1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi rồi mà chưa có gì cả , chết dở!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aloxo0may, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi rồi mà chưa có gì cả , chết dở!

    Đang mãi miết vui chơi những ngày tháng của tuổi 24, tự nhiên đùng 1 cái , bị đẩy qua tuổi 25,.Một phần tư đời người rồi mà chả có gì cả...có ai giống tôi không trời
  2. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cả một tương lai phía trước. Tương lai do chính bạn tạo ra cùng với những ng` yêu quý bên cạnh bạn góp phần vào.
    Cái quan trọng là ở định hướng, còn vấn đề để nói " có gì" hay " ko có gì" rất mong manh.
    Hết!
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Xời, tưởng gì. Đây 26 rồi cũng chưa có gì nhá. Mà hứa hẹn là sang 27 cũng vẫn chưa có gì, thế mới vui
  4. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi cũng tự hỏi mình đang có gì
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng 25 tuổi. Có được người yêu, một chuyên ngành. Nhưng chưa có gì gọi là tự lập. Mong rằng 26 tuổi mình có thể tự trang trãi chi phí tiêu dùng cho mình và lấy được chồng. kekeke
  6. Cronus

    Cronus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khéo em này than thở chỉ vì chưa có bạn gái
    Nếu vì chuyện công danh sự nghiệp thì thử thời vận bằng cách xin bố mẹ một số vốn khơ khớ rồi ngồi ngẫm xem đầu tư vào gì cho hiệu quả, đấy cũng là cách mua kinh nghiệm đồng thời thử xem năng lực mình đến đâu
    Còn đi học thì lo học cho xong ra trường còn xin việc, than thở gì
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    em vừa qua 22. chưa có j cả , mong sao đến năm 25 ko phải kêu như các anh chị ,.
  8. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    cũng hai nhăm đây, cũng chưa có gì, hứa hẹn sang năm vẫn chưa có gì, nhìn cái mẹc ai cũng nói hai mươi thế mới đau
  9. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trời, sướng thế còn kêu nỗi gì?
    Sắp tới tuổi 25. bị giục nhiều rùi, ngày trước cũng lo lo, cũng cà cuồng nhưng bây h hình như chai rùi, ko thấy gì nữa. Cũng chưa có gì trong tay, tiền cuối tháng vẫn vay ăn tiêu đều đều
  10. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đây 60 rùi mà vưỡn chưa có gì trong tay còn tủi thân hơn

Chia sẻ trang này