quá, ùh thì cũng tại mình mà ra chẳng trách ai cả nhưng có 1 điều sâu xa mà mình ko lường trước đc hậu quả xãy ra đối với mình lớn quá chống đở ko nổi đang trôi dần ko biết có cưởng lại đc nữa ko đây.
    ùh phải cố fgắng thui chứ biết làm sao nữa bây giờ, cuộc đời mình quan trọng nhất mà.
    SPAM 1 chút để lấy tinh thần
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chào Colbalt, lâu mới lại thấy ghé qua. Ở VN là bước sang cái ngày gì mà thiên hạ đồn ầm lên 7.7.07 gì đó rồi nhỉ, chúc mọi người vui vẻ và thoải mái. Riêng mình thấy nó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ chả có ý nghĩa gì đặc biệt cả.
    Ừ, avatar là hình chụp hồi đi Nha Trang năm ngoái, vẫn nhớ cái cảm giác thích thú và yên bình khi ngồi bên bờ cát nghe tiếng sóng biển và ngẫm nghĩ về cuộc sống. Biển đẹp và xanh lắm, mình vẫn mơ một ngày được ngồi cạnh người ấy bên bờ biển, để trò chuyện và tâm sự cơ đấy. Mỗi tội hè năm ngoái thì lại đã gặp một người sau khi từ biển trở về, nhưng dù sao cũng đã xa rồi...
    Cuộc sống nhiều khi cũng phức tạp chẳng hiểu nổi đâu. Mình cũng như Colbalt vậy, đi gặp người quen hay bảo, lạ nhỉ, tại sao em vẫn chưa có người yêu, kén quá phải không, đừng yêu cầu cao quá các anh sợ chạy mất đấy, cứ bình thường thôi em ạ... Mà mình có đòi hỏi gì đâu, có lẽ tại cái duyên nó chưa đến, mà cái duyên thì nó chẳng phụ thuộc vào hình thức khá, trình độ được hay nghề nghiệp ổn định hoặc bất cứ cái gì, nó chỉ là cái duyên thôi. Nói ra nhiều người bảo duy tâm, cứ ngồi đấy chờ đợi thì lấy đâu ra, không hẳn. Gặp gỡ cũng khá nhiều, người quen không phải ít, nhưng sao vẫn chưa tìm ra người đồng ý tương lòng. Vẫn phải nghe những câu kiểu như Ô sao trông thế này mà chưa có ai, v.v. và v.v.
    Chẳng oán trách gì đâu, vì mình tin vào một số phận mà ở đó, mình nhất định sẽ gặp người đích thực của mình (thậm chí mình còn tin sẽ gặp anh ý vào tháng 10 năm sau cơ ). Nhât định thế, cứ lạc quan yêu đời cho trẻ trung, vui tươi, thế nào rồi cũng sẽ tìm được một bến đỗ, mà bến đỗ ấy sẽ quý giá biết bao khi ta đã trải qua nhiều cuộc tìm kiếm và mỏi mệt với những nẻo đường xa. Tất nhiên, đôi khi không tránh khỏi ảo giác như một người đi lâu trong sa mạc, nhìn thấy đảo cây lá xanh tươi, ngỡ là nơi dừng chân mà hóa ra không phải. Nhưng những ảo giác chỉ xuất hiện khi mình chán nản và mất niềm tin thôi, còn không thì sẽ nhất định nhận ra đâu là thực tế, đâu chỉ là những thứ hư vô...
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Sao thế bạn thân mến? Có vấn đề gì cứ chia sẻ cho nó vợi bớt. Rồi lại tin vào một chân trời rực nắng ở phía trước
    Vào đây tâm sự với bọn tuổi 25 chúng mình nhé!
  7. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Phía trước là bầu trời. Híc ... Ước gì có đường chân trời thật nhỉ, mình sẽ đi đến đường chân trời.
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Sang mai cứ ra chỗ nào thật rộng rồi nhìn ra phía trước xem nó là cái quái gì
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tìm đến đường chân trời làm gì thế hả ấy ơi? Để tìm người yêu à? Liệu có người yêu ở đường chân trời không cơ chứ?
  10. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    tìm một cảm giác yên bình và cân bằng trong cuộc đời.
    hôm nay về nhà đi biển cho khuây khoả

Chia sẻ trang này