1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi rồi, Hội ỉn chuẩn bị gì cho tương lại chưa?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi skyHue, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhsuHN

    binhsuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ông anh tui cũng Hợi mà đến h đã có j trong tay đâu, học 8 năm còn chưa ra trường, hixhix. Khổ cho ba mẹ tui quá!
    Được BinhsuHN sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 24/03/2009
  2. phobienCranh

    phobienCranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tuổi càng ngày đi lên, mà mọi thứ chẳg có gì cả, chán thật đó chứ. Phải tìm cách nào đi thôi.
  3. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết 25 năm onlife:
    1. Sự nghiệp (ưu tiên - vì là heo đực mà): học được 1 vài mánh khóe để sống - nó gọi là cái job, nhưng vẫn còn băn khoăn việc tự đứng một mình mà móc túi thiên hạ - gọi là career. Chỉ là staff thôi nhưng lúc nào cũng tự so sánh với boss (thế mới khổ tâm). Có lúc ướt muốn thật nhiều, bỗng chốc ùa về rồi bỗng chốc qua như là cơn mê. Ai mà chả có ước mơ nhỉ? Nửa đêm tỉnh giấc, tự hỏi mình là ai? từ đâu đến và muốn đi về đâu. Rồi đi ... WC và ngủ tiếp, sáng hôm sau lại quên sạch. Thôi, có 1 cái job để tự nuôi thân sau 3 năm ra trường, tự cho mình 6 điểm. Not too bad.
    2. Tình yêu: 6 năm - 1 tình yêu - tình đầu cũng là (hy vọng thế) cũng là tình cuối - sắp cưới (chạy đâu cho thoát bây giờ). Đôi lúc tiêng tiếc tuổi xuân. (Tham lam - và đạo đức giả). Uhm 8 điểm
    3. Tình huynh đệ và các mối quan hệ xã hội đen: tạm ổn. Không có nợ máu ai hết. Nhưng có cho vài người nợ máu (sẽ đòi khi cần, he he). Có một vài người sẵn sàng giúp mình khi cần. Có một vài người mình sẵn sàng giúp khi cần. Không quá nhiều, không quá ít. 6 điểm.
    4. Thưởng thức cuộc sống: đi du lịch (à, kết hợp công tác) được vài nơi (chỉ từ Miền Trung trở vào thôi). Chưa được đi nước ngoài (tại tớ không thích, ờ ờ, để sau đi, tiền éo đâu mà đi, mẹ kíp). Hay đi xem phim hoặc ở nhà xem cable. Hay nghe nhạc. Hay đi cafe. Thỉnh thoảng đi bơi nếu lười tắm. At least cũng sống như mình muốn. 8 điểm.
    5. Kiến thức: học hết lớp 12. Lầy lội vượt qua 4 năm học đại. 1 muỗng cafe muối Anh Văn, 2 muỗng cafe đường Vi tính, 2 giọt mắm Đồ Họa, hết mẹ nó rồi. 6 điểm.
    Tổng cộng: 6 + 8 + 6 + 8 + 6 = 34/50 điểm tối đa (thang điểm tự xây dựng)
    Kết luận: ....................... bla bla bla......(chả biết nói gì, thôi, cái gì đến nó đến, Heo mà, tới giờ thì ăn thôi, đâu có biết cách săn mồi đâu)

Chia sẻ trang này