1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi rồi, Hội ỉn chuẩn bị gì cho tương lại chưa?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi skyHue, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onedayone

    onedayone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ngã rẽ cuộc đời ,Yeah đứng dậy,vươn vai cái nào
  2. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tương lai là Hội Ỉn sẽ có một Buổi tiệc hoành tráng!!! vì có một Ỉn nghịch xuát hiện nữa nè!
  3. isc46x1

    isc46x1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ra trường đã đựoc hai năm, cũng có một chút kinh nghiệm về nghề nghiệp, nhưng cũng chưa làm đựoc gì nhiều, c/s chưa có gì là ổn định cả.Mình đang làm ở HN nhưng ngột ngạt và chán nản quá, sang năm mình sẽ Nam tiến.Hy vọng Xì Goòng sẽ là nơi mình sống tốt và có nhiều cơ hội đến với mình.Hội ỉn Sài Gòn ơi, cho gia nhập nhé!
  4. phonglanmuadong

    phonglanmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi lạc vào chuồng heo, cũng chẳng sao, vì vốn là heo mà.
    Năm nay đã là năm 2008 rồi, nhìn tới sao đường đời dài thế, nhìn lại phía sau sao thấy mình đã già rồi, lại một cái Tết nữa đến, băn khoăn sao mình vẫn chưa làm được gì khả dĩ có thể cảm thấy tự hào.
    Kiếm được tiền, nhưng không nhiều để thoải mái, cũng không ít để phải chật vật, nhưng lòng không thoả mãn, vì sao ..........!!!!
  5. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ai cũng có vẻ có 1 tâm trạng chung nhỉ?! Muốn nhiều thứ, nhưng chưa được! Tự hỏi mình có tham quá chăng?
  6. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đang tìm chỗ đặt 2 cái nhẫn trơn! Chắc 2-3 năm nữa xong là vừa!
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Tương lai mờ mịt,
    Tiền đồ xám xịt,
    Chắc đi chăn vịt,
    Đêm nằm ụt ịt.
    BMVNAH, mỗi lần đến kì thi là thấy "trời đất như cuồng quay, và thoáng nghe lòng quặn đau"
  8. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    tui dang tim nguoi yeu ne
    may hom nay me keu qua chung . lon roi khong co nguoi yeu .biet lam sao day kho qua,ban nao co anh chu ...chua vo thi hay lam mai cho tui voi. khi duoc lam chi dau thim dau gi do tui se hau ta cho dt nhen 01227740032
  9. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vào đây kiếm chồng thế này. Độc thân thì còn nhiều lắm, cưa được anh nào thì cưa, chém được ku nào thì chém!
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    uh, không cưa được thì chém, không chém được thì cưa không lũ ỉn này nó chạy mất hết
    Toàn mấy em nhận mình độc thân, thế mà toàn vướng vụ những vụ án tình ly kỳ (nhất là em phương nam nhà ta <-- chỉ đích danh cho bỏ ghét).
    Sợ nhất là post topic này, nhận ra sự thật phũ phàng là mình 25, huhu, sắp già rồi sao.
    Đã làm được gì, chả làm được gì mấy, công việc cứ nhảy cóc 1 năm 2 lần thế này là bất ổn. Chỉ được cái có tí tiền cho bố mẹ, tự chi tiêu (thế cũng ổn). Lạy trời cho con trẻ mãi không già, không thì phải có đứa già hơn mình mới được (hehe)

Chia sẻ trang này