1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    To Una : ngày 07-07-2007 và lại là thứ 7 nữa nhìu cái đáng để mừng chứ. Ví như là có mấy thế hệ có được cái ngày trùng hợp nhìu như thế đâu. Cũng như là cái cảm giác thích thú khi được sống giao giữa hai thế kỉ ý Una ạ, đấy là theo thiển ý của Cobalt nghĩ vậy thui mà cơ bản là cũng bồ hóng thấy nhìu người " ăn mừng" nên lại cứ thấy mình đung đúng là
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì, thiên hạ cứ nghĩ ra mấy cái đấy chứ nó có gì đặc biệt đâu, đặc biệt phải là ngày 7.7 năm 07 cơ, mà năm thứ 7 đó thì qua lâu rồi Âu cũng là cái cớ để vui chơi và enjoy ourselves, không phản đối, nhưng nếu mà thích thì ngày nào cũng có thể vui và hạnh phúc được
    Mà hết buồn chưa? Hôm qua sao thấy buồn bã quá, làm mình cũng băn khoăn, hic hic
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi = 2+5 = 7
    Đúng là...chỉ có con người mới nghỉ nhiều trò để tạo ra nhiềm vui và giải toả xì trét như thế.
    ANW, hôm nay cứ coi đó là ngày đặc biệt và may mắn đi. Hope that...
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 07/07/2007
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hây dà, mới sáng ra mở YM đã bị "mắng" vì tội chỉ điểm 1 đứa bạn vào trò 7 facts của chị HNP Câu kéo thế nào cuối cùng lại được lời hứa 3 chầu cà phê thực hiện vào năm sau (forward contracts ). Kiểu gì thì kiểu năm sau mình về là bội thực ăn uống chơi bời, đã quá, nghĩ đến là có động lực bước tiếp
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đang ôn bài tự dưng nhớ ra cái này vào đây post. Khi trả lời câu hỏi, mình luôn muốn tìm ra nguyên nhân tận cùng, hay với giáo sư là ultimate cause behind it để lý giải một sự việc. Còn với cuộc sống thì sao? Vừa đọc bên tathy, tâm sự của một bác cũng 25 cái lá vàng rơi nhưng đang làm PhD bên Nhật Bổn rồi mà vẫn còn băn khoăn lắm, thấy cũng hay hay nên post câu hỏi của bác ý sang bên này. Cũng những người ở độ tuổi 25, đi qua gần 1/2 cuộc đời (làm tròn thành 30 ), 1/4 thế kỷ hay là 22 năm đi học + 3 năm kinh nghiệm làm việc, nghĩa là không còn tuổi tin tin nhưng mà già dặn và thật sự trưởng thành thì chưa
    Mục đích sống cuối cùng và lớn nhất của bạn là gì? (nếu chỉ chọn 1)
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Trích blog của một người bạn
    Uhm, để xem nào. Chắc là tớ sẽ viết về bọn mình nhỉ!
    1. Lần đầu tiên mình gặp nhau là ở Hà Nội phố. Ko hiểu sao tớ cũng thích ngồi ở Hà Nội phố, có lẽ ấn tượng bởi lần đầu bước vào đó. Hẹn gặp nhau mà ngượng ghê cơ, mang tiếng là học cùng trường với nhau nhỉ, chả lẽ lại hỏi ?oấy mặc áo màu gì, ấy để tóc dài hay ngắn? trước khi đến. Nhưng mà bọn mình học khác buổi những hai năm liền, đến lớp 12 cùng buổi thì lúc đó còn đúng có một năm nước rút là đến kỳ thi. Vậy nên chỉ thấy hơi quen quen là điều dễ hiểu.
    2. Nói thật là tớ vô cùng tò mò + hí hửng khi Úna có ý định off cho hội ?o23 tuổi và chưa? bao giờ?. Thế mà cuối cùng lại cancel đến phút chót. Nhưng lại hóa ra hay vì như thế UNA sẽ luôn là một bí mật nho nhỏ mặc dù khá là nổi tiếng, hihi.
