1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi rồi mà chưa có gì cả , chết dở!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aloxo0may, 11/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    @all: Quá nhiều cái sự than vãn, tớ rút ra kết luận là hóa ra cũng có nhiều người giống tớ. Cũng tầm đấy mà chưa thấy có gì cả, tình, tiền... Hy vọng là năm sau sẽ cải thiện hơn. Sắp sang tuổi 25 thật rồi!
  2. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Chán thật
    Em 22 mà mấy hôm nữa e ăn hỏi rùi ạ!
  3. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Định thuê chú rể hả em
  4. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nếu ra trường năm 22t thì mới đc có 2-3 năm. Đây là thời gian thik nhảy nhót tìm việc, thik thử thách với những thứ mới mẻ. Giờ ổn định cv đc roài. CV ổn định thì t/c cũng khắc ổn định theo thôi.
    (tớ đang mơ tưởng đấy)
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
  5. banhmy123

    banhmy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tớ 26 tuổi rồi đây còn chẳng thấy sốt ruột thì đằng ấy lo gì.
    Cứ lo làm lo ăn đê, đời còn dài tương lai còn rộng. Ngoài 30 tính chuyện vợ con cũng chẳng muộn.
    Note: tớ là boy nhé
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Em 9 tháng nữa là cũng 25, đi cày được 5 năm, cuộc sống kiếm đủ để ăn cơm với rau với thịt, đôi khi không hiểu 25 tuổi người ta theo tiêu chuẩn xã hội thì nên có gì nhỉ
  7. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Fét tớ 25 roài thấy tiếc vì đã không yêu "tàn phát rạ" trong quá khứ, thấy tiếc cho một thời tuổi trẻ đẹp zai mà không vẫy vùng, bây giờ vẫy vùng roài mà thấy hơi bị muộn
  8. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Miềng 26, sự nghiệp trung bình, tình duyên vài lần đổ bể nhưng vẫn cảm thấy bình thường, thậm chí còn thích thế.
    Tam thập nhi lập, lông bông vài năm nữa, sau 30 tính. Chịu khó nhìn ngang, nhìn xuống chứ đừng cứ mãi nhìn lên thì đỡ hơn đấy
  9. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, vắt vai ấy hả. Nó mà thắt nút vào lại chả kêu giẫy giời lên ấy ....
  10. surile

    surile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Hơn 1 tháng nữa là tạm biệt tuổi 25...huhu...2 bàn tay trắng

Chia sẻ trang này