    3. Con đường đi đến tình bạn là con đường tìm đến dạ dày, mặc dù là tớ thích ăn ốc đá biển và ngao hơn. Vì thế mà tớ chả mấy khi ăn ốc ở gần nhà. Thế mà lại được Úna dẫn đến Kim Liên để ?ochiến? ốc.
    4. Email có attachment dài nhất mà tớ từng viết là ?, là gì thì Úna biết rồi đấy.
    5. Đọc truyện - cái mà tớ bị Úna ?odụ khị? nhưng chắc Úna ko hề biết. Đọc quảng cáo của Úna trên topic, tớ cũng vác về ?oCô đơn trên mạng?. Nhưng có lẽ đó là cuốn tớ đọc lâu nhất vì cho đến giờ vẫn còn dang dở. Tớ mua vào tháng 8/2006 mà mới đọc được có 1/3 quyển. Tớ cũng ko nhớ vì bận việc gì đó mà tớ lại bỏ dở. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ tớ thấy cô đơn trên mạng cả. Có chăng chỉ là cô-đơn-trong-cuộc-sống-thực mà thôi - Allein sein!
    Còn nhớ một đêm tớ thức để đọc một lèo cho hết ?oPhải lấy người như anh? trên VNthưquán.
    Nhưng ?oKiêu hãnh và định kiến? thì lại chưa có lúc nào để đọc.
    6. Vẫn biết ?ophía trước là bầu trời? nhưng mà đôi khi vẫn phải ngoái lại phía sau để xem mình đã làm được gì, mình chưa làm được gì. ?oDie Liebe? - dường như vẫn còn là điều gì xa vời lắm.
    7. Hôm nay là một ngày thứ bảy quý giá mà cũng phải từ lâu lắm tớ mới được nghỉ để nấu hai bữa cơm cho cả nhà sau cả tuần trước đó ?omất mặt?. CN trước tớ rời CQ về đến nhà lúc 12h kém 15?T (mà phải nói đúng hơn là 23h45). Đi một mình, may mà lúc về trời mưa, nếu ko chắc tớ tham gia hội đua xe đêm quá vì phải phóng bạt mạng.
    Thứ 7 - 07/07/07 - chắc là ngày đặc biệt đối với tớ vì bị Úna ?otagged? đầu tiên.
    Một chút về tớ và ấy.
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 08/07/2007
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Lẩm bẩm vài câu trước khi về với cái quạt kêu o o nào....
    Nếu chỉ được chọn 1, hic...giờ thì ko nghĩ được. Nhiều ham muốn quá...
    Có lẽ mục đích CUỐI CÙNG chỉ có thể biết được chỉ khi nhắm mắt xuôi tay....nhìn lại những gì mình đã theo đuổi...lúc đó mới biết mình thực sự cần gì....
    Có lẽ mục đích LỚN NHẤT chỉ có thể biết đượcchỉ khi nhắm mắt xuôi tay nhìn lại, thấy thiếu cái gì và chưa đạt được cái gì...người ta mới à lên 1 câu "Đáng lẽ ra mục đích sống CUỐI CÙNG VÀ LỚN NHẤT của mình là...XYZ"...
    ...
    .....
    ........
    Có lẽ với chị, Mục đích sống LỚN NHẤT là được sống mỗi ngày thật trọn vẹn và hạnh phúc.
    Còn Mục đích sống CUỐI CÙNG VÀ LỚN NHẤT thì chưa kịp nghỉ ra. Thôi, đi ngủ cái đã. Mai nghĩ tiếp....

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 08/07/2007
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì, em cũng sẽ có một số bài tham luận, thực ra sẽ rải rác nhằm kết thúc cái topic này sớm sang trang mới, hi hi. Em cũng nghĩ về cơ bản sống ở trên đời là cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đã làm. Tuy nhiên, nó lại phức tạp ở chỗ mỗi người định nghĩa hạnh phúc và hài lòng theo những cách khác nhau
    Thôi em đi nằm cái đã, đau lưng quá rồi Còn mai là ngày nghỉ nữa, có khi phải gọi điện về nhà, nhớ mẹ rồi
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Tham quá bà chị ơi
  10. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Mới sang tuổi 25, bầu trời vẫn u ám quá

Chia sẻ trang